Tạo sinh kế bền vững cho lao động yếu thế

(Baothanhhoa.vn) - Trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác an sinh bền vững tại xã Nga Sơn, có những câu chuyện đẹp được viết nên từ chính những con người bình dị nhưng mang trong mình nhiệt huyết cống hiến.

Tạo sinh kế bền vững cho lao động yếu thế

Trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác an sinh bền vững tại xã Nga Sơn, có những câu chuyện đẹp được viết nên từ chính những con người bình dị nhưng mang trong mình nhiệt huyết cống hiến.

Tạo sinh kế bền vững cho lao động yếu thế

Cơ sở sản xuất chiếu cói, dóc quại xuất khẩu của bà Mai Thị Kết, thôn Nga Lộ 1, xã Nga Sơn.

Sinh năm 1963, bà Kết đã có nhiều năm gắn bó với phong trào phụ nữ, nông dân nên bà hiểu sâu sắc hơn về sự vất vả của người dân địa phương, nhất là phụ nữ nghèo, người yếu thế. Ngay từ năm 2000, khi còn tham gia chi hội nông dân, chi hội phụ nữ thôn 5 (xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn cũ), bà Kết luôn canh cánh: Làm gì để giúp phụ nữ nghèo, đơn thân, người khuyết tật và người cao tuổi có việc làm, thu nhập ổn định ? Từ trăn trở ấy, cùng với sự đồng hành của Ban Thường vụ Hội Nông dân xã và sự ủng hộ mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương đã trở thành động lực để năm 2006 bà Kết thành lập cơ sở xuất khẩu dệt chiếu, dóc quại xuất khẩu. Cơ sở không chỉ là nơi để phát triển kinh tế gia đình mà còn tạo nhiều việc làm cho lao động nhàn rỗi và những người không đủ điều kiện sức khỏe hay tuổi tác vào làm tại các công ty, doanh nghiệp lớn. Bà Kết cho biết: “Lao động đa phần là người già, khuyết tật hoặc người không đủ điều kiện làm việc tại các công ty, trong khi nghề dệt chiếu, dóc quại đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì, cẩn thận. Vì thế, giai đoạn đầu đi vào hoạt động, cơ sở sản xuất tuyển được hơn 200 lao động nhưng có thời điểm chỉ còn khoảng 50 người đủ tâm huyết gắn bó. Tuy nhiên, với sự kiên nhẫn, tôi luôn động viên, hướng dẫn từng người, từng bước một. Bởi mỗi sản phẩm thủ công không chỉ là vật phẩm để bán mà còn là kết tinh của niềm tin, hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn”.

Từ những nguyên liệu sẵn có, thân thiện với môi trường, mỗi sản phẩm chiếu, đồ thủ công mỹ nghệ dưới bàn tay, khối óc của người thợ đã trở thành những vật dụng hữu ích trong đời sống. Hiện nay, sau gần 20 năm phát triển, cơ sở sản xuất của bà Kết còn linh hoạt tổ chức sản xuất theo mô hình “gia công tại nhà”, tạo thuận lợi cho những người không thể đi xa, nhất là người cao tuổi và người khuyết tật. Thông qua cơ sở, nhiều mảnh đời “đặc biệt” đã dần lấy lại tinh thần, sự tự tin, có thu nhập ổn định. Hiện, doanh thu bình quân của cơ sở đạt 2,5 tỷ đồng/năm, tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho khoảng 100 lao động, đa phần là người già còn sức khỏe và đối tượng yếu thế, mức thu nhập bình quân dao động từ 2,5 đến 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Bài và ảnh: Lê Hòa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Người phụ nữ gieo sinh kế

Người phụ nữ gieo sinh kế

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Giữa những cánh đồng quê yên bình của xã Ba Đình, chị Trần Thị Dung, hội viên phụ nữ thôn Trung Điền, đang lặng lẽ viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm và sẻ chia với cộng đồng.
Người cũ của bản mới

Người cũ của bản mới

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi bản Ún, bản Xì Lồ và bản Trung Tiến sáp nhập thành bản Tây Tiến, xã Mường Lý, anh Mai Văn Thề thôi giữ chức Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Ún cũ. Nhưng với người con dân tộc Mông sinh năm 1993 này, việc với bản làng không dừng lại khi anh...
Tận tâm với công việc, hết lòng vì Nhân dân

Tận tâm với công việc, hết lòng vì Nhân dân

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy và luôn gần dân, anh Nguyễn Văn Hoài, nguyên bí thư chi bộ thôn Dân Tiến (nay là thôn Thiệu Chính) xã Thiệu Toán đã cùng cấp ủy, ban công tác mặt trận và các đoàn thể phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vận...
Cựu chiến binh U70 giữ nghề chưng cất dược liệu

Cựu chiến binh U70 giữ nghề chưng cất dược liệu

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Bước vào con ngõ ở thôn Bãi Sậy (xã Tống Sơn), một mùi hương thanh khiết, ấm nồng của cây lá dược liệu được chưng cất tự nhiên đã len lỏi trong không gian. Men theo làn hương ấy, tôi tìm đến ngôi nhà của ông Phạm Văn Đính, người cựu chiến binh đang...
“Cây cao bóng cả” giữ hồn bản sắc

“Cây cao bóng cả” giữ hồn bản sắc

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều đổi thay, những giá trị văn hóa truyền thống vẫn lặng lẽ được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Trong hành trình ấy có vai trò quan trọng của đội ngũ người cao tuổi. Bằng tình yêu, sự tâm huyết và trách...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh