“Hộp cơm nhân ái” lan toả yêu thương tại Bệnh viện Đa khoa Nông Cống

“Hộp cơm nhân ái” lan toả yêu thương tại Bệnh viện Đa khoa Nông Cống

(Baothanhhoa.vn) - Ngay khi nhận được tin tức khu vực xã Nông Cống nói chung và Bệnh viện Đa khoa Nông Cống bị cô lập do mưa bão, nước lũ dâng cao, mất điện và mất nước, Đoàn Thanh niên Công ty CP Thiết bị Vật tư Y tế Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Đa khoa Nông Cống tổ chức chương trình thiện nguyện “Hộp cơm nhân ái” số thứ ba đầy ý nghĩa.
[Review OCOP] Tiếng nói từ dầu gội hương Hồi Long

[Review OCOP] Tiếng nói từ dầu gội hương Hồi Long

Review OCOP
(Baothanhhoa.vn) - Từ khi về trụ trì chùa Hồi Long, Sư thầy Thích Đàm Ngoan đã bắt đầu cưu mang những đứa trẻ mồ côi, hơn 100 em đã được thầy nuôi dưỡng, yêu thương như con. Và để có kinh phí lo cho các em, thầy đã âm thầm bước vào một hành trình khởi nghiệp rất đặc...
Người hết lòng vì “người dưng”

Người hết lòng vì “người dưng”

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Bà Trần Thị Oanh, hội viên phụ nữ phường Đông Sơn, Phó Chủ tịch Liên chi hội Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa được nhiều người biết đến là một người có tấm lòng nhân ái, yêu thương và giúp đỡ trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi đặc biệt khó khăn.
“Cánh tay nối dài” của hoạt động nhân đạo

“Cánh tay nối dài” của hoạt động nhân đạo

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Với tinh thần “Ở đâu có khó khăn, ở đó có tình nguyện viên chữ thập đỏ” (CTĐ), những “bông hoa đỏ” ấy đã lặng lẽ tỏa hương trên mọi nẻo đường. Họ là những người lặng thầm góp nhặt yêu thương, mang ánh sáng nhân ái đến với những phận đời kém may mắn;...
Lan tỏa yêu thương vì cộng đồng

Lan tỏa yêu thương vì cộng đồng

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Khuôn mặt phúc hậu, giọng nói nhỏ nhẹ, cởi mở là ấn tượng đầu tiên của tôi khi trò chuyện với cô Nguyễn Thị Lan, Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Xanh. Bằng tấm lòng nhân ái, suốt nhiều năm qua cô Lan đã trở thành “cầu nối” gắn kết nhà hảo...
Ký ức của mẹ (Bài 3):

Ký ức của mẹ (Bài 3): "17 tuổi, Hội giấu tôi viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ... rồi đi mãi không về"

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Khi chúng tôi viết những dòng này, là khi chỉ còn 44 Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) còn sống trong tổng số hơn 4.500 Mẹ của xứ Thanh. Song, rất ít Mẹ còn minh mẫn - ký ức cuộc đời mảng còn, mảng mất. Nhưng thẳm sâu trong tâm trí các mẹ luôn là bóng...
Thấu hiểu để yêu thương đong đầy

Thấu hiểu để yêu thương đong đầy

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Cách xa nhau hơn 250km, mỗi năm chỉ gặp nhau vài lần, nhưng chị Lê Thị Lan ở tổ dân phố Tân Hòa, phường Tĩnh Gia luôn cảm nhận tình yêu sâu đậm của chồng - Thiếu tá Lưu Thế Thành, nhân viên vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Pù Nhi (đóng trên địa...
Những “điểm hẹn” ngày hè

Những “điểm hẹn” ngày hè

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Hè là thời điểm mà nhiều đứa trẻ có cơ hội được “xả hơi”. Và năng lượng của những ngày hè khiến chúng ta thường xốn xang, rộn ràng hơn với những chuyến du lịch cùng gia đình, bè bạn, những dự định “reset” lại bản thân, hiện thực hóa những ý tưởng...
Yêu thương sự học

Yêu thương sự học

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Bất cứ kết quả kỳ thi nào cũng là hiện thân của một chặng đường đèn sách. Với kỳ thi tốt nghiệp THPT còn là một chặng đường dài của 12 năm học. Một kỳ thi giúp những cô cậu học trò “vượt vũ môn”, nhưng cũng là kỳ thi lấy đi nhiều nước mắt của sĩ tử....
[Emagazine]: Lời ru của đất

[Emagazine]: Lời ru của đất

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Con người, rồi ai cũng trải qua cuộc vô thường, thân thể lại nương nhờ, hòa tan vào đất mẹ. Đất mẹ lại chở che ôm lấy từng đứa con trở về, vỗ về bằng lời ru hiền từ muôn thuở.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long