Những “giọt vàng” nối dài sự sống

(Baothanhhoa.vn) - Đó là những đơn vị tiểu cầu màu vàng - chế phẩm máu mang trong mình một “sứ mệnh” đặc biệt. Phía sau những “giọt vàng” ấy là sự sẻ chia lặng thầm của những người hiến máu tình nguyện, sẵn sàng gác lại công việc, thậm chí lên đường giữa đêm khuya để trao thêm cơ hội sống cho người bệnh.

Những “giọt vàng” nối dài sự sống

Đó là những đơn vị tiểu cầu màu vàng - chế phẩm máu mang trong mình một “sứ mệnh” đặc biệt. Phía sau những “giọt vàng” ấy là sự sẻ chia lặng thầm của những người hiến máu tình nguyện, sẵn sàng gác lại công việc, thậm chí lên đường giữa đêm khuya để trao thêm cơ hội sống cho người bệnh.

Những “giọt vàng” nối dài sự sống

Anh Trịnh Văn Thụ (xã Định Tân) hiến tiểu cầu.

Trong phòng hiến tiểu cầu của Trung tâm Huyết học và Truyền máu Thanh Hóa (gọi tắt là Trung tâm), anh Trịnh Văn Thụ (SN 1988, xã Định Tân) nằm trên chiếc ghế chuyên dụng. Dòng máu từ cơ thể anh được đưa qua hệ thống máy hiến tiểu cầu để giữ lại phần tiểu cầu, còn các thành phần khác lại trở về cơ thể. Gần hai giờ đồng hồ trôi qua trong sự kiên nhẫn, bình thản. Ít ai biết, bước vào hành trình hiến máu, hiến tiểu cầu tình nguyện của anh bắt đầu từ những ngày chăm sóc mẹ mắc bệnh suy đa tủy. Khi ấy, anh chứng kiến không chỉ mẹ mình mà nhiều bệnh nhân khác thấp thỏm chờ từng đơn vị tiểu cầu để tiếp tục điều trị. Chứng kiến niềm vui của người nhà bệnh nhân khi tìm được nguồn máu kịp thời, anh càng thấm thía ý nghĩa của việc hiến máu cứu người.

Từ năm 2021 đến nay, mỗi khi nhận được thông tin người bệnh cần truyền tiểu cầu, anh đều chủ động thu xếp công việc để đến Trung tâm. Đến nay, anh đã có khoảng 40 lần hiến. Anh Thụ chia sẻ: “Tôi luôn để điện thoại mở, kể cả ban đêm. Khi có thông tin người bệnh cần truyền tiểu cầu, nếu đủ sức khỏe và sắp xếp được công việc là tôi đi ngay. Vì tôi hiểu, người bệnh không thể chờ mình được”.

Không chỉ trực tiếp hiến, anh còn vận động người thân, bạn bè cùng tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu, hỗ trợ người nhà bệnh nhân tìm người hiến máu. Với anh, càng nhiều người sẵn sàng cho đi thì càng có thêm nhiều cơ hội sống được giữ lại.

Nếu anh Thụ đến với hiến tiểu cầu từ những tháng ngày chăm sóc mẹ thì với anh Bùi Công Anh (SN 1986, phường Quang Trung), hành trình ấy bắt đầu từ phong trào hiến máu tình nguyện. Năm 2020, khi có thông tin bệnh nhân cần truyền máu khẩn cấp, anh lập tức đến bệnh viện đăng ký hiến. Chứng kiến niềm vui của người nhà bệnh nhân khi tìm được nguồn máu kịp thời, anh nhận ra rằng chỉ một quyết định đúng lúc cũng có thể mang lại cơ hội sống cho một con người.

Càng tham gia, anh Công Anh càng hiểu vai trò đặc biệt của tiểu cầu trong điều trị và những khó khăn trong việc tìm người hiến. Dù biết thời gian hiến kéo dài hơn, yêu cầu sức khỏe cũng khắt khe hơn hiến máu toàn phần, anh vẫn quyết định đăng ký hiến. Đến nay, anh đã có khoảng 90 lần hiến máu, trong đó 46 lần hiến tiểu cầu.

Anh Công Anh cho biết: “Hiến tiểu cầu mất nhiều thời gian hơn hiến máu toàn phần nhưng khi hiểu được giá trị của chế phẩm máu này đối với người bệnh, tôi luôn sẵn sàng dành gần hai giờ đồng hồ cho mỗi lần hiến. Chỉ mong túi tiểu cầu ấy đến kịp với người đang cần. Nếu còn đủ sức khỏe, tôi sẽ còn tiếp tục hiến”. Với tinh thần đó, dù là đêm muộn hay sáng sớm, khi nhận được thông tin của người cần máu là anh luôn sẵn sàng lên đường.

Không giống hiến máu toàn phần, hiến tiểu cầu đòi hỏi người hiến phải dành gần hai giờ đồng hồ bên hệ thống máy tách chiết tự động. Máy sẽ tự động lọc tiểu cầu và truyền lại những thành phần máu khác ngược lại cơ thể theo một quy trình khép kín, an toàn. Bên cạnh điều kiện sức khỏe, người hiến còn phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe về hệ tĩnh mạch và số lượng tiểu cầu. Tuy nhiên, người hiến tiểu cầu có thể hiến lại sau khoảng 2 - 3 tuần.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Huy Thạch, Giám đốc Trung tâm Huyết học và Truyền máu Thanh Hóa, cho biết: “Tiểu cầu là thành phần có vai trò đặc biệt trong cầm máu và dự phòng chảy máu. Đây là chế phẩm không thể thiếu đối với nhiều bệnh nhân mắc các bệnh lý huyết học, ung thư, sốt xuất huyết giảm tiểu cầu cũng như các trường hợp cấp cứu và phẫu thuật lớn. Tuy nhiên, đây là chế phẩm máu có yêu cầu bảo quản rất khắt khe. Nếu máu toàn phần có thể bảo quản nhiều tuần thì tiểu cầu chỉ bảo quản được tối đa 5 ngày ở nhiệt độ từ 20 - 24 độ C và phải được lắc liên tục. Vì vậy, Trung tâm gần như không thể dự trữ số lượng lớn mà chủ yếu phải dựa vào nguồn hiến của các tình nguyện viên trong câu lạc bộ hiến tiểu cầu khi phát sinh nhu cầu điều trị”.

Mỗi năm, ước tính toàn tỉnh cần khoảng 2.000 đơn vị tiểu cầu phục vụ điều trị và cấp cứu người bệnh. Tuy nhiên, nguồn tiếp nhận vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm mới tiếp nhận được hơn 300 đơn vị tiểu cầu, thấp hơn nhiều so với nhu cầu sử dụng. Với đặc thù chỉ bảo quản được tối đa 5 ngày, việc bảo đảm nguồn tiểu cầu luôn là bài toán khó. Bởi vậy, mỗi tình nguyện viên đủ điều kiện sức khỏe sẵn sàng hiến tiểu cầu khi người bệnh cần đều góp phần nối dài sự sống cho nhiều người.

Bài và ảnh: Thùy Linh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Cô giáo mầm non tâm huyết với nghề

Cô giáo mầm non tâm huyết với nghề

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Mầm non thị trấn Bến Sung (xã Như Thanh) luôn đoàn kết thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Từ phong trào ấy xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, trong đó có cô giáo Trịnh Thị Minh Anh...
Hãy dám ước mơ

Hãy dám ước mơ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Giữa vùng núi đá xã Thọ Bình, nơi nhiều người trẻ chọn rời quê để tìm kiếm cơ hội việc làm ở các đô thị, khu công nghiệp thì Vi Thị Ánh (SN 1992), lại chọn trở về. Với cô, trở về là bắt đầu một hành trình mới: biến những khó khăn của quê hương thành...
Người thương binh gieo nghị lực làm giàu

Người thương binh gieo nghị lực làm giàu

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Ít ai nghĩ chủ nhân của khu đồi gần 12ha rừng keo xanh ngút ngàn ở xã Mậu Lâm là một thương binh mang trên mình tỷ lệ thương tật 61%. Hơn 40 năm sau ngày rời chiến trường, ông Nguyễn Viết Lâm vẫn miệt mài với nương rẫy, xem lao động là cách để vượt...
Tỏa sáng giữa đời thường

Tỏa sáng giữa đời thường

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trở về sau những năm tháng quân ngũ, luôn mang trong mình ý chí và phẩm chất kiên trung của người lính cụ Hồ, nhiều cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn xã Quảng Bình lại tiếp tục nỗ lực trên “mặt trận” phát triển kinh tế. Với bản lĩnh, nghị lực và...
Người đưa “ánh sáng” về bản Mông

Người đưa “ánh sáng” về bản Mông

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Bản Ché Lầu, xã Na Mèo từng là nơi bị bao phủ bởi cái đói, cái nghèo và những hủ tục kéo dài qua bao thế hệ. Nhưng chính tại nơi đây, một người đàn ông đã âm thầm thay đổi nhận thức cả cộng đồng. Đó là ông Thao Văn Sinh - người đóng vai trò “cầu...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh