(Baothanhhoa.vn) - Giờ Trái đất lần đầu tiên được tổ chức trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vào năm 2013. Qua 10 năm tổ chức thực hiện, đây đã trở thành hoạt động thường niên, nhằm kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân, gia đình, doanh nghiệp cùng góp sức trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu, bằng những hành động cụ thể, thiết thực như tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết để tiết kiệm năng lượng. Không chỉ tắt điện một giờ, chiến dịch Giờ Trái đất mong muốn tuyên truyền để mọi người dân tắt hết các bóng đèn và các thiết bị điện không cần thiết khác, qua đó, các nhà máy điện sẽ tiết kiệm được năng lượng sử dụng cho việc sản xuất điện cũng như giảm được lượng khí thải CO2 ra ngoài không khí, góp phần hạn chế hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu.
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 22/11, Hội Doanh nghiệp xã Thiệu Quang tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự đại hội có đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, Đảng ủy, UBND xã Thiệu Quang cùng các doanh nhân, hộ kinh doanh...
(Baothanhhoa.vn) - Đến cuối tháng 11/2025, các xã thuộc địa bàn huyện Thạch Thành cũ có hơn 24.888,11ha rừng, trong đó 12.083,21ha rừng tự nhiên, còn lại là rừng trồng. Trong đó, có 3.910ha rừng đặc dụng của Vườn quốc gia Cúc Phương nằm trên địa bàn 2 xã: Thạch Quảng,...
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28/11/1995, trên mảnh đất Bỉm Sơn, một doanh nghiệp nhỏ mang tên Tiên Sơn Thanh Hóa ra đời với vốn điều lệ chỉ 550 triệu đồng và 10 lao động là các cựu chiến binh trở về sau những năm tháng chiến tranh. Ba mươi năm sau, cũng từ nền móng giản dị...
(Baothanhhoa.vn) - Nhiều nhiệm kỳ gần đây, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đều xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá để huy động tối đa các nguồn lực, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh, tạo động lực tăng trưởng...
(Baothanhhoa.vn) - Sau thời gian dài bị “khuy” ra hoa, kết hạt rồi chết khô hàng loạt, nhiều cánh rừng nứa, vầu trên địa bàn các xã Mường Mìn, Sơn Điện, Na Mèo... đang dần hồi sinh trở lại. Màu xanh báo hiệu một chu kỳ sống mới của rừng, niềm tin mới của bà con vùng cao.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu