Cán bộ biên phòng “3 bám, 4 cùng” dân bản

(Baothanhhoa.vn) - Hơn 20 năm gắn bó với đồng bào các dân tộc thiểu số nơi biên cương, Thiếu tá Triệu Văn Tý, Đội trưởng Đội vận động quần chúng (VĐQC) Đồn Biên phòng Mường Mìn luôn hoàn thành nhiệm vụ, được đồng đội và quần chúng Nhân dân tin yêu.

Cán bộ biên phòng “3 bám, 4 cùng” dân bản

Hơn 20 năm gắn bó với đồng bào các dân tộc thiểu số nơi biên cương, Thiếu tá Triệu Văn Tý, Đội trưởng Đội vận động quần chúng (VĐQC) Đồn Biên phòng Mường Mìn luôn hoàn thành nhiệm vụ, được đồng đội và quần chúng Nhân dân tin yêu.

Cán bộ biên phòng “3 bám, 4 cùng” dân bản

Thiếu tá Triệu Văn Tý, Đội trưởng Đội VĐQC, Đồn Biên phòng Mường Mìn phối hợp với đoàn thanh niên, hội phụ nữ địa phương hướng dẫn người dân treo cờ vào các ngày lễ lớn của đất nước. Ảnh: Tăng Thúy

9h sáng ngày 25/8, bão số 5 đi vào đất liền gây mưa lớn diện rộng, đặc biệt là nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất ở các xã miền núi. Thiếu tá Triệu Văn Tý khoác chiếc áo mưa xuống địa bàn nắm tình hình. Dưới cơn mưa lớn, anh phát hiện nhà của 7 hộ gia đình ở 2 bản Chiềng và Mìn thuộc xã Mường Mìn bị sụt lún nghiêm trọng, có thể sập bất cứ lúc nào. Ngay lập tức, anh đề xuất với chỉ huy đơn vị và chính quyền địa phương huy động lực lượng di dời khẩn cấp các hộ dân trên về nơi an toàn.

Gắn bó với địa bàn các xã biên giới từ năm 2011, anh đã đảm nhận nhiều chức vụ, ở nhiều đơn vị khác nhau. Ở mỗi vị trí, anh luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2021, khi đang làm Đội trưởng Đội VĐQC, Đồn Biên phòng Trung Lý, anh đã phối hợp với lực lượng phòng, chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) thực hiện Chuyên án TH - 721 bắt giữ 1 đối tượng và thu 950 viên hồng phiến. Trong năm 2022, 2023, Đồn Biên phòng Trung Lý phối hợp với Hội LHPN huyện Mường Lát cũ và Hội LHPN xã Trung Lý tổ chức 2 lớp xóa tái mù chữ tại 2 bản Khằm 1, Khằm 2, anh cùng cán bộ, chiến sĩ Đội VĐQC được chỉ huy đơn vị giao nhiệm vụ trực tiếp giảng dạy. Đến nay, 58 hội viên tham gia lớp học đều biết viết và đọc thành thạo.

Tháng 10/2023, Thiếu tá Triệu Văn Tý chuyển công tác về Đồn Biên phòng Mường Mìn giữ chức vụ Đội trưởng Đội VĐQC. Đồn Biên phòng Mường Mìn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 6 cột mốc biên giới trên địa bàn 2 xã Mường Mìn và Sơn Điện. Trên địa bàn 2 xã chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Mường và Kinh sinh sống, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Anh đã phối hợp với các lực lượng chức năng tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ biên giới. Đồng thời, thực hiện nếp sống văn hóa mới, thực hiện tốt chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình và phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo bền vững.

Thiếu tá Triệu Văn Tý chia sẻ: “Để thực hiện có hiệu quả công tác VĐQC, cán bộ, chiến sĩ Đội VĐQC nói riêng, Đồn Biên phòng Mường Mìn nói chung luôn “3 bám, 4 cùng” với dân bản và xây dựng được lòng tin đối với Nhân dân địa phương thông qua những việc làm thiết thực, ý nghĩa như: Đến từng bản để tìm hiểu đặc điểm, phong tục, tập quán của bà con; thăm hỏi, nắm bắt tình hình kinh tế, đời sống của từng hộ gia đình và cùng bà con sản xuất; giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn"... Với những việc làm thiết thực, Thiếu tá Triệu Văn Tý đã vinh dự được Chủ tịch UBND huyện Mường Lát, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh (cũ) tặng Giấy khen.

Tăng Thúy

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Cô giáo mầm non yêu nghề, mến trẻ

Cô giáo mầm non yêu nghề, mến trẻ

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Đó là cô giáo Lê Thị Vui, 38 tuổi, tổ trưởng tổ chuyên môn mẫu giáo, bí thư chi đoàn Trường Mầm non Thọ Thanh. Cô là tấm gương tiêu biểu điển hình về lòng nhiệt tình, tận tâm với nghề, luôn đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường.
Gương sáng hoàn lương

Gương sáng hoàn lương

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Cuộc đời mỗi con người không tránh khỏi những lúc vấp ngã, sai lầm. Điều quan trọng là biết đứng dậy sau vấp ngã để làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Câu chuyện của anh Trương Đình Thái ở phố Tây Sơn, phường Đông Quang...
Thầy giáo tâm huyết với môn Toán

Thầy giáo tâm huyết với môn Toán

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 23 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, với tấm lòng yêu nghề, mến trẻ, thầy giáo Lê Ngọc Phương, giáo viên dạy môn Toán, Trường THPT Thạch Thành I đã đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy, được học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp tin...
Hết lòng vì dân, tận tâm với thôn

Hết lòng vì dân, tận tâm với thôn

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hết lòng vì đời sống của người dân, tận tâm với công việc của thôn, nhiệt huyết với các phong trào để đưa làng quê phát triển đi lên, ông Lê Đức Thắng, Trưởng thôn Đức Tiến, xã Hoằng Giang đã trở thành là “tấm gương sáng” được Nhân dân tin yêu, quý mến.
Người thầy truyền lửa Aerobic trong học đường

Người thầy truyền lửa Aerobic trong học đường

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Vào cuối giờ chiều mỗi ngày, phòng tập thể chất nhỏ trong khuôn viên Trường THCS Minh Khai, phường Hạc Thành lại trở nên sôi động. Tiếng nhạc rộn ràng hòa cùng những động tác dứt khoát, nhịp nhàng của hàng chục em học sinh ở nhiều lứa tuổi, từ mầm...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh