Tin liên quan
Đọc nhiều
Anh kết án hai bị cáo liên quan đến vụ 39 thi thể người Việt
Ngày 21/12, cơ quan công tố Anh xác định, hai bị cáo liên quan đến vụ phát hiện 39 thi thể người Việt trong xe tải ở Essex đã phạm tội ngộ sát và có thể phải nhận án tù chung thân .
Hình ảnh phiên tòa xét xử Eamonn Harrison và Gheorghe Nica. (Ảnh: SWNS)
Hai đối tượng bao gồm Gheorghe Nica (43 tuổi, người Rumani, đối tượng cầm đầu đường dây buôn người) và Eamonn Harrison (24 tuổi, người Bắc Ireland, phụ lái trên xe tải).
Hai đối tượng này nằm trong một đường dây buôn người quy mô lớn, với số tiền hằng tháng kiếm được có thể lên đến hàng triệu bảng Anh.
Theo cảnh sát Essex, các đối tượng này có thể kiếm được hơn 1 triệu bảng Anh từ hoạt động buôn người trong tháng 10/2019, thời điểm xảy ra vụ việc thương tâm của 39 người Việt.
Ngày 23/10/2019, lực lượng chức năng đã phát hiện 39 thi thể người Việt trong một chiếc xe tải container tại hạt Essex. Cơ quan công tố Anh đã gọi chiếc xe này là “nấm mồ” khi những người trong xe bị chết ngạt trong điều kiện nhiệt độ cao và thiếu không khí.
Theo luật pháp Anh, mức án cao nhất dành cho tội buôn người là 14 năm tù còn với tội ngộ sát là án chung thân.
Theo AFP
{name} - {time}
- 2024-04-20 12:45:00
Iran điều tra vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái tại Isfahan
- 2024-04-20 11:49:00
IMF dự báo nền kinh tế Nga tiếp tục tăng trưởng trong năm 2024
- 2020-12-21 21:58:00
Trung Quốc công bố Sách Trắng về “năng lượng trong thời đại mới”
Tổng thống Nga Putin thông qua thành phần Hội đồng Nhà nước
Mỹ: Ông Joe Biden tiếp tục củng cố nhóm truyền thông Nhà Trắng
Mỹ tuyên bố “phản ứng” nếu Iran muốn trả thù cho Tướng Soleimani
Italy phát hiện một ca nhiễm biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Anh
Chính phủ Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng cao kỷ lục
Thượng viện Mỹ đồng ý gia hạn dự luật ngân sách liên bang thêm 1 ngày
Đánh bom tại Afghanistan khiến nhiều người thiệt mạng
Thủ hiến Scotland kêu gọi Anh tìm cách kéo dài thời hạn chuyển tiếp
Iraq phát hiện kho vũ khí của IS ở phía Bắc thủ đô Baghdad