(Baothanhhoa.vn) - Ngược lên xã vùng cao Trung Lý, màu xanh của những cánh rừng lát hoa, trẩu, quế, luồng đang vươn xa. Một số người dân tham gia trồng rừng, cho biết: Trước đây, theo phong tục, tập quán, người dân thường đốt nương rẫy để trồng lúa, trồng ngô mà chưa biết trồng rừng. Trong các năm gần đây, Nhà nước có chính sách cấp cây giống lâm nghiệp và hỗ trợ gạo ăn; cán bộ UBND xã Trung Lý, Hạt Kiểm lâm Mường Lát, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên (BQL KBTTN) Pù Hu... về bản hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng (BVR), bà con đã chủ động trồng rừng.
(Baothanhhoa.vn) - Chung một lý tưởng "gieo chữ" cho con em vùng khó, nhiều thầy cô giáo đã rời miền xuôi lên "cổng trời" thuộc địa bàn xã Trung Lý cùng đứng lớp trong những phòng học tạm, cùng vượt những con dốc trơn trượt, đá lở để đến với học trò. Những ngày sát...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 04/11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Trung Lý; Thao Thị Dua, viên chức Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Pù...
(Baothanhhoa.vn) - Nơi rẻo cao biên giới xứ Thanh, phần lớn bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dân trí còn hạn chế, nhiều hủ tục vẫn tồn tại, nên những khái niệm “số”, các nền tảng mạng xã hội... gần như xa lạ. Ấy vậy mà, chẳng bao lâu kể từ khi Tổng Bí thư khởi...
(Baothanhhoa.vn) - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh được xác định có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của thiên tai và đã được công bố tình huống khẩn cấp. Dù vậy, đến nay một số dự án di dời, sắp xếp dân cư dù đã được phê duyệt chủ...
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 1/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trung Lý đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 81 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong xã.
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự vùng dân tộc Mông trên tuyến biên giới của tỉnh cơ bản ổn định. Song, vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây bất ổn. Hoạt động của đạo Tin lành và Công giáo diễn biến phức tạp, với hơn 48% người Mông theo đạo;...
(Baothanhhoa.vn) - Nằm bên kia sông Mã và cách trung tâm xã Trung Lý gần 50km, bản Cá Giáng là một trong những điểm lẻ khó khăn nhất của Trường Tiểu học Trung Lý 2. Dù vậy, sự học của những đứa trẻ nơi đây vẫn chưa từng bị đứt quãng.
(Baothanhhoa.vn) - Tối 23/9, Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch phối hợp với UBND xã Trung Lý tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan văn nghệ dân gian - Phiên chợ vùng cao và Tuyên truyền cổ động vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2025.
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 20 năm gắn bó với đồng bào các dân tộc thiểu số nơi biên cương, Thiếu tá Triệu Văn Tý, Đội trưởng Đội vận động quần chúng (VĐQC) Đồn Biên phòng Mường Mìn luôn hoàn thành nhiệm vụ, được đồng đội và quần chúng Nhân dân tin yêu.
(Baothanhhoa.vn) - Xác định vai trò quan trọng của việc bảo đảm cung ứng, an toàn lưới điện mùa mưa bão, thời gian qua Đội quản lý Điện lực khu vực (QLĐLKV) Mường Lát, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra,...
(Baothanhhoa.vn) - Buổi sớm mai, khi dòng sông Mã vẫn lặng lẽ cuộn chảy và mây bồng bềnh bay, bao phủ trên những ngọn núi, thì bên cầu Chiềng Nưa bắc qua sông Mã nối 2 xã Trung Lý và Mường Lý bà con các bản và khu vực lân cận đã rộn rã cùng nhau xuống chợ để mua bán, giao lưu.
Ngày 9/9/2025, UBND xã Trung Lý thông báo về việc cháu Lục Phúc Thịnh, sinh năm 2017 ở bản Táo đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cần hỗ trợ máu để kịp thời chữa bệnh. Khi biết được thông tin trên, đồng chí Thượng úy Lê Đức Long, Phó Trưởng Công an xã Trung Lý đã không...
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chủ trương tặng quà cho Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 của Đảng, Nhà nước, chiều 31/8, xã Trung Lý bắt đầu tổ chức trao quà trực tiếp cho Nhân dân các bản trên địa bàn.
(Baothanhhoa.vn) - Ngược các xã vùng cao, biên giới của tỉnh, nơi có những con dốc “chồn chân vó ngựa”, một thời phải cuốc bộ, đẩy xe, nay đã khác. Trên con đường trải nhựa chúng tôi đi, bao sự “thay da đổi thịt” hiện hữu.