Quốc lộ 10 đoạn qua xã Nga An ngập sâu, khó lưu thông

(Baothanhhoa.vn) - Do mưa lớn, tuyến Quốc lộ 10 đoạn qua thôn Nhân Sơn 1, xã Nga An nước dâng cao - có lúc gần nửa mét, gây khó khăn cho việc lưu thông của người và phương tiện.

Quốc lộ 10 đoạn qua xã Nga An ngập sâu, khó lưu thông

Do mưa lớn, tuyến Quốc lộ 10 đoạn qua thôn Nhân Sơn 1, xã Nga An nước dâng cao - có lúc gần nửa mét, gây khó khăn cho việc lưu thông của người và phương tiện.

Quốc lộ 10 đoạn qua xã Nga An ngập sâu, khó lưu thông

Theo báo cáo, từ 19h30 ngày 26/8/2025, do mưa lớn kéo dài khiến tuyến Quốc lộ 10 đoạn qua thôn Nhân Sơn 1 bị ngập sâu gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông.

Quốc lộ 10 đoạn qua xã Nga An ngập sâu, khó lưu thông

Mực nước ngập sâu khoảng 0,4m làm nhiều phương tiện bị chết máy.

Quốc lộ 10 đoạn qua xã Nga An ngập sâu, khó lưu thông

Nhiều thời điểm, các loại xe gầm thấp và xe máy gần như không thể lưu thông.

Quốc lộ 10 đoạn qua xã Nga An ngập sâu, khó lưu thông

Xã Nga An đã huy động lực lượng Công an xã, dân quân tự vệ để hỗ trợ, hướng dẫn người và phương tiện lưu thông.

Quốc lộ 10 đoạn qua xã Nga An ngập sâu, khó lưu thông

Đến 14h hôm nay (27/8), mực nước tại đoạn ngập trên Quốc lộ 10 vẫn chưa rút. Chính quyền địa phương đang theo dõi sát diễn biến mưa lũ, phối hợp với các cơ quan chức năng cấp trên để có phương án khắc phục kịp thời, sớm đảm bảo giao thông thông suốt trở lại.

Lê Hoà và CTV

Tin liên quan:

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Giúp học sinh lớp 12 tự tin “về đích”

Giúp học sinh lớp 12 tự tin “về đích”

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa công bố Thông tư số 06/2026/TT-BGDĐT ban hành quy chế tuyển sinh đại học năm 2026. Để giúp học sinh khối 12 vững vàng, tự tin “về đích”, các trường THPT trên địa bàn tỉnh đang đồng bộ triển khai công tác ôn tập, tư...
Nón lá Xuân Lộc - nơi gìn giữ một biểu tượng Việt

Nón lá Xuân Lộc - nơi gìn giữ một biểu tượng Việt

Review OCOP
(Baothanhhoa.vn) - Mỏng manh chiếc nón ấy mà che mưa che nắng đường xa, mẹ về từ phố thị đến làng quê, ở đâu nón cũng nguyện che mái đầu. Hình ảnh dung dị, thân thương của chiếc nón lá gắn với những người bà, người mẹ một đời tần tảo gió sương có lẽ là mạch nguồn...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh