(Baothanhhoa.vn) - Khi rời bến cảng Nhà Rồng ở Sài Gòn ngày 5-6-1911, bước chân lên tàu Amiral Latouche Tréville, bắt đầu cuộc hành trình, Bác Hồ với tên gọi Nguyễn Tất Thành, Văn Ba mới 21 tuổi. Ngày trở về, Bác Hồ đã 51 tuổi. Người đã trải qua biết bao gian nan, khó nhọc trong cuộc đời cần lao tranh đấu, vượt qua những thử thách hiểm nghèo giữa vòng vây của kẻ thù - bọn đế quốc thực dân - để giữ vững niềm tin vào lý tưởng cách mạng. Người đã trọn đời dấn thân và dâng hiến cho dân, cho nước vì độc lập của Tổ quốc, tự do cho dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân. Khi Bác về, thời tiết đã vào xuân. Bác về, mùa xuân về với dân tộc. Ngày 28-1-1941, Bác Hồ về tới Pác Bó, Cao Bằng, sau cuộc hành trình 30 năm tìm đường cứu nước, cứu dân để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đó là ngày mùng 2 tết, đầu xuân Tân Tỵ, cách đây đã 80 năm.
(Baothanhhoa.vn) - Nắng xuân dịu nhẹ trải dài trên từng con đường. Trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Lộc có thêm niềm vui, niềm tin khi nhìn lại năm 2025 - năm đầu tiên vận hành mô hình chính...
(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, năm 2025 Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân xã Định Tân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện...
(Baothanhhoa.vn) - Sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thành công rất tốt đẹp, ngoài chương trình văn nghệ chào mừng thật hoành tráng “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình; UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc...
(Baothanhhoa.vn) - Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, năm 2025 xã Xuân Tín đã tập trung lãnh chỉ đạo, điều hành, triển khai quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Theo đó, trong tổng số 27 chỉ tiêu, xã đã hoàn thành và...
(Baothanhhoa.vn) - Sắc xuân diệu kỳ và khí xuân linh thiêng, đang thấm đẫm trên từng tấc gấm vóc giang sơn. Kinh ngạc trước sức sống mãnh liệt của mùa xuân, ta càng tự hào về những mùa xuân từ khi "đời ta có Đảng" và càng thêm tin tưởng, kỳ vọng với cơ đồ, vị thế quốc...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu