(Baothanhhoa.vn) - Trên những sườn đồi khô cằn của bản Suối Tút, xã Quang Chiểu, giờ đã được phủ màu xanh mướt của cây cam Lào, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phát triển kinh tế cho người dân địa phương. Thành quả ấy khởi nguồn từ đôi bàn tay khơi đất, gieo mầm đầy tâm huyết của Bí thư chi bộ, Trưởng bản Tặng Văn Lai.
(Baothanhhoa.vn) - Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa, tính đến 17h ngày 15/3, toàn tỉnh có 2.829.733 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,14%. Nhiều địa phương hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri tham gia đạt tuyệt đối.
(Baothanhhoa.vn) - Đầu xuân trở lại những miền quê từng lặng lẽ với ruộng đồng, nương bãi, diện mạo nay đã khác. Những ngôi nhà cao tầng vươn lên thay cho mái ngói cũ; cửa hàng dịch vụ mở cửa rộn ràng đón khách đầu năm. Sự đổi thay ấy không đến trong một sớm một...
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày đầu xuân, ai ngược miền Tây xứ Thanh, ngoài địa danh “Cổng trời” đã in sâu trong ký ức lữ khách, ở xã Pù Nhi nay còn có một điểm hẹn mới: bản Pha Đén - nơi săn mây, check-in không thể bỏ lỡ.
(Baothanhhoa.vn) - Lên biên giới xứ Thanh vào mùa này, dọc những con đường đèo dốc nhìn xuống các thung lũng, sẽ thấy tầng tầng lớp lớp ruộng bậc thang lấp loáng dưới nắng trời. Mùa nước đổ, những thửa ruộng như được tráng gương, in bóng núi non trùng điệp cùng mây...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/2, Đoàn công tác của tỉnh do Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh làm trưởng đoàn đã thăm, chúc Tết và làm việc với 8 xã: Mường Lát, Trung Lý, Quang Chiểu, Nhi Sơn, Mường Chanh,...
(Baothanhhoa.vn) - Tết chưa đến nhưng không khí sản xuất đã hiện diện trong từng gian bếp, lò sấy của bà con các bản làng vùng cao xứ Thanh. Khi tiết trời se lạnh tràn về cũng là lúc những sản vật núi rừng bước vào mùa làm ăn nhộn nhịp nhất trong năm, báo hiệu một cái...
(Baothanhhoa.vn) - Chúng tôi trở lại bản Pùng, xã Quang Chiểu vào một buổi sáng khi những triền núi còn phủ lớp sương mỏng như tấm voan bồng bềnh. Con đường dẫn vào bản đã được bê tông hóa, hai bên là những căn nhà mới xây còn thơm mùi vôi vữa...
(Baothanhhoa.vn) - Với ngành giáo dục, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai là một bước chuyển dài. Nhưng với các thầy, cô giáo vùng cao, nơi học trò còn chật vật với tiếng Việt thì đó thực sự là một cuộc leo núi gian nan nhưng không thể dừng bước.
(Baothanhhoa.vn) - 8 năm sau khi tốt nghiệp Khoa sư phạm Địa lý, Đại học Sư phạm Vinh, năm 2021, Bùi Thị Châm (SN 1991) mới chính thức đi dạy. Tự nhận mình “tuổi đời đã nhiều nhưng tuổi nghề thì còn non nớt lắm”.
(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, các xã trên địa bàn tỉnh có đồng bào dân tộc Dao sinh sống luôn quan tâm gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân.
(Baothanhhoa.vn) - Nhờ nguồn vốn chính sách đến đúng lúc, kịp thời, nhiều bản, làng ở các xã Mường Lát, Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung, Pù Nhi, Nhi Sơn, Mường Lý, Trung Lý đang dần “khoác” lên mình sự bình yên, no ấm.
(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, ngoài chú trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Mông, nhiều xã vùng biên giới của tỉnh còn quan tâm xây dựng đời sống văn hóa mới, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp.
(Baothanhhoa.vn) - Tưởng chừng chỉ những chủ cửa hàng nơi phố thị mới quen với việc quảng bá, livestream bán hàng trên mạng xã hội. Ấy vậy mà, giữa đại ngàn núi rừng, không ít bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã học cách “lên sóng”, mang đặc sản vùng biên...
(Baothanhhoa.vn) - Nhiều đặc sản vùng cao xứ Thanh từng chỉ quanh quẩn trong bữa ăn, phiên chợ của người dân bản địa. Với sự ra đời của chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã mở ra cơ hội mới, như tấm “hộ chiếu” giúp sản vật địa phương vươn xa.
(Baothanhhoa.vn) - Những ngày này, cờ Đảng, cờ Tổ quốc rực đỏ trên khắp nẻo đường vùng cao xứ Thanh. Từ những bản làng xa xôi nơi biên giới đến những thung lũng ẩn mình giữa đại ngàn, đâu đâu cũng rộn ràng khí thế, rộn rã niềm tin hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ...