Nhằm tri ân cộng đồng và kích cầu du lịch sau khi Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới, ngày 5/2, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết miễn phí tham quan khu di tích, danh thắng này, áp dụng từ năm 2026 đến hết năm 2028 (3 năm).
(Baothanhhoa.vn) - Đền cô Bơ trong quần thể Di tích Hàn Sơn, tọa lạc tại vùng mênh mang sông nước (ngã ba sông), tại thôn Cẩm Cường, xã Tống Sơn. Ngôi đền có cảnh sắc hữu tình, nổi tiếng linh thiêng. Đây là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa tâm linh của Nhân dân trong...
(Baothanhhoa.vn) - Di tích thắng cảnh động Hồ Công tọa lạc tại thôn Kỳ Ngãi, xã Vĩnh Lộc. Được sự quan tâm của Nhà nước và người dân trong, ngoài xã, di tích được tu bổ, tôn tạo, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh của Nhân dân.
(Baothanhhoa.vn) - Thành Nhà Hồ được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới năm 2011, là công trình thành đá với kiến trúc độc đáo bậc nhất của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Dù sở hữu giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nhưng du lịch nơi đây vẫn còn...
(Baothanhhoa.vn) - Trong bức tranh chung của du lịch Việt Nam năm 2025, Thanh Hóa tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn, duy trì đà tăng trưởng ấn tượng cả về lượng khách và doanh thu. Những con số biết nói, những sản phẩm mới liên tục được...
(Baothanhhoa.vn) - Với lợi thế nằm trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông có nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng đa dạng, phong phú cùng văn hóa, phong tục, tập quán độc đáo của đồng bào dân tộc Thái còn được lưu giữ, những năm qua xã Pù Luông đặc biệt chú trọng đến...
(Baothanhhoa.vn) - Khi mùa xuân về trên khắp các bản làng miền Tây xứ Thanh, du lịch cộng đồng không chỉ được sưởi ấm bởi bước chân du khách, mà còn bởi những con người lặng thầm “giữ lửa”. Họ là điểm tựa để tết cổ truyền nơi miền sơn cước thêm trọn vẹn.
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối năm Ất Tỵ, Khu Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ khoác lên mình một diện mạo mới. Từ cổng thành uy nghiêm, những tuyến đường nội khu, khuôn viên di tích đến các điểm đón khách đều đang được chỉnh trang đồng bộ, gọn gàng, sạch đẹp,...
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, khẳng định vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sự chủ động trong định hướng phát triển...
(Baothanhhoa.vn) - Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các điểm đến trên địa bàn tỉnh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện đón khách du xuân. Trong đó, xây dựng môi trường văn hóa tại các điểm du lịch tâm linh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm trật...
(Baothanhhoa.vn) - Du lịch sáng tạo là loại hình du lịch không dừng ở mức độ tham quan, khám phá mà hướng tới sự tham gia chủ động của du khách vào các hoạt động sáng tạo tại điểm đến trên cơ sở tương tác với người dân bản địa. Hướng đi này phù hợp với mong muốn của...
(Baothanhhoa.vn) - Những con đường uốn lượn giữa ruộng bậc thang, những bản làng mờ ảo trong sương lấp ló những cánh hoa mận, hoa đào bung nở đón xuân về, hay những phiên chợ vùng cao rộn ràng tiếng nói cười... Tất cả đều khiến hành trình đến vùng cao vào dịp cuối năm...
(Baothanhhoa.vn) - Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng yêu cầu phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn khẩn trương hoàn thiện phương án quản lý dịch vụ, chỉnh trang đô thị, tăng cường phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động du lịch hè 2026 theo...
Di tích khảo cổ Mái Đá Điều, thôn Khiêng, xã Bá Thước được phát hiện năm 1984 và được các nhà khảo cổ học Việt Nam tiến hành khai quật, thu được nhiều hiện vật quý hiếm.
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng đề cao tính an toàn và minh bạch, pháp lý không chỉ là điều kiện cần, mà đã trở thành thước đo niềm tin của nhà đầu tư và người mua ở thực. Giữa nhiều lựa chọn trên thị trường, Khu đô thị mới Sao Mai...
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày tháng Chạp, dù ở ngoài kia thời gian vùn vụt trôi thì khi đến Gia Miêu ngoại trang (nay là thôn Gia Miêu, xã Hà Long) tôi lại muốn bước chậm hơn, để lẳng lặng nghe âm vang của lịch sử, tiếng thở của đất, của người dội về...