(Baothanhhoa.vn) - Dưới cái nắng như “đổ lửa”, vì mưu sinh nhiều người dân trên địa bàn Thanh Hóa vẫn phải vất vả làm việc trên khắp các nẻo đường.

Người dân vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa”

Dưới cái nắng như “đổ lửa”, vì mưu sinh nhiều người dân trên địa bàn Thanh Hóa vẫn phải vất vả làm việc trên khắp các nẻo đường.

Người dân vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa”

Người lao động làm nghề bốc vác không quản nắng nóng vẫn miệt mài mưu sinh tại chợ đầu mối rau quả thành phố Thanh Hóa.

Thanh Hóa đã trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm, kéo dài hơn 1 tuần qua với nền nhiệt độ lúc đỉnh điểm trong ngày có thể lên đến trên 40 độ C. Nắng nóng đang trở thành áp lực không hề nhỏ đối với người dân khi phải ra đường, nhất là đối với lao động ngoài trời.

Người dân vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa”

Thanh Hóa đang trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm, kéo dài.

Chị Lê Thị Hoa - một người bán hoa quả tại khu vực Ngã Ba Bia chia sẻ: “Thời điểm buổi trưa là lúc bán hàng tốt nhất nên mặc dù nhiệt độ trên đường là hơn 40 độ C “cháy da, cháy thịt” nhưng vẫn phải cố gắng bám trụ trên đường để bán cho hết số hoa quả trong ngày. Thời tiết nắng nóng cũng khiến hoa quả nhanh hỏng hơn nên nóng mấy đi nữa cũng phải cố gắng mà bán”.

Người dân vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa”

Bất chấp trưa nắng, nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C, những người bán hoa quả vẫn phải cố gắng bám trụ trên đường để bán hàng.

Người dân vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa”

Những người buộc phải mưu sinh trên các tuyến đường là nhữn người vất vả nhất trong cái nắng như “cháy da, cháy thịt”

Người dân vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa”

Ai cũng phải cố gắng mưu sinh dù nắng nóng đỉnh điểm.

Cũng như chị Hoa, những người bán hàng rong với nhiều loại mặt hàng từ quần áo, rau, hoa quả, thực phẩm, đồ ăn uống… hay những nhân viên giao hàng (shipper) là những lao động vất vả, nhọc nhằn nhất, phải bám mặt trên đường trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Người dân vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa”

Buổi trưa là thời điểm nắng nóng nhất và cũng là lúc nhân viên giao hàng bận rộn nhất.

Anh Hoàng Văn T - nhân viên giao hàng tiết kiệm chia sẻ: Để giao được các đơn hàng trong ngày, đội ngũ shipper phải tranh thủ hết mức, nhất là vào buổi trưa, thời điểm nhiệt độ ngoài đường có thể lên đến 45 độ C. Để bảo đảm sức khỏe cho công việc, chúng tôi phải trang bị đầy đủ áo chống nắng, kính, găng tay, khẩu trang, nước uống.

Người dân vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa”

Những người làm nghề bốc vác vẫn miệt mài làm việc ngoài trời dưới nhiệt độ trên 40 độ C.

Người dân vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa”

Không khí làm việc vẫn sôi động tại khu vực chợ đầu mối Thanh Hóa.

Dưới cái nắng nóng hơn 40 độ C trong gần như cả ngày, những người lao động làm nghề bốc vác tại khu vực chợ đầu mối và điểm tập kết hàng hóa đi các huyện trên đường Mai An Tiêm (phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) vẫn phải nai lưng làm việc, khuân vác những thùng, bì hàng hóa.

Người dân vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa”

Giữa trưa nắng, những người làm nghề chở hàng tại Chợ Vườn Hoa vẫn nỗ lực làm việc bất chấp nắng nóng.

Người dân vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa”

Xe ba bánh ẫn tranh thủ chở hàng giữa trưa nắng.

Bên cạnh đó là những người làm nghề vận chuyển hàng hóa với những chiếc xe chở hàng 3 bánh, xe ba gác, thậm chí là xe máy. Dù nhọc nhằn, vất vả dưới nắng nóng nhưng ai cũng đều cố gắng để mưu sinh vì cuộc sống.

Người dân vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa”

Những người thợ khâu dán giầy dép tại chợ Tây Thành vẫn miệt mài với công việc hàng ngày dù nắng nóng đỉnh điểm.

Tại khu vực chợ Tây Thành những người thợ khâu dán giầy dép, may đo quần áo đều phải trang bị cho mình những bộ quần áo, mũ, khẩu trang chống chọi với cái nóng, tiếp tục với công việc quen thuộc hàng ngày.

Người dân vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa”

Vất vả nhất phải kể đến những công nhân xây dựng, thợ sơn. Anh Nguyễn Đức Nam - thợ sơn tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương chia sẻ: Để đối phó với thời tiết khắc nghiệt, tổ anh em thợ sơn chúng tôi đã phải bố trí đi làm từ khá sớm cho mát. Dù vậy, do nắng nóng kéo dài nên thời điểm này là giai đoạn vất vả, nhọc nhằn nhất. Thậm chí để bảo đảm tiến độ, chúng tôi đều phải chấp nhận nắng nóng để làm việc.

Người dân vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa”

Những công nhân xây dựng, thợ sơn làm việc vất vả trong những ngày nắng nóng.

Người dân vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa”

Phút tránh nắng nghỉ trưa dưới tán cây của những người làm nghề phụ hồ.

Đầu giờ chiều là khoảng thời gian nắng nóng “đạt đỉnh” trong ngày, và đây cũng là thời điểm công nhân Công ty Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hoá bắt đầu công việc thu gom rác trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Người dân vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa”

Người dân vất vả mưu sinh dưới trời nắng như “đổ lửa”

Công nhân điện lực bảo trì đường dây để bảo đảm cung cấp điện mùa nắng nóng cho người dân.

Họ chính là những người phải mưu sinh vất vả và chịu nhiều độc hại nhất trong thời tiết nắng nóng khắc nghiệt để luôn bảo đảm vệ sinh xanh - sạch - đẹp cho thành phố. Trên những cây cột điện bất chấp nắng nóng, công nhân Điện lực Thanh Hóa vẫn hăng say làm việc, cố gắng bảo trì đường dây, để bảo đảm cung cấp điện ổn định cho người dân trong mùa nắng nóng này.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]