Thầy hiệu trưởng tâm huyết với nghề

(Baothanhhoa.vn) - Với lòng “yêu nghề, mến trẻ”, 25 năm qua thầy giáo Nguyễn Viết Dũng quê ở xã Xuân Tín, Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Phụng đã miệt mài gắn bó với học sinh (HS) vùng cao.

Thầy hiệu trưởng tâm huyết với nghề

Với lòng “yêu nghề, mến trẻ”, 25 năm qua thầy giáo Nguyễn Viết Dũng quê ở xã Xuân Tín, Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Phụng đã miệt mài gắn bó với học sinh (HS) vùng cao.

Thầy hiệu trưởng tâm huyết với nghề

Thầy giáo Nguyễn Viết Dũng, Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Phụng.

Qua câu chuyện với thầy, chúng tôi như được sống lại thời kỳ đầy gian khó của ngành giáo dục huyện Thường Xuân cũ 25 năm trước. Với ước mơ, hoài bão mang con chữ lên cho các em vùng cao, năm 2000 sau khi tốt nghiệp Khoa Hóa học, hệ cao đẳng, Trường Đại học Hồng Đức, thầy giáo trẻ Nguyễn Viết Dũng được phân công lên công tác tại Trường THCS Xuân Cao. Những ngày đầu mới về trường với bao nhiêu khó khăn vất vả, cơ sở vật chất nhà trường còn nhiều thiếu thốn, giao thông cách trở, phần lớn HS đều là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh rất khó khăn, vì vậy tình trạng HS bỏ học thường xuyên xảy ra. Nhưng, với lòng yêu nghề, mến trẻ, thầy cùng tập thể nhà trường không quản đường xá xa xôi đến các thôn, bản động viên, thuyết phục phụ huynh tạo điều kiện cho con em đến trường.

Năm 2017, thầy Nguyễn Viết Dũng được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Cao; đến năm 2019, thầy được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THCS Ngọc Phụng. Thầy Dũng luôn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học; huy động các nguồn lực để xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Thầy còn tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo phương châm “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; có cơ chế khen thưởng giáo viên có HS đạt thành tích cao trong học tập; cùng ban giám hiệu nhà trường thường xuyên phối hợp với hội phụ huynh trong công tác quản lý, giáo dục HS...

Với sự cố gắng, nỗ lực của thầy và ban giám hiệu nhà trường, những năm gần đây Trường THCS Ngọc Phụng đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, "Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”, “Viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học”, “Phong trào thi giáo viên, HS giỏi các cấp”... từ đó chất lượng giáo dục của nhà trường luôn được duy trì ổn định và không ngừng được nâng cao. Tỷ lệ HS khá giỏi hằng năm luôn đạt trên 50%; tỷ lệ HS đoạt giải trong các kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh luôn đứng tốp 2/18 trường khối THCS trên địa bàn huyện Thường Xuân cũ.

Với những thành tích đạt được, nhiều năm liên tục thầy giáo Nguyễn Viết Dũng được các cấp, ngành tặng giấy khen và đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trong các năm 2016 và 2021, thầy vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

Bài và ảnh: Khánh Linh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Người lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp

Người lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Với 46 lần hiến máu tình nguyện (HMTN), anh Lê Đình Thao đã viết nên hành trình nhân ái chan chứa tình người. Mỗi giọt máu anh trao đi là một sự sẻ chia, mỗi lần cho đi là một nghĩa cử cao đẹp và đằng sau đó là những câu chuyện nhỏ ấm áp, lan tỏa...
Bí thư chi bộ thôn Hiền Đông tận tụy vì dân

Bí thư chi bộ thôn Hiền Đông tận tụy vì dân

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Ở thôn Hiền Đông, xã Quảng Bình, người dân trong thôn đều dành lời khen về ông Đới Xuân Thịnh, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn về tính cách thân thiện, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Nhiều năm gắn bó với công việc...
Người đưa “trái ngọt” lên vùng đất khó

Người đưa “trái ngọt” lên vùng đất khó

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Trên những sườn đồi khô cằn của bản Suối Tút, xã Quang Chiểu, giờ đã được phủ màu xanh mướt của cây cam Lào, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong phát triển kinh tế cho người dân địa phương. Thành quả ấy khởi nguồn từ đôi bàn tay khơi đất, gieo...
[SỐNG ĐẸP] Trao giọt máu hồng - Gửi lại sự sống

[SỐNG ĐẸP] Trao giọt máu hồng - Gửi lại sự sống

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Giữa những khoảnh khắc mong manh của sự sống, có những nghĩa cử lặng thầm mà đáng trân trọng, không cần nói thành lời nhưng đủ sức chạm đến trái tim. Một giọt máu cho đi không chỉ cứu một con người, mà còn gieo niềm tin rằng giữa cuộc đời này, sự tử...
Người thầy tận tâm, sáng tạo

Người thầy tận tâm, sáng tạo

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - 20 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, thầy giáo Lê Nhất Trưởng Tuấn, Tổ phó chuyên môn tổ Vật lý, Trường THPT Hàm Rồng luôn tâm huyết, trách nhiệm, không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy và tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi. Bằng sự tận tụy...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh