Xã Thiệu Hóa quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sáng 04/10, xã Thiệu Hóa tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do cơn bão số 10.

Xã Thiệu Hóa quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sáng 04/10, xã Thiệu Hóa tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại do cơn bão số 10.

Xã Thiệu Hóa quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Cán bộ, công chức, hội viên các tổ chức đoàn thể quyên góp ủng hộ đồng bào bão lũ.

Tại lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã Thiệu Hóa đã tham gia ủng hộ với tối thiểu mỗi người một ngày lương.

Buổi lễ đã quyên góp được trên 30 triệu đồng để gửi tới đồng bào vùng bị thiên tai, giúp bà con sớm khắc phục hậu quả do mưa bão, ổn định cuộc sống.

Phát huy truyền thống nhân ái, trong những ngày tới, xã Thiệu Hóa tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, con em xa quê và Nhân dân cùng chung tay ủng hộ, góp sức cùng cả nước hướng về các địa phương chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Thiệu Hóa đối với đồng bào đang gặp khó khăn, hoạn nạn.

Thanh Mai (CTV)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Thời sự
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ, người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, cũng như công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.
Tượng đài nơi rừng thông và những khúc ca đi cùng năm tháng

Tượng đài nơi rừng thông và những khúc ca đi cùng năm tháng

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Theo lời hẹn, tôi đến thăm nhạc sĩ Xuân Liên ở ngôi nhà bình yên nằm sâu trong con ngõ nhỏ trên đường Hậu Thành (phường Hạc Thành). Ở tuổi 85, người nhạc sĩ già đã yếu đi nhiều, đôi tai cũng lãng nặng sau một cơn đau bệnh. Thế nhưng, khi nghe tôi...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh