Khi di tích bị hư hỏng

Khi di tích bị hư hỏng

(Baothanhhoa.vn) - Sống gần 85 tuổi, lần đầu tiên ông Nguyễn Duy Lại người làng Vĩnh Gia, xã Hoằng Phượng cũ, nay là xã Hoằng Giang mới thấy một trận lốc xoáy khủng khiếp đến thế. Ông kể: “Một đêm không ngủ được, gió gào rú, xung quanh là tiếng loảng xoảng, tôi không dám hé cửa. Khi cơn lốc đi qua, bước ra khỏi nhà, cảnh tượng hơn cả thời chiến tranh, ngổn ngang và tơi bời”. Chỉ trong tích tắc trận lốc xoáy kinh hoàng quét qua trong mưa bão số 10, hàng chục ngôi nhà ở làng Vĩnh Gia tốc mái, ngoài đường cột điện đổ la liệt, cây cối trơ gốc...
Xanh lại ruộng đồng

Xanh lại ruộng đồng

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Sau hơn ba tuần mưa bão đi qua, nhịp sống sản xuất ở xã Hoằng Giang lại rộn ràng trở lại. Giữa khung cảnh đồng ruộng còn ngổn ngang dấu tích của thiên tai, những đôi tay chai sạn của người nông dân vẫn thoăn thoắt xới đất, gieo trồng, quyết tâm...
Giữ mạch thông tin liên lạc thông suốt

Giữ mạch thông tin liên lạc thông suốt

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trong mưa bão và sau những ngày mưa bão, giữa khung cảnh còn ngổn ngang cây đổ, mái nhà tốc, dây cáp quang bị đứt, những người thợ viễn thông đã có mặt, đấu nối lại từng sợi cáp, từng điểm kết nối, giữ cho mạch thông tin thông suốt.
Từ sim rừng đến thương hiệu bản sắc

Từ sim rừng đến thương hiệu bản sắc

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Từ quả dại thành “lộc” trời ban - đó câu nói ví von của người dân thôn Trà La, xã Hoằng Xuân (nay là xã Hoằng Giang) thường thủ thỉ với nhau. Thứ quả vốn gắn bó với ký ức tuổi thơ của người dân quê nay đã, đang từng bước trở thành món hàng giúp...
Giữa đau thương càng thấm thía sự yêu thương

Giữa đau thương càng thấm thía sự yêu thương

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Đứng trước thiên tai, con người trở nên thật nhỏ bé! Thế nhưng, trong dòng nước cuồn cuộn, vẫn có những bàn tay nắm chặt lấy nhau; trong đêm tối lạnh lẽo vẫn vang lên những lời an ủi. Để, giữa mất mát, đau thương, ta thấm thía hơn giá trị của yêu...
Cùng nhau tái thiết cuộc sống sau lũ

Cùng nhau tái thiết cuộc sống sau lũ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Từ ngày 2/10, mưa đã tạnh, trời quang, mực nước trên các sông, suối giảm. Tại các vùng “rốn” lũ như Nông Cống, Tượng Lĩnh, Cẩm Thủy, Hoằng Thanh... nhịp sống dần trở lại bình thường. Chính quyền cơ sở cùng người dân dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc, vật...
Chú trọng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Chú trọng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là mô hình giáo dục vừa mang giá trị nhân văn, vừa mang giá trị tinh thần và khoa học. Với ý nghĩa đó, từ năm 2016 Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã phát động và triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ...
Siết chặt kỷ cương, trách nhiệm cán bộ cấp xã

Siết chặt kỷ cương, trách nhiệm cán bộ cấp xã

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, trong đó có việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, 166 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh đã được hình thành trên cơ sở sắp xếp, tinh gọn 547 xã,...
Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn!

Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn!

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Nhắc đến Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Cao Xuân Thọ, xã Hoằng Giang, ai cũng kính nể ông - người chiến sĩ thanh niên xung phong (TNXP) thời kỳ chống Pháp dũng cảm, kiên cường và mưu trí. Ông là 1 trong 4 “vua phá bom” góp phần cùng dân tộc...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh