Cựu chiến binh U70 giữ nghề chưng cất dược liệu

(Baothanhhoa.vn) - Bước vào con ngõ ở thôn Bãi Sậy (xã Tống Sơn), một mùi hương thanh khiết, ấm nồng của cây lá dược liệu được chưng cất tự nhiên đã len lỏi trong không gian. Men theo làn hương ấy, tôi tìm đến ngôi nhà của ông Phạm Văn Đính, người cựu chiến binh đang ngày đêm “đánh thức” linh hồn của cây dược liệu bản địa.

Cựu chiến binh U70 giữ nghề chưng cất dược liệu

Bước vào con ngõ ở thôn Bãi Sậy (xã Tống Sơn), một mùi hương thanh khiết, ấm nồng của cây lá dược liệu được chưng cất tự nhiên đã len lỏi trong không gian. Men theo làn hương ấy, tôi tìm đến ngôi nhà của ông Phạm Văn Đính, người cựu chiến binh đang ngày đêm “đánh thức” linh hồn của cây dược liệu bản địa.

Cựu chiến binh U70 giữ nghề chưng cất dược liệu

Cựu chiến binh Phạm Văn Đính và các sản phẩm tinh dầu, cao dược liệu có nguồn gốc từ thảo dược địa phương.

“Mùi thơm cô ngửi thấy là của cây vương tùng, dân làng tôi còn gọi là cây củ khỉ. Giống cây này quý lắm, chỉ chịu mọc trên đỉnh núi cao chót vót ở vùng này”. Người cựu chiến binh sinh năm 1957, ông Phạm Văn Đính, nguyên là Bí thư Đảng ủy xã Hà Tiến cũ, mở đầu câu chuyện bằng ký ức về loài cây dược liệu địa phương. Theo lời ông kể ngày xưa, những người lính Pháp lên núi săn dê, săn khỉ phát hiện ra loài cây có mùi thơm kỳ lạ. Họ thuê người dân thu hái về, chưng cất thủ công theo cách nấu rượu để chắt chiu lấy từng giọt tinh dầu quý giá mang về nước. Những năm 80 của thế kỷ trước, vùng Hà Tiến từng nổi tiếng với “chi bộ Vườn dược” do ông Lại Văn Cãi làm bí thư. Thân sinh của ông Đính, cụ Phạm Văn Duy là một trong những người công nhân cần mẫn của vườn dược thuở ấy.

Nối nghiệp cha, sau những năm tháng cầm súng bảo vệ Tổ quốc, 1982, ông Đính phục viên trở về quê hương, tiếp tục cống hiến cho công tác tại địa phương và luôn đau đáu về nghề truyền thống chưng cất tinh dầu.

Năm 2018, sau một lớp tập huấn về Chương trình OCOP (mỗi xã một sản phẩm), ông Đính quyết định bắt tay vào chưng cất tinh dầu vương tùng một cách bài bản. Ông lật tìm từng trang sách cuốn “Những bài thuốc và cây thuốc Việt Nam" của Giáo sư Đỗ Tất Lợi để nghiên cứu sâu hơn về dược tính của cây củ khỉ.

“Chưng cất tinh dầu thì gần như ai cũng làm được, cứ đun sôi, ngưng tụ là ra. Nhưng làm sao để dầu không bị cặn, không bị đổi màu đỏ đục theo thời gian thì phải có bí quyết”. Ông Đính nói.

Tuy quy trình chưng cất không quá phức tạp, nhưng để cho ra đời những giọt tinh dầu vương tùng hảo hạng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng công đoạn. Cành, lá nhỏ và quả sau khi thu hái về được rửa sạch, hong ráo nước rồi mới xếp gọn vào chiếc nồi chưng cất 70 lít. Lửa nổi lên, đun liên tục suốt 2 giờ đồng hồ, 25kg nguyên liệu tươi cho ra đời khoảng 200 đến 250ml tinh dầu nguyên chất. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, sau khi tách nước bằng phễu thủy tinh chuyên dụng, tinh dầu được đóng lọ và ủ theo bí quyết riêng. Sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao vào năm 2024.

Không dừng lại ở tinh dầu cây vương tùng, góc sân nhà ông Đính còn chứa đầy những bao sả tươi rói đang chờ đưa vào nồi chưng cất. Phải mất tới 240kg nguyên liệu sả tươi và 3 ngày nấu liên tục mới gom góp đủ 1 lít dầu sả nguyên chất. Thứ tinh dầu hảo hạng này hiện đang được một đơn vị ở TP Hồ Chí Minh thu mua. Năm 2025 cơ sở sản xuất nhỏ của ông đạt doanh thu 200 triệu đồng từ việc bán tinh dầu.

Ba năm ròng rã kiên trì thử nghiệm gieo hạt để ươm thành công 50 cây giống đầu tiên là cả một hành trình dài mồ hôi nhỏ xuống đất đồi. “Chủ động được nguồn nguyên liệu, mình mới giảm được giá thành để nhiều gia đình dễ dàng tiếp cận sản phẩm mỗi lúc “trái gió trở trời”, lại vừa tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho bà con trong vùng", ông Đính chia sẻ.

Bài và ảnh: Minh Quyên

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Nghỉ hưu nhưng không nghỉ khát vọng

Nghỉ hưu nhưng không nghỉ khát vọng

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Nghỉ công tác theo chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) sau hơn hai thập niên cống hiến, ông Cầm Thanh Xứng, thôn Luận Khê, xã Tân Thành không chọn cho mình những ngày tháng ngơi nghỉ mà bắt đầu một "hành trình mới” để viết tiếp câu chuyện về tinh thần dám...
Người đánh thức sản vật núi rừng

Người đánh thức sản vật núi rừng

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Bằng khát vọng tuổi trẻ, chị Hà Thị Xem, dân tộc Thái, bản Vặn, xã Yên Thắng đã “biến” những gia vị mộc mạc của núi rừng thành sản phẩm hàng hóa có giá trị, mở ra sinh kế mới cho bà con dân bản.
Sáng giữa đời thường

Sáng giữa đời thường

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần “Học Bác một đời, học Bác mãi mãi”, những người lính Bộ đội Cụ Hồ không chỉ bất khuất, kiên cường trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, mà còn là những tấm gương sáng, đóng góp nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội.
Nhà khoa học tận tâm vì nền nông nghiệp xanh

Nhà khoa học tận tâm vì nền nông nghiệp xanh

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Tận tâm với nghiên cứu khoa học và luôn trăn trở cùng người nông dân, bà Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển nông nghiệp Hồng Đức đã chọn tạo thành công nhiều giống lúa chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy phát...
Làm giàu từ mô hình nuôi dê

Làm giàu từ mô hình nuôi dê

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Phát huy tinh thần “Tuổi cao - gương sáng”, những năm qua, nhiều hội viên người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh không chỉ gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua mà còn tích cực lao động sản xuất, nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh