(Baothanhhoa.vn) - Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, em Ngô Văn Hiếu, sinh viên trường Đại học Y dược Thái Bình - cựu học sinh trường THPT Triệu Sơn 5, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, người 10 năm cõng bạn khuyết tật Nguyễn Tất Minh đến trường, đã có bài tham luận về tình yêu thương con người và lòng hiếu học.

Tình yêu thương con người và sự hiếu học là những phẩm chất cao đẹp làm nên giá trị vô giá về nhân cách, phẩm giá, chuẩn mực đạo đức

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, em Ngô Văn Hiếu, sinh viên trường Đại học Y dược Thái Bình - cựu học sinh trường THPT Triệu Sơn 5, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, người 10 năm cõng bạn khuyết tật Nguyễn Tất Minh đến trường, đã có bài tham luận về tình yêu thương con người và lòng hiếu học.

Tình yêu thương con người và sự hiếu học là những phẩm chất cao đẹp làm nên giá trị vô giá về nhân cách, phẩm giá, chuẩn mực đạo đức

Em Ngô Văn Hiếu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Minh Hiếu

Kính thưa các bác lãnh đạo Đảng và Nhà nước!

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Tình yêu thương con người và sự hiếu học là những phẩm chất cao đẹp làm nên giá trị vô giá về nhân cách, phẩm giá, chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh. Tấm gương, di sản mà Người để lại cho hậu thế vẫn trường tồn với thời gian. Ngày nay, trong bối cảnh đất nước đổi mới và tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng thì việc học tập và làm theo Bác nói chung, học tập và làm theo tấm gương về tình yêu thương con người và hiếu học của Bác nói riêng lại càng đặt ra bức thiết.

Tình yêu thương con người và sự hiếu học là những phẩm chất cao đẹp làm nên giá trị vô giá về nhân cách, phẩm giá, chuẩn mực đạo đức

Ảnh: Minh Hiếu

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Được sinh ra ở miền quê Thanh Hóa, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, yêu nước và cách mạng, trọng đạo lý, từ nhỏ, cháu được gia đình, nhà trường dạy rằng: “Thương người như thể thương thân”,… đó là truyền thống, nghĩa cử cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Đối với cá nhân cháu, thì đó là tình cảm yêu thương đùm bọc giữa anh em trong gia đình, giữa mọi người trong xã hội với nhau, mà ở đó sự quan tâm, giúp đỡ sẽ gắn kết nhau hơn. Từ bé, cháu được gặp người bạn thân Nguyễn Tất Minh, người bạn cùng xóm không may bị liệt hai chân, và tay phải từ khi mới lọt lòng nhưng là người bạn có nghị lực phi thường. Cháu rất yêu quý và cảm phục bạn ấy! Chúng cháu đã đồng hành cùng nhau trong suốt những năm tháng đến trường.

Tình yêu thương con người và sự hiếu học là những phẩm chất cao đẹp làm nên giá trị vô giá về nhân cách, phẩm giá, chuẩn mực đạo đức

Ngô Văn Hiếu 10 năm cõng người bạn khuyết tật Nguyễn Tất Minh đến trường. Ảnh: HĐ

Quê hương cháu vẫn còn rất nhiều khó khăn. Ngay từ nhỏ, chúng cháu đã được gia đình dạy rằng: Muốn trở thành người có ích cho xã hội thì mình phải cố gắng học tập thật tốt. Do đó, từ lúc còn là trẻ mầm non, cháu và Minh đã rất ham học. Từ sân trường mẫu giáo cho đến bờ hè, góc sân, cổng nhà... đâu đâu cũng là những con chữ chúng cháu tập viết. Khi vào lớp 1, chúng cháu được gia đình mua cho sách, vở vào mỗi dịp đầu năm học, và nhân dịp sinh nhật - đó là món quà rất quý giá. Một ấn tượng với cháu, là bạn Minh viết bằng tay trái, tuy viết tay trái nhưng lại viết nhanh và đẹp… cháu rất lấy làm khâm phục.

Những ngày đầu đi học, mẹ bạn Minh đưa Minh và cháu đến lớp. Chúng cháu gắn bó với nhau kể từ ngày đó. Nhưng đến năm lớp 2, do việc làm đồng (ruộng) không hiệu quả, nên bố mẹ bạn Minh phải vào Nam để làm lụng kiếm tiền lo cuộc sống gia đình; không còn ai đưa bạn đến trường nữa, khi đó cháu xin bố mẹ mình và bố mẹ bạn được cõng bạn tới trường.

Tuy nhiên, việc cõng bạn đến trường không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những ngày trời nắng chang chang, có những hôm trời mưa tầm tã; có những ngày bạn ốm, có những hôm cháu đau…; đường ngày xưa ở quê cháu xấu lắm, xã chưa xây dựng nông thôn mới như bây giờ, nên đường chỉ là đất đỏ và sỏi đá, cùng với cỏ dại mọc um tùm hai bên lối đi... Đoạn đường từ nhà đến trường tuy chỉ dài hơn 1km, nhưng với một đứa trẻ 7 tuổi, đó là một chặng đường không gần, đôi chân bước đi cũng chưa quen cõng bạn trên lưng, nhiều lần cả 2 cùng ngã, những vết sẹo hằn vào chân tay, trở thành kỷ niệm khó quên. Nhưng lúc đó, cháu không thấy đau mà chỉ cảm thấy lo, lo bạn có bị sao không? lo gia đình bạn có quở trách mình không ?...Thời gian trôi đi, năm học kết thúc, cháu bắt đầu quen với hành trình có người bạn đồng hành.

Tình yêu thương con người và sự hiếu học là những phẩm chất cao đẹp làm nên giá trị vô giá về nhân cách, phẩm giá, chuẩn mực đạo đức

Kỳ nghỉ hè năm học lớp 2, thấy các bạn cùng trang lứa biết đi xe đạp, cháu cũng muốn tập đi xe nên đã xin Bà nội mượn xe của bác cho cháu tập. Vì cháu nghĩ rằng mình biết đi xe thì sẽ đèo bạn đi học nhanh hơn. Sau 1 tuần vất vả với đầy sẹo ở chân thì cuối cùng cháu cũng đi được xe đạp. Nhưng mọi chuyện vẫn không hề đơn giản như cháu nghĩ! Một học sinh vừa học xong lớp 2 như cháu, vừa biết đi xe đạp trên con đường quê đất đỏ, gập ghềnh vào ngày nắng, trơn trượt vào ngày mưa thì việc đèo một người bạn khuyết tật đi học là một thử thách không hề nhỏ, nhất là những lúc bạn lên xe, xuống xe. Đôi cánh tay của cháu thật khó để giữ thăng bằng, chúng cháu đã ngã trên đường nhiều lần. Thấy vậy, các bạn đi học về, các cô, các bác qua đường… đã giúp chúng cháu đứng dậy! Thế rồi, vì mưu sinh bố mẹ cháu cũng phải vào Nam làm ăn, để lại cháu cho Bà nội chăm sóc, dạy dỗ. Chúng cháu lớn lên trong sự yêu thương của bà, xóm làng, thầy cô, bạn bè... Suốt những năm tháng cắp sách tới trường, chúng cháu luôn vinh dự được nêu gương “Đôi bạn cùng tiến” tiêu biểu trong các phong trào của nhà trường.

Tình yêu thương con người và sự hiếu học là những phẩm chất cao đẹp làm nên giá trị vô giá về nhân cách, phẩm giá, chuẩn mực đạo đức

Ngô Văn Hiếu (bên phải) và Nguyễn Tất Minh.

Kính thưa các bác lãnh đạo Đảng và Nhà nước!

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Qua câu chuyện của chúng cháu, cháu muốn gửi gắm một điều là: Ở đâu đó trong xã hội, còn có những con người khuyết tật, nhưng họ không chịu đầu hàng, ai cũng có nghị lực và điểm mạnh của mình, họ cần có người giúp đỡ để phát huy điểm mạnh đó, để họ vượt lên số phận và hòa nhập với xã hội. Cháu nhớ lời Bác Hồ dạy “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” - việc nhỏ của cháu là đưa bạn tới trường, việc nhỏ của cháu là động viên bạn, cùng bạn nỗ lực học tập, góp phần nhỏ bé cùng bạn và gia đình bạn thực hiện ước mơ “tàn nhưng không phế”. Cháu mong rằng, mọi người hãy sống với nhau bằng tình yêu thương, giúp đỡ mọi người, dù là bé nhỏ, để nhân lên tình thương, trách nhiệm đến mọi người.

Cháu nhận thấy, đoạn đường phía trước còn nhiều gian nan, thử thách, nhưng tình bạn, tình yêu thương, giúp đỡ nhau như cháu và Minh sẽ là động lực giúp chúng cháu vượt qua khó khăn, vươn lên vì ngày mai lập thân lập nghiệp. Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, bây giờ, chúng cháu đã là sinh viên năm nhất của các trường đại học. Bạn Minh đang viết tiếp ước mơ của mình tại khoa CNTT của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội; còn cháu là sinh viên trường Đại học Y dược Thái Bình. Mặc dù chúng cháu không còn được đồng hành cùng nhau như hình với bóng trên đường đến trường, song chúng cháu luôn dõi theo và giúp đỡ nhau trong chặng đường phía trước.

Tình yêu thương con người và sự hiếu học là những phẩm chất cao đẹp làm nên giá trị vô giá về nhân cách, phẩm giá, chuẩn mực đạo đức

Cháu được biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, những con số được cập nhật liên tục, hàng ngày về số người bị nhiễm, bị chết vì dịch bệnh đã dấy lên sự lo lắng, tâm trạng bất an không chỉ đối với người dân Việt Nam mà còn là đối với toàn nhân loại. Và cháu cũng được biết rằng, trên thế giới, hàng trăm nghìn y, bác sỹ - những người ở tuyến đầu chiến đấu với dịch bệnh, những “thiên thần áo trắng”, tạm gác lại tình thân và gia đình để “trực chiến”, tiếp xúc, chăm sóc người nhiễm và nghi nhiễm Covid-19, giành và bảo vệ sự sống của người bệnh từ “tay của tử thần”. Trên thế giới, cũng không ít y, bác sỹ đã “ngã xuống” trong quá trình tham gia chống dịch Covid-19 nghiệt ngã ấy! Đó còn là những nhà khoa học sẵn sàng đối diện với hiểm nguy để nuôi cấy, phát hiện cơ chế hoạt động của vi-rút, điều chế vắc-xin phòng dịch. Công việc thầm lặng của “những chiến sĩ trên tuyến đầu” chống dịch đã để lại những cảm xúc yêu thương, trân trọng của mọi người, góp phần lan tỏa tình vị tha, lòng nhân ái trong cộng đồng, là tấm gương sáng để cháu noi theo và học tập.

Tình yêu thương con người và sự hiếu học là những phẩm chất cao đẹp làm nên giá trị vô giá về nhân cách, phẩm giá, chuẩn mực đạo đức

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng em Ngô Văn Hiếu. Ảnh: Minh Hiếu

Là một sinh viên ngành y, cháu xin hứa nguyện theo gương những y, bác sỹ,học hỏi, rèn luyện vốn tri thức, nhân cách để xứng đáng với lời Bác Hồ dạy “Lương y như từ mẫu”, hy vọng góp một phần nhỏ bé của mình đồng hành cùng mọi người đẩy lùi dịch bệnh, chăm lo sức khỏe cho mọi người, bồi đắp tình nhân ái, góp phần hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn Hội nghị đã quan tâm lắng nghe!

BĐT (ghi)

Tin liên quan:

BĐT (ghi)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]