TP Hồ Chí Minh: 6 bệnh nhân được cứu sống nhờ ghép tạng
Trong những ngày nghỉ Lễ 30/4-1/5, Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh đã thực hiện thành công 6 ca ghép tạng từ nguồn tạng hiến của một người chết não.
Các bác sỹ dành một phút mặc niệm tri ân người hiến tạng. (Ảnh: TTXVN phát)
Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh cho hay trong những ngày nghỉ Lễ 30/4-1/5, đơn vị đã thực hiện thành công 6 ca ghép tạng từ nguồn tạng hiến của một người chết não.
Tiến sỹ, Bác sỹ Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong những ngày cuối tháng 4, đơn vị nhận được thông tin từ gia đình một người bệnh chết não mong muốn thực hiện di nguyện của người thân về việc hiến tất cả mô tạng còn chức năng, để ghép cho những người bệnh khác.
Ngay lập tức, mặc dù đang trong kỳ nghỉ dài của Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5) nhưng lãnh đạo bệnh viện đã nhanh chóng huy động đủ nhân sự để triển khai các thủ tục về pháp lý song song với việc đánh giá chức năng tạng hiến, tuyển chọn người bệnh phù hợp trong danh sách chờ ghép và thông báo cho Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia.
Ngày 2/5, sau khi đánh giá tình trạng chết não của người bệnh theo đúng quy định của Bộ Y tế, các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành phẫu thuật lấy tạng và ghép cho các bệnh nhân. Tổng cộng đã có 6 mô tạng được lấy và ghép thành công gồm: gan, thận, giác mạc và da đã được ghép cho 6 người bệnh. Đến 20 giờ ngày 3/5, ca ghép cuối cùng cũng kết thúc, các trường hợp ghép bước đầu đều cho kết quả tốt.
Các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành lấy tạng của người hiến chết não. Ảnh: TTXVN phát
“Khi nhìn thấy những dòng nước tiểu đầu tiên chảy ra, tôi thấy đời mình đã được hồi sinh,” đó là chia sẻ của anh N. N. T (48 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) sau khi ca ghép thận thành công.
Trước đó, năm 2021, sau những ngày liên tục cảm thấy mệt mỏi, mắt mờ, anh đi khám và được chẩn đoán mắc bệnh thận mãn tính. Đến năm 2023, anh phải bắt đầu chạy thận nhân tạo định kỳ và đăng ký vào danh sách chờ ghép thận từ người hiến chết não tại Bệnh viện Chợ Rẫy với hy vọng chấm dứt chuỗi ngày sống phụ thuộc vào máy chạy thận. Rồi khi bất ngờ nhận được điện thoại có người chết não hiến tạng từ bác sỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy, hạnh phúc như vỡ òa, anh gọi cho vợ và cùng nhau bắt chuyến xe sớm lên TP Hồ Chí Minh.
Sau khi hoàn tất các xét nghiệm tiền phẫu, anh bước vào phòng mổ vào buổi tối cùng ngày. Khi tỉnh lại vào buổi sáng hôm sau, nhìn thấy những giọt nước tiểu đầu tiên từ ống thông niệu đạo và cảm nhận được một sự hồi sinh đang thật sự bắt đầu. “Tôi không tin nổi điều kỳ diệu này lại đến với mình. Cảm ơn người hiến tạng, gia đình người hiến tạng, cảm ơn đội ngũ bác sỹ đã cho tôi được sống lại một lần nữa,” anh T. rưng rưng xúc động.
Niềm vui cũng tương tự với chị H. T. K (51 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) khi nhận được “món quà kỳ diệu” trong những ngày nghỉ Lễ 30/4: "Giây phút nhận điện thoại từ các bác sỹ Chợ Rẫy thông báo được ghép thận từ một người chết não hiến tặng, tôi vui hơn cả trúng số.”
Ngay lập tức, chị cùng chồng gói ghém hành lý lên Thành phố Hồ Chí Minh để làm thủ tục nhập viện và chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Ca mổ bắt đầu lúc 21 giờ 40 cùng ngày và kết thúc vào khoảng 1 giờ sáng hôm sau. Tỉnh dậy lúc 4 giờ 30 ngày 3/05, chị cảm nhận cơ thể như có thêm một người bạn đồng hành mới - thận ghép đã bắt đầu hoạt động.
Bệnh nhân được ghép da là một phụ nữ 62 tuổi (ngụ tỉnh Bình Định) bị bỏng lửa 48% độ II, III (38% độ III) toàn thân và có tiền sử tiểu đường. Ngày 8/3, bệnh nhân nhập Bệnh viện Chợ Rẫy và đã được mổ cắt lọc hoại tử, ghép da 7 lần nhưng diện tích mất da còn rộng. Sau ca ghép da nhận từ người hiến chết não ngày 3/5, nữ bệnh nhân đã được che kín hoàn toàn vùng mất da. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân ổn định.
Hai bệnh nhân nhận giác mạc lần lượt là một cô gái 21 tuổi (ngụ tỉnh Kiên Giang) và một phụ nữ 46 tuổi (ngụ TP Hồ Chí Minh), đều bị loạn dưỡng giác mạc ở cả 2 mắt. Trải qua ca ghép giác mạc, sức khỏe của họ đang diễn tiến thuận lợi. Bệnh nhân được ghép gan là một người đàn ông 62 tuổi (ngụ tỉnh Sóc Trăng), điều trị xơ gan nặng từ năm 2023, nhưng tình trạng bệnh ngày càng nặng hơn. Ca mổ ghép gan ngày 3/5 là cứu cánh cuối cùng cho việc cứu sinh mạng của bệnh nhân.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-05-04 12:52:00
Xâm chiếm hành lang bảo vệ kênh chính hệ thống thủy lợi Cửa Đạt
-
2025-05-04 12:47:00
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ cháu bé không được cấp cứu vì chưa đóng viện phí
-
2025-05-04 11:27:00
Chăm lo tốt hơn cho người lao động
Giảm hơn 18.440 biên chế cán bộ, công chức cấp tỉnh sau sắp xếp
Xuyên ngày, xuyên đêm đảm bảo ANTT, ATGT
Tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí trong ngày nghỉ lễ thứ tư
Tăng mức phụ cấp lưu trú cho công chức, viên chức từ ngày 4/5/2025
Các khu vui chơi dành cho trẻ em nhộn nhịp trong kỳ nghỉ lễ
Tinh thần, khí phách người xứ Thanh qua tư liệu, hiện vật về Điện Biên Phủ
Hòa hợp lợi ích