(Baothanhhoa.vn) - Nghe tên đã lâu, nay chúng tôi mới có dịp ghé thăm chị, một nữ khách hàng vay vốn tiêu biểu của Tổ chức Tài chính vi mô (TCVM) Thanh Hóa. Đó là chị Bùi Thị Hà, hiện sinh sống tại thôn Thành Du, xã Thành Long (Thạch Thành).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Người phụ nữ với khát vọng trồng cây sâm Báo trên vùng đồi Thạch Thành

Nghe tên đã lâu, nay chúng tôi mới có dịp ghé thăm chị, một nữ khách hàng vay vốn tiêu biểu của Tổ chức Tài chính vi mô (TCVM) Thanh Hóa. Đó là chị Bùi Thị Hà, hiện sinh sống tại thôn Thành Du, xã Thành Long (Thạch Thành).

Người phụ nữ với khát vọng trồng cây sâm Báo trên vùng đồi Thạch Thành

Nhờ vốn vay Tài chính vi mô Thanh Hóa, chị Bùi Thị Hà ở thôn Thành Du, xã Thành Long (Thạch Thành) đã đầu tư trồng cây sâm Báo mang lại hiệu quả kinh tế.

Trước đây, cuộc sống của gia đình chị Hà gặp rất nhiều khó khăn, bởi vợ chồng và 2 con chung sống chật chội trong một căn nhà ngói nhỏ liêu xiêu trên đồi, cách xa trung tâm xã, huyện. Tiếng là nhà nhưng mùa đông không đủ ấm, mùa hè thì nóng, cũng chẳng có vật dụng gì giá trị. Có thời điểm chị phải chống chọi với bệnh tật, trải qua ba lần phẫu thuật nên sức khỏe yếu, làm không đủ ăn, quanh quẩn chỉ vay với mượn để trang trải cuộc sống cũng đã hết ngày, hết tháng, hết năm. Phần nữa do không được đào tạo nghề, anh chị chỉ biết trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ và đợi có ai thuê gì thì đi. Công việc thời vụ vất vả, lại rất bấp bênh, không đủ ăn chứ đừng nói chuyện mơ tưởng cuộc sống xa xôi.

Đã từ lâu, vợ chồng chị dành nhiều thời gian nghiên cứu về lĩnh vực cây trồng, đặc biệt là các giống cây dược liệu sinh trưởng tốt trên mảnh đất quê hương, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho cộng đồng. Tuy nhiên vì không có vốn nên anh chị chưa thể biến niềm đam mê thành hiện thực.

Tháng 6-2020, thông qua hội phụ nữ xã, được biết Tổ chức TCVM Thanh Hóa đang có chương trình cho hội viên phụ nữ vay vốn sản xuất, kinh doanh ngay tại thôn, mà không yêu cầu thế chấp tài sản. Chị Hà về bàn với chồng mạnh dạn tham gia. Lần đầu vay được 30 triệu đồng, anh chị phấn khởi lắm, quyết định đầu tư mua giống sâm Báo ở Vĩnh Lộc về trồng. Sau khi tìm hiểu, cây sâm Báo là một giống sâm mọc tự nhiên và sinh trưởng tốt ngay tại núi rừng Thạch Thành, chị lại có thêm niềm tin tưởng rằng, cây sâm Báo khi được đưa về do chính tay chị trồng sẽ sinh sôi phát triển, cho hiệu quả kinh tế.

Mặc dù nguồn vốn TCVM không lớn, nhưng là nguồn động viên lớn lao để chị bắt đầu khởi nghiệp với công việc đầy đam mê, nhiệt huyết này. Nhờ có sự tìm hiểu sâu sắc, cùng với khát khao, tâm nguyện lâu nay, vợ chồng chị quyết tâm đầu tư, bỏ nhiều công sức đi tham quan, học hỏi kỹ thuật trồng và chăm bón cây sâm Báo ở nhiều nơi. Anh chị còn thuê thêm nhiều lao động tại địa phương cùng làm việc với mình, trên diện tích khoảng 1 ha. Không phụ lòng người, sau một năm làm lụng vất vả, gây trồng, chăm bón, vườn sâm Báo của gia đình chị đã bắt đầu có thu hoạch được hơn 1 tấn sâm củ. Sản phẩm thu được anh chị xuất bán ra thị trường bên ngoài và bán cho công ty trên địa bàn. Sau khi trừ chi phí, chị có lãi khoảng 70 - 80 triệu đồng.

Sâm Báo là một loại dược liệu quý của Việt Nam, được đánh giá là có thành phần dinh dưỡng tương tự sâm Hàn Quốc, chỉ kém một chút về hàm lượng nhưng lại có thể thu hoạch sau 1 năm, trong khi sâm Hàn Quốc phải trồng 4 đến 6 năm mới có đủ dinh dưỡng, dẫn đến giá thành rất cao. Nhờ những công dụng tuyệt vời đó, cây sâm Báo đã được công ty ở địa phương thu mua hoàn toàn, mang lại nguồn lợi nhuận rất tốt cho gia đình chị.

Thấy được hiệu quả của cây sâm Báo trên đất đồi miền núi, sau khi đã trả hết gốc và lãi, chị tiếp tục vay vốn TCVM Thanh Hóa lần 2 được 20 triệu đồng nữa để đầu tư mua giống và mở rộng thêm diện tích lên khoảng 2 ha. Bên cạnh đó, chị còn kết hợp chăn nuôi đàn dê để tận dụng nguồn thức ăn từ những cây sâm sau khi thu hoạch. Công việc vất vả, sức khỏe có hạn, nhưng được cái lợi nhuận cao. Hiệu quả thấy rõ, sau một năm trồng cây sâm Báo và chăn nuôi dê, ngoài việc hoàn trả nợ đúng hạn, trừ hết chi phí, anh chị còn để dành được 100 triệu đồng.

Thành công đến từ những đồng vốn nhỏ nhưng hết sức quý giá. Được hỏi về khả năng và dự định trong thời gian tới, chị Hà thực lòng cho biết mong muốn của chị là được tiếp tục vay vốn TCVM Thanh Hóa để mở rộng quy mô sản xuất. Và, khi công việc sản xuất ổn định, thu nhập đảm bảo cuộc sống, chị mới dám nghĩ đến việc sửa sang lại cái nhà, mua thêm một số vật dụng cần thiết trong gia đình... chỉ mong sao căn nhà nhỏ bớt liêu xiêu trước mỗi cơn gió chiều...

Bài và ảnh: Nguyễn Ngọc


Bài và ảnh: Nguyễn Ngọc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]