(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời cứ mỗi mùa xuân đến Bác Hồ kính yêu lại có thơ chúc tết quân và dân cả nước. Mỗi áng thơ xuân đều có tính dự báo với tầm nhìn chiến lược sâu sắc mang một ý nghĩa lớn lao. Cách đây 60 năm (năm Quý Mão 1963) lúc cả nước ta đang tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ ác liệt, lời thơ chúc tết của Bác ngắn gọn nhưng toát lên một khí thế mới: “Mừng năm mới - Cố gắng mới - Tiến bộ mới - chúc Quý Mão là năm nhiều thắng lợi…”. Năm 2023, tinh thần ấy, dự cảm ấy của Bác Hồ kính yêu vẫn còn vẹn nguyên dù Người đã xa chúng ta hơn 50 mùa xuân.
(Baothanhhoa.vn) - Chỉ trong vòng một tuần lễ cuối tháng 11/2025, người Bình Điền đã dệt nên một hành trình nhân ái đầy cảm xúc trải dài từ Bắc Trung bộ vào khúc ruột miền Trung - Tây Nguyên. Từ việc trao sinh kế tái thiết tại Thanh Hóa đến những hỗ trợ khẩn cấp "thần...
(Baothanhhoa.vn) - Trong dòng chảy kinh tế, văn hóa Việt, chợ truyền thống vẫn luôn giữ vai trò, vị trí đặc biệt. Tuy nhiên, trong kỷ nguyên số hóa và hội nhập toàn cầu, đặc biệt kể từ sau đại dịch COVID-19, thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, trở thành xu hướng...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 01/12, tại Trường THPT Quảng Xương I (xã Lưu Vệ), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”, năm học 2025 - 2026.
(Baothanhhoa.vn) - Giữa những thay đổi của đời sống hiện đại, ở làng nghề đúc đồng xã Thiệu Trung vẫn có những người trẻ chọn gắn bó với nghề truyền thống, tiếp nối cha ông.
(Baothanhhoa.vn) - Từ trên đỉnh dốc, bản Ché Lầu, xã Na Mèo hiện ra dưới thung sâu như một nét chấm phá giữa mênh mông rừng núi biên giới. Trong căn nhà gỗ xám bạc, mái lợp pơ mu, bên bếp than hồng, ông Thao Văn Sếnh, năm nay đã hơn 80 tuổi kể cho chúng tôi nghe về...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu