Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Người dân phố Bắc Sơn 1 khổ vì “đường thành sông”

(Baothanhhoa.vn) - Chỉ cần một trận mưa lớn, tuyến đường trong Khu phố Bắc Sơn 1, phường Đông Sơn lại ngập trong biển nước. Người đi đường phải dò dẫm từng đoạn, còn những hộ sống hai bên thì thấp thỏm lo nước tràn vào nhà.

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Người dân phố Bắc Sơn 1 khổ vì “đường thành sông”

Chỉ cần một trận mưa lớn, tuyến đường trong Khu phố Bắc Sơn 1, phường Đông Sơn lại ngập trong biển nước. Người đi đường phải dò dẫm từng đoạn, còn những hộ sống hai bên thì thấp thỏm lo nước tràn vào nhà.

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Người dân phố Bắc Sơn 1 khổ vì “đường thành sông”

Tại tuyến đường Bắc Sơn 1 trưa 30/8/2026 nước ngập kín mặt đường.

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Người dân phố Bắc Sơn 1 khổ vì “đường thành sông”

Những chiếc ghế xi măng vốn để người dân ngồi thư giãn nay trở thành “hàng rào” cảnh báo đường ngập.

Anh Lê Văn Thanh, người dân phố Bắc Sơn 1, phường Đông Sơn phản ánh về tình trạng ngập lụt kéo dài tại khu phố.

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Người dân phố Bắc Sơn 1 khổ vì “đường thành sông”

Mỗi khi có xe máy chạy qua, nước dạt sang hai bên tạo thành những đợt sóng tạt vào vỉa hè và nhà dân.

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Người dân phố Bắc Sơn 1 khổ vì “đường thành sông”

Theo người dân sinh sống tại đây, cứ mỗi khi mưa lớn là con đường lại ngập, và khi hết mưa nước rút rất chậm.

Ông Lê Sỹ Bình, người dân Khu phố Bắc Sơn 1 phản ánh về tình trạng ngập lụt tại khu phố.

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Người dân phố Bắc Sơn 1 khổ vì “đường thành sông”

Trên tuyến đường, hệ thống thoát nước vẫn hiện hữu, nhưng khi nước dâng, dường như không phát huy tác dụng.

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Người dân phố Bắc Sơn 1 khổ vì “đường thành sông”

Những đoạn đường nước đọng biến thành một vũng nước lớn kéo dài, việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Điều họ chờ đợi lúc này là một giải pháp thực chất, để những chiếc ghế xi măng trở về đúng vị trí vốn có, thay vì tiếp tục làm “hàng rào” bất đắc dĩ mỗi mùa mưa.

Hải Đăng

Tin liên quan:
  • Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Người dân phố Bắc Sơn 1 khổ vì “đường thành sông”
    Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Nhếch nhác đường Nguyễn ...

    Nằm giữa đô thị trung tâm của tỉnh, đường Nguyễn Phục, phường Hạc Thành, là tuyến giao thông kết nối Quốc lộ 1A với đường Trịnh Kiểm, có mật độ phương tiện qua lại lớn. Thế nhưng, ngay đoạn đầu tuyến, tình trạng mặt đường xuống cấp nghiêm trọng tồn tại nhiều năm qua vẫn chưa được quan tâm sửa chữa.

  • Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Người dân phố Bắc Sơn 1 khổ vì “đường thành sông”
    Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Sống “tạm”

    Hơn một thập kỷ nằm trong vùng quy hoạch dự án đô thị, gần 90 hộ dân tại khu tập thể Đại học Hồng Đức, phường Hạc Thành phải sống trong những căn nhà ngày càng xuống cấp. Nhà dột, mái sập, hạ tầng nhếch nhác, nhưng người dân không thể sửa chữa hay chuyển đi, bởi vẫn mòn mỏi chờ một phương án tái định cư để được ổn định cuộc sống.

  • Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Người dân phố Bắc Sơn 1 khổ vì “đường thành sông”
    Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Đèn chiếu sáng công cộng ...

    Đèn chiếu sáng công cộng có vai trò bảo đảm tầm nhìn cho người tham gia giao thông vào ban đêm, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị và an ninh, trật tự. Tuy nhiên, trên tuyến Đại lộ Đông - Tây, đoạn nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45, một số vị trí chưa được lắp đặt đèn hoặc hệ thống đã có nhưng không hoạt động, gây khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

  • Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Người dân phố Bắc Sơn 1 khổ vì “đường thành sông”
    Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Đổ rác thải bừa bãi - bài ...

    Thời gian qua, phường Hạc Thành đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, hướng tới xây dựng đô thị văn minh. Tuy nhiên, cá biệt tại một số khu vực, tình trạng người dân thiếu ý thức, tùy tiện xả, đổ rác thải vẫn diễn ra, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường sống. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa sáng 28/8.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

[E-Magazine] Trên những công trường gọi năm học mới -  Kỳ 2: Đếm ngược trên những công trường vùng biên

[E-Magazine] Trên những công trường gọi năm học mới - Kỳ 2: Đếm ngược trên những công trường vùng biên

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Có những ngày, khi ánh chiều đã khuất sau dãy núi, tiếng máy trên công trường còn vang lên chưa ngớt. Người thợ tranh thủ từng giờ, kỹ sư bám từng hạng mục, nhà trường tính từng phòng ở, từng chiếc giường, chiếc tủ phục vụ học sinh... Một cuộc chạy...
“Lá chắn” an toàn khi qua ngầm tràn

“Lá chắn” an toàn khi qua ngầm tràn

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Tỉnh Thanh Hóa đang có hơn 560 công trình ngầm tràn thuộc các tuyến đường tỉnh và liên xã, thôn. Vào mùa mưa, nước ở các khe suối chảy xiết qua các ngầm tràn tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn cho người tham gia giao thông. Ngoài việc bố trí lực lượng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh