Tổng thống Putin: Đầu đạn hạt nhân của Nga đã được chuyển đến Belarus
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 16/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các đầu đạn hạt nhân đầu tiên của Nga đã được chuyển đến Belarus và toàn bộ lô vũ khí này sẽ được triển khai vào cuối năm nay.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF), ông Putin nói: “Như các bạn đã biết, chúng tôi đã có cuộc hội đàm với quốc gia liên minh của chúng tôi, với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko về việc triển khai một phần vũ khí chiến thuật này tới lãnh thổ Belarus. Điều đó đã diễn ra, những đầu đạn hạt nhân đầu tiên đã được chuyển tới lãnh thổ Belarus. Đây là đợt đầu tiên. Chúng tôi sẽ hoàn thành công việc này vào cuối năm nay.”
Theo nhà lãnh đạo Nga, biện pháp này sẽ có tác dụng răn đe. Ông Putin lưu ý: “Vì vậy, tất cả những ai đang nghĩ đến việc tấn công chiến lược nhằm vào chúng tôi sẽ không quên điều này.”
Đây là lần đầu tiên Moskva triển khai vũ khí hạt nhân tầm gần ở ngoài lãnh thổ Nga kể từ khi Liên Xô tan rã vào năm 1991.
Trước đó, ngày 13/6, Tổng thống Belarus Lukashenko thông báo Minsk đã bắt đầu tiếp nhận các lô vũ khí hạt nhân chiến thuật đầu tiên của Nga./.
(TTXVN/Vietnam+)
- 2024-05-09 15:01:00
Nga tổ chức duyệt binh kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít
- 2024-05-09 14:30:00
Quốc gia thành viên NATO tuyên bố muốn gửi quân tới Ukraine
- 2023-06-16 07:10:00
Ông Trump dẫn đầu danh sách ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa
15 người thiệt mạng trong vụ tai nạn nghiêm trọng tại Canada
Vụ lật tàu ở Hy Lạp: Tuyên bố 3 ngày quốc tang, công tác cứu hộ gặp khó do gió mạnh
Con số kỷ lục: Số lượng buộc phải di cư trên toàn thế giới lên tới 110 triệu người
Lật tàu ngoài khơi Hy Lạp: Đã có ít nhất 78 người thiệt mạng
EU tổ chức Hội nghị lần thứ 7 về trợ giúp cho tương lai của Syria
Honda Aircraft sẽ ra mắt máy bay thương gia cỡ nhỏ mới vào khoảng năm 2028
Nhật Bản: Nổ súng tại thao trường khiến 3 người thương vong
Ủy ban Hạ viện Mỹ sẽ tổ chức bỏ phiếu về dự luật tiền điện tử
Thảm kịch hơn 300 người chết liên quan đến phái giáo tuyệt thực ở Kenya