Cầm bóng 65%, nhưng Thái Lan không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm lên khung thành thủ môn Gurpreet Singh. Chanathip Songkrasin - cầu thủ được mệnh danh "Messi Thái Lan" - chơi mờ nhạt và sớm bị thay ra. Đội trưởng Teerasil Dangda đã "nổ súng" trở lại nhưng không đủ để giúp đội nhà tránh khỏi thất bại. Cái lắc đầu ngao ngán của HLV Rajevac phút cuối trận cho thấy thất bại toàn diện của Thái Lan.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đội tuyển Thái Lan thua đậm đội tuyển Ấn Độ với tỷ số 1- 4

Cầm bóng 65%, nhưng Thái Lan không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm lên khung thành thủ môn Gurpreet Singh. Chanathip Songkrasin - cầu thủ được mệnh danh "Messi Thái Lan" - chơi mờ nhạt và sớm bị thay ra. Đội trưởng Teerasil Dangda đã "nổ súng" trở lại nhưng không đủ để giúp đội nhà tránh khỏi thất bại. Cái lắc đầu ngao ngán của HLV Rajevac phút cuối trận cho thấy thất bại toàn diện của Thái Lan.

Đội tuyển Thái Lan thua đậm đội tuyển Ấn Độ với tỷ số 1- 4

Thầy trò Milovan Rajevac thất bại 1-4 trong trận ra quân ở bảng A Asian Cup 2019, tối 6-1.

Bàn thắng: Teerasil 33" - Chhetri 27", 46", Anirudh 68", Jeje 80"

Trong khi tuyến trên mờ nhạt, hệ thống phòng ngự của Thái Lan cũng tỏ ra mỏng manh. Họ hầu như không thể kiềm tỏa tiền đạo 34 tuổi Sunil Chhetri. Chân sút được xem là biểu tượng bóng đá Ấn Độ lập cú đúp để nhấn chìm đội bóng đến từ Đông Nam Á.

Hai đội nhập cuộc trong thế cân bằng. Thái Lan cầm bóng nhiều nhưng Ấn Độ nhỉnh hơn ở tranh chấp tay đôi. Thế giằng co bị phá vỡ ở phút 27, khi Chhetri đá phạt đền đánh lạc hướng thủ môn Chatchai Butprom. Trước đó, Therathon Bunmathan - hậu vệ đang chơi cho CLB Vissel Kobe - để bóng chạm tay trong cấm địa, khi bị áp sát.

Bàn thắng bất ngờ giúp Ấn Độ chơi thoải mái hơn, nhưng lại thủng lưới ở tình huống cố định. Phút 33, Chanathip mang về quả phạt trực tiếp. Từ đó, Therathon lập công chuộc tội với pha treo bóng như đặt để Teerasil đánh đầu vào lưới trống. Hàng thủ Ấn Độ mắc lỗi kèm người và nhiệm vụ của Teerasil khá đơn giản. Nhưng đó là dấu ấn duy nhất của bộ ba thi đấu tại Nhật Bản trận này.

Hiệp hai diễn ra theo kịch bản ít ai ngờ. Ấn Độ ghi bàn ngay phút đầu hiệp và chơi thăng hoa trong phần còn lại của trận đấu. Hàng thủ Thái Lan liên tục để đối phương nhận bóng và dứt điểm mà không bị kèm chặt. Còn thủ môn Chatchai không tạo ra tình huống cứu thua nào đáng chú ý.

Chhetri tiếp tục là điểm sáng của Ấn Độ. Phút 46, tiền vệ Udanta Singh dốc bóng trống trải bên cánh phải rồi căng ngang cho trung phong Ashique Kuruniyan. Thay vì dứt điểm, Ashique nhấc chân để bóng đến vị trí của Chhetri thuận lợi hơn. Lão tướng 34 tuổi đệm bóng chéo góc, khiến bóng bay tung nóc lưới Thái Lan.

Sau bàn thua này, Thái Lan không thể gượng dậy. Họ tấn công rời rạc và phòng ngự thiếu quyết đoán, dẫn tới bàn thua thứ ba ở phút 68. Teerasil mất bóng giữa sân, để Chhetri chọc khe cho Udanta đối mặt thủ môn. Thay vì dứt điểm, Udanta nhả lại cho tài năng trẻ Anirudh Thapa. Tiền vệ mới 20 tuổi thực hiện cú bấm bóng từ từ bay vào lưới, làm lỡ trớn cả hàng thủ Thái Lan.

Tỷ số được ấn định ở phút 80, từ pha phá bóng hỏng của trung vệ Chalermpong. Halicharan Narzary đưa bóng đến vị trí của Jeje Lalpekhlua trước cấm địa. Cầu thủ vào sân thay người xoay xở và chích mũi giày điệu nghệ. Bóng đi vào góc chết và thủ môn Chatchai một lần nữa không kịp phản ứng.

Trắng tay ngày ra quân, Thái Lan sẽ phải nhanh chóng gượng dậy cho các trận gặp Bahrain ngày 10/1 và UAE ngày 14-1.

Theo Bongda


Theo Bongda

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]