Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 26/3, tại xã Hoằng Tiến, Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoằng Tiến tổ chức hội nghị công bố quyết định nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 26/3, tại xã Hoằng Tiến, Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoằng Tiến tổ chức hội nghị công bố quyết định nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Hội nghị công bố quyết định nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hoằng Tiến.

Tại hội nghị, Trung đoàn 151 đã công bố quyết định nhận đỡ đầu cháu Trương Đình Phúc, trú tại xã Hoằng Tiến. Cháu Phúc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mất năm 2024 trong quá trình khai thác hải sản trên biển, hiện cháu sống cùng mẹ.

Việc nhận đỡ đầu được triển khai nhằm tiếp tục cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng Hải quân về chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”, đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 151 đối với ngư dân vùng biển. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.

Theo đó, Trung đoàn 151 sẽ hỗ trợ cháu Trương Đình Phúc số tiền 500.000 đồng/tháng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi, góp phần chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện để cháu yên tâm học tập, rèn luyện.

Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Trung đoàn 151, Vùng 1 Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện Trung đoàn 151, xã Hoằng Tiến và các đơn vị trao quà cho cháu Trương Đình Phúc.

Nhân dịp này, Trung đoàn 151 đã trao tặng cháu một chiếc xe đạp và một phần quà thiết thực. Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoằng Tiến và Trạm Ra đa 510 (Trung đoàn 515) cũng trao nhiều phần quà ý nghĩa, động viên cháu vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Tuyết Mai (CTV)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Xua tan nỗi lo chia cắt mùa lũ

Xua tan nỗi lo chia cắt mùa lũ

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Mùa mưa lũ năm 2025 để lại nhiều ám ảnh với người dân miền núi Thanh Hóa khi nhiều ngầm tràn, cầu dân sinh bị cuốn trôi, hư hỏng, nhiều bản làng bị cô lập. Sau gần một năm khắc phục hậu quả thiên tai, hàng loạt cây cầu bê tông cốt thép đã hoàn thành...
Khi bình minh trở lại bản vùng cao

Khi bình minh trở lại bản vùng cao

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Ma túy từng đi qua những bản làng ở xã biên giới Tam Chung, để lại những mái nhà thiếu vắng người thân, những nương rẫy vắng bàn tay lao động và những đứa trẻ lớn lên với nhiều mất mát. Hôm nay, cuộc sống đang được gây dựng lại nhờ sự chung tay của...
Trường học trong kỷ nguyên số

Trường học trong kỷ nguyên số

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Sự bùng nổ của công nghệ thông tin (CNTT) và các nền tảng số đang biến lớp học truyền thống thành môi trường giảng dạy, học tập với sự tương tác đa chiều, hữu ích. Không thay thế người thầy, song CNTT, AI đã, đang là “trợ thủ” đắc lực giúp cá nhân...
Tạo “lá chắn” bảo vệ trước thiên tai

Tạo “lá chắn” bảo vệ trước thiên tai

Môi trường
(Baothanhhoa.vn) - Chủ động ứng phó, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra là mệnh lệnh hành động trước mỗi mùa mưa bão. Việc đi trước một bước trong phòng, chống thiên tai chính là tạo ra “lá chắn” bảo vệ tính mạng, tài sản, cuộc sống bình yên của Nhân dân.
Dấu ấn hợp tác quốc tế về giáo dục

Dấu ấn hợp tác quốc tế về giáo dục

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Cùng với hơn 2.000 cơ sở giáo dục phổ thông, Thanh Hóa còn đồng bộ các cơ sở giáo dục đại học (ĐH), cao đẳng, trường trung cấp và hàng chục tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học kết nối đến nhiều quốc gia trên thế giới như, Nhật Bản, Hàn Quốc,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh