(Baothanhhoa.vn) - Sáng 27/6 (tức ngày 13/5 âm lịch), UBND xã Định Tân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1011 năm ngày mất của Thái sư Á vương Đào Cam Mộc (13/5/1015 - 13/5/2026).
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết 25 năm và biểu dương điển hình tiên tiến phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” trong đồng...
(Baothanhhoa.vn) - Đã thành thông lệ, cứ đến rằm tháng Giêng hằng năm, Ngày hội văn hóa chùa Độp, làng Cò Chè (xã Ngọc Liên) được tổ chức trong không khí trang trọng, vui tươi và đậm đà bản sắc dân tộc, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài xã về tham dự, dâng...
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ấn ký phổ biến Thông bạch về Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 (Bính Ngọ, 2026) gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố.
(Baothanhhoa.vn) - Nằm trong không gian phát triển Nam Sầm Sơn, làng Bùi vẫn lưu giữ được nhiều giá trị truyền thống đặc sắc, tiêu biểu. Trong đó, đình - chùa làng Bùi là biểu tượng đẹp trong đời sống văn hóa - tâm linh, tinh thần gắn kết cộng đồng, trân trọng di sản...
(Baothanhhoa.vn) - Giữa không gian làng quê yên bình của xã Tống Sơn, làng cổ Đô Mỹ hiện lên với những nếp nhà quây quần, lưu giữ đậm nét truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất xứ Thanh. Nơi đây từng diễn ra nhiều hoạt động cách mạng sôi nổi gắn liền với nhiều tên...
(Baothanhhoa.vn) - Qua cầu Phú Long bắc qua hồ Hao Hao rộng lớn (thuộc phường Hải Lĩnh), không gian bất ngờ mở ra như một khoảng lặng được giấu kín giữa núi rừng. Từ mặt nước phẳng lặng, con đường dẫn lên chùa Am Các gợi cảm giác như đi giữa một bức tranh “sơn thủy...
(Baothanhhoa.vn) - Với hệ thống di tích lịch sử - văn hóa phong phú, xã Biện Thượng sở hữu tiềm năng lớn để phát triển du lịch tâm linh. Những năm gần đây, nhờ chú trọng quảng bá, đầu tư hạ tầng và trùng tu di tích, các điểm đến trên địa bàn đã trở nên hấp dẫn, thu...
(Baothanhhoa.vn) - Chùa Báo Ân tọa lạc tại thôn Xóm Bình, xã Biện Thượng. Ngoài tên gọi chùa Báo Ân, người dân địa phương còn gọi di tích này là chùa - phủ Báo Ân vì đây là nơi kết hợp giữa tín ngưỡng thờ Phật và thờ Mẫu. Được sự quan tâm của Nhà nước và người dân...
(Baothanhhoa.vn) - Đã bao lần về với vùng sông nước ngã ba Bông (xã Tống Sơn) nhưng mỗi dịp, mỗi mùa lại ghi dấu trong lòng du khách cảm xúc, cảm nhận rất riêng. Khác với cái dáng vẻ thâm trầm, cô tịch trong những ngày đông lạnh, mùa xuân mang đến cho vùng ngã ba Bông...
(Baothanhhoa.vn) - Xã Tây Đô nằm bên tả ngạn sông Mã, hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống phong phú. Tự hào về quê hương giàu truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, thời gian qua, xã Tây Đô luôn quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền...
(Baothanhhoa.vn) - Mùa lễ hội Xuân 2026, bám sát Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/1/2023 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội”, các địa phương đã chuẩn hóa quy...
(Baothanhhoa.vn) - Sách “Tên làng xã Thanh Hóa” viết: “Làng Y Bích có chùa Vích được dựng từ thế kỷ XIV”. Ban đầu, chùa chỉ được dựng bằng tranh tre đơn sơ nên đã nhiều lần bị hỏa hoạn thiêu rụi. Phải đến thời vua Trần Nghệ Tông (1370-1372), chùa mới được xây cất lại...
(Baothanhhoa.vn) - Đình Phú Khê (hay còn gọi nghè Thượng, làng Phú Khê, xã Hoằng Phú) là nơi thờ Chu Minh và Chu Tuấn - hai vị thần đã có công phù trợ vua Lý dẹp giặc.
(Baothanhhoa.vn) - Trong nhịp xuân rộn ràng, người Việt lại tìm về một phong tục đẹp được gìn giữ qua bao thế hệ - xin chữ đầu xuân. Tại các di tích, đình chùa, những “ông đồ” lặng lẽ bên mực tàu, giấy đỏ cùng từng nét bút uyển chuyển.
(Baothanhhoa.vn) - Đầu xuân, con đường dẫn về Thành Nhà Hồ lại rộn ràng bước chân du khách. Dòng người tìm về nơi đây không chỉ để tham quan, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc bằng đá độc đáo có một không hai tại Việt Nam và tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử hào hùng...