Chưa lâu sau Đại hội VIII Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) với không ít biến động về các vị trí chủ chốt, bộ máy điều hành giải chuyên nghiệp quốc gia tiếp tục có sự thay đổi lớn về nhân sự: Trưởng Ban Trọng tài Dương Văn Hiền được bổ nhiệm thay thế ông Nguyễn Văn Mùi (ở ban Kỷ luật, ông Vũ Xuân Thành cũng kế nhiệm chiếc ghế cao nhất của ông Nguyễn Hải Hường).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Câu chuyện thể thao

Nhiều kỳ vọng vào tân trưởng ban trọng tài

Nhiều kỳ vọng vào tân trưởng ban trọng tài

(Ảnh minh họa)

Chưa lâu sau Đại hội VIII Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) với không ít biến động về các vị trí chủ chốt, bộ máy điều hành giải chuyên nghiệp quốc gia tiếp tục có sự thay đổi lớn về nhân sự: Trưởng Ban Trọng tài Dương Văn Hiền được bổ nhiệm thay thế ông Nguyễn Văn Mùi (ở ban Kỷ luật, ông Vũ Xuân Thành cũng kế nhiệm chiếc ghế cao nhất của ông Nguyễn Hải Hường).

Với hàng loạt sự cố liên quan đến năng lực các vị “vua sân cỏ” những năm gần đây, không ngạc nhiên khi ban trọng tài được xem là ban có nhiều “vấn đề” ở liên đoàn. Vì lẽ đó, sự xuất hiện của ông Dương Văn Hiền trên chiếc ghế “nóng” này cũng đồng nghĩa với những kỳ vọng lớn lao từ phía khán giả cả nước.

Xét cả hai yếu tố: “kinh nghiệm” và “bản lĩnh” thì ông Hiền thực sự là cái tên đáng để hy vọng. Trong quá khứ, ông Dương Văn Hiền từng có nhiều năm điều hành giới trọng tài trên các sân cỏ ở TP Hồ Chí Minh. Trước khi thay thế người tiền nhiệm Nguyễn Văn Mùi, ông Hiền cũng có một nhiệm kỳ giữ cương vị phó ban trọng tài. Chừng ấy thời gian đủ để ông Hiền tích lũy cho mình cả “kho kinh nghiệm”.

Trong một chuyển động khác, vài tháng trước, khi nhận trách nhiệm phân công trọng tài ở V.League 2018, ông Hiền từng bất ngờ đăng đàn, tố cáo Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng Trần Mạnh Hùng “can thiệp thô bạo” vào chuyên môn. Lời qua tiếng lại khiến mâu thuẫn giữa hai bên lên đến đỉnh điểm. Để “hạ hỏa”, Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) phải bố trí một cuộc gặp mặt có sự chứng kiến của lãnh đạo VPF để hòa giải. Sự cơ mưu của ông Hiền thể hiện ở chỗ: Biết đây chỉ là cuộc “gặp gỡ thân mật” nhưng ông vẫn bí mật mang theo máy ghi âm. Do không lường được chuyện ông Hiền chủ động “phòng thủ” nên tại buổi gặp mặt, ông Trần Mạnh Hùng cứ vô tư... tấn công, thậm chí còn đe dọa sẽ điều “xã hội đen” đến nhà riêng ông Hiền, cho ông Hiền một bài học.

Khi nội dung màn đấu khẩu bị phát tán, trước phản ứng dữ dội từ dư luận, người đứng đầu đội bóng đất Cảng đã phải nói lời xin lỗi và rút khỏi danh sách ứng cử trước thềm Đại hội VIII của VFF.

Nói cách khác, với “tuổi nghề”, “bản lĩnh” cùng những “ngón võ” trong điều hành, phân công trọng tài, ông Dương Văn Hiền thuộc loại “dày dạn”, “có sạn, có sỏi trong đầu”!

Và ở các mùa giải trước, nếu người tiền nhiệm của ông Dương Văn Hiền là ông Nguyễn Văn Mùi luôn “dính chặt” với nghi án “ưu tiên người nhà” (ông Mùi vừa là bố đẻ, vừa là bố vợ của 2 vị “vua áo đen”: Nguyễn Trọng Thư, Võ Quang Vinh) thì ông Hiền có thể thẳng tay xử lý những sai phạm trong công việc do ông không bị vướng vào mối “quan hệ gia tộc” đầy thị phi, phức tạp.

Tóm lại, trong bối cảnh làng cầu quốc nội hiện nay, đã rất cần một người thay thế ông Nguyễn Văn Mùi (từng bị đích thân cựu Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức nhiều lần đề nghị Thường trực Liên đoàn cách chức) thì sự xuất hiện của ông Dương Văn Hiền là kịp thời và cần thiết!

Hy vọng, trong cương vị mới, tân trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền sẽ chứng tỏ được năng lực, đem lại thêm sự công bằng cho các sân chơi V.League, hạng Nhất và Cúp quốc gia.

MẠNH HÀ


MẠNH HÀ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]