Điện mặt trời “tỏa sáng” trên những mái nhà vùng cao Thanh Hóa

Điện mặt trời “tỏa sáng” trên những mái nhà vùng cao Thanh Hóa

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao và xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh ngày càng rõ nét, điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ đang trở thành lựa chọn mới của nhiều hộ dân, doanh nghiệp tại Thanh Hóa. Đáng chú ý, không chỉ phát triển mạnh ở khu vực đô thị, xu hướng này đang lan tỏa nhanh về miền núi – nơi từng được xem là “vùng trũng” trong tiếp cận các giải pháp năng lượng hiện đại. Từ những mái nhà vùng cao, tư duy sử dụng điện chủ động, tiết kiệm và bền vững đang dần hình thành.
Làm giàu từ cá chiên

Làm giàu từ cá chiên

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Tình cờ phát hiện loài cá chiên trong một lần đánh bắt ở thượng nguồn sông Mã, anh Cao Minh Nam, dân tộc Mường, sinh năm 1989 ở xã Bá Thước đã mạnh dạn nuôi thử nghiệm và bước đầu thành công.
Những phụ nữ khởi nghiệp

Những phụ nữ khởi nghiệp

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Với mong muốn giúp khôi phục lại nghề truyền thống, đồng thời giúp nhiều lao động có việc làm, chị Hà Thị Kiều ở thôn Lau, xã Điền Lư đã tìm đến một số làng nghề mây tre đan có tiếng để học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất. Năm 2021 chị đã vận...
Bao giờ tuyến đường tỉnh 523B được nâng cấp?

Bao giờ tuyến đường tỉnh 523B được nâng cấp?

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Đường tỉnh 523B từ xã Cẩm Tú đi xã Điền Lư có chiều dài 32km, được coi là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối trung tâm các xã Cẩm Tú, Quý Lương và Điền Lư. Tuy nhiên, do được đầu tư xây dựng từ lâu, quy mô nhỏ, đến nay tuyến đường đã xuống cấp,...
Nhà tránh bão... bịn rịn nghĩa tình

Nhà tránh bão... bịn rịn nghĩa tình

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Những bữa cơm nóng hổi, những chiếc bánh mì hay từng chai nước lọc, từng hộp sữa cho trẻ nhỏ... được chia nhau, san sẻ trong những ngôi nhà tránh trú bão không chỉ xua tan đi những lo âu, thấp thỏm của người dân khi cơn bão số 5 ập về, mà còn là...
Cần lắm một cây cầu!

Cần lắm một cây cầu!

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Từ bao đời nay, nhiều thế hệ người dân thôn Chòm Mốt, xã Quý Lương hằng mơ ước có một cây cầu kiên cố bắc qua sông Mã để đi lại an toàn. Nhất là sau vụ việc lật đò vào ngày 23/5/2025 vừa qua, mong mỏi này càng trở nên cấp thiết.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh