(Baothanhhoa.vn) - Sau hai thất bại liên tiếp trên sân khách, đoàn quân của HLV Petrovic trở về sân nhà với quyết tâm giữ trọn 3 điểm ở lại với xứ Thanh. Tuy nhiên, những pha bỏ lỡ đáng tiếc cùng với chấn thương của trung vệ trụ cột Epasi khiến Đông Á Thanh Hoá “trắng tay” lần thứ ba liên tiếp tại V – League 2021.

“Thuyền trưởng” Petrovic buồn bã sau trận thua thứ 3 liên tiếp của Đông Á Thanh Hoá

Sau hai thất bại liên tiếp trên sân khách, đoàn quân của HLV Petrovic trở về sân nhà với quyết tâm giữ trọn 3 điểm ở lại với xứ Thanh. Tuy nhiên, những pha bỏ lỡ đáng tiếc cùng với chấn thương của trung vệ trụ cột Epasi khiến Đông Á Thanh Hoá “trắng tay” lần thứ ba liên tiếp tại V – League 2021.

“Thuyền trưởng” Petrovic buồn bã sau trận thua thứ 3 liên tiếp của Đông Á Thanh Hoá

HLV Petrovic và ban huấn luyện còn rất nhiều điều phải làm để giúp Thanh Hoá “vượt khó”.

Đội chủ nhà Đông Á Thanh Hoá thể hiện rõ quyết tâm chiến thắng trước SHB Đà Nẵng khi bước vào trận đấu tại vòng 6 V – League 2021. Đội bóng xứ Thanh ra quân với đội hình mạnh nhất, tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên và tạo ra được rất nhiều sóng gió đến khung thành của đội khách.

Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở mức cơ hội và đội chủ nhà đã phải “trả giá” ở hiệp 2 khi để cho SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn trước 2 bàn. Nỗ lực rút ngắn tỉ số ở phút thứ 86 của Hoàng Vũ Samson không thể giúp Thanh Hoá có điểm khi Rafaelson của SHB Đà Nẵng hoàn tất của hat-trick của riêng mình ở phút thứ 90+5.

Sau trận đấu, HLV Petrovic tỏ ra rất buồn bã khi bước vào phòng họp báo. Khi nhận được câu hỏi về điều ông không hài lòng nhất đối với các học trò ở trận đấu ngày hôm nay, HLV người Serbia đã trầm ngâm rất lâu trước khi đưa ra câu trả lời: “Tôi không biết phải nói thế nào. Hiệp 1 chúng tôi đã chơi tốt, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng. Sang hiệp 2 chúng tôi phải “trả giá” vì không thể ghi bàn thắng.”

Phút 44 của trận đấu, trung vệ trụ cột của Đông Á Thanh Hoá – Epasi đã phải rời sân vì chấn thương. Theo HLV trưởng của Đông Á Thanh Hoá, trung vệ này đã gặp phải vấn đề từ trước khi trận đấu bắt đầu nhưng vẫn cố gắng “nén đau” để thi đấu. Việc thay người bất đắc dĩ đã ảnh hưởng rất nhiều đến lối chơi của đội nhà.

Có thể thấy, đây là thời điểm hết sức khó khăn đối với Đông Á Thanh Hoá khi đây đã là trận thứ 3 liên tiếp đội bóng này chịu thất bại. Trong đó, có tới 2 trận đấu Thanh Hoá chịu tổn thất về lực lượng quan trọng ngay trước khi bắt đầu trận đấu.

“Tôi rất buồn vì trận đấu này. Ba trận đầu tiên của mùa giải Đông Á Thanh Hoá đã chơi tốt khi chỉ thủng lưới 1 bàn. Tuy nhiên, thời gian gần đây Thanh Hoá đã chơi không tốt”, ông Petrovic chia sẻ.

Trận thua này khiến Đông Á Thanh Hoá tạm rớt xuống cuối bảng với chỉ 4 điểm giành được sau 6 vòng đấu. Sau trận đấu này, Đông Á Thanh Hoá sẽ lần lượt chạm trán Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hải Phòng FC ở vòng 7 và vòng 8 V – League 2021.

Kết thúc buổi họp báo, ông Petrovic nhấn mạnh: “Điều chúng tôi cần làm nhất bây giờ là động viên tinh thần toàn đội để cố gắng hết sức ở những trận đấu tiếp theo.”

Hoàng Sơn

Tin liên quan:

Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

3 bình luận

 Lê minh - 20:00 30/03/21

 Trả lời

Lối chơi có đường nét, cầu thủ thi đấu nhiệt huyết, tuân thủ chiến thuật của BHL. Thất bại chỉ đơn giản là chưa may mắn thôi, mong các cầu thủ và BHL kiên trì đoàn kết ở những trận tới

 An Giang Bùi - 15:33 30/03/21

 Trả lời

Điều cần thiết với Đông Á Thanh Hóa bây giờ là : - Xốc lại tinh thần, kiên trì đấu pháp, chắt chiu cơ hội. Không nóng vội. - Thủ chắc chắn, công linh hoạt. - Tìm kiếm nhân tố trẻ vì mật độ thi đấu dày.

 Cao Thế Anh - 15:23 30/03/21

 Trả lời

Thông cảm với đội bóng và HLV Petrovic, vì thực lực của đội bóng có vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa chưa tụ hội, cần cố gắng ở chặng đường phía trước nhé!

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]