Bí thư chi bộ chăm lo phát triển kinh tế, bảo vệ đường biên mốc giới

(Baothanhhoa.vn) - Trưởng thành từ phong trào đoàn, với khát vọng đổi thay quê hương, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Ruộng, xã Bát Mọt Lương Văn Lá (SN 1990) đã cùng chi bộ bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời bản thân tiên phong trong các phong trào phát triển mô hình sản xuất, bảo vệ đường biên, mốc giới quốc gia.

Bí thư chi bộ chăm lo phát triển kinh tế, bảo vệ đường biên mốc giới

Trưởng thành từ phong trào đoàn, với khát vọng đổi thay quê hương, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Ruộng, xã Bát Mọt Lương Văn Lá (SN 1990) đã cùng chi bộ bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời bản thân tiên phong trong các phong trào phát triển mô hình sản xuất, bảo vệ đường biên, mốc giới quốc gia.

Bí thư chi bộ chăm lo phát triển kinh tế, bảo vệ đường biên mốc giới

Bí thư chi bộ, trưởng thôn Ruộng Lương Văn Lá. Ảnh: Đồng Thành

Do là thôn biên giới, cách xa trung tâm xã, giao thông đi lại khó khăn, lại thường xuyên bị sạt lở, cuốn trôi vào mùa mưa bão, trình độ dân trí chưa cao, nên đời sống người dân thôn Ruộng còn gặp nhiều khó khăn. Cho đến cuối năm 2024, thôn có 52 hộ với 312 nhân khẩu, nhưng vẫn còn 30 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo. Trên địa bàn thôn có gần 7km đường biên giới với 3 cột mốc.

Sau cơn bão số 5 và số 10 vừa qua, gần như toàn bộ cung đường gần 5km từ trung tâm xã về thôn bị sạt lở, vùi lấp, hoặc bị lũ cuốn trôi. Ngoài ra, hơn 2ha trong tổng số 5ha ruộng, ao của bà con cũng bị vùi lấp do mưa lũ. Trong khi đó, thu nhập từ rừng không cao, không có nghề phụ, nên đến nay thôn Ruộng vẫn là thôn đặc biệt khó khăn.

Được rèn luyện, trưởng thành qua công tác đoàn, bí thư chi bộ, trưởng thôn Lương Văn Lá đã nhìn rõ khó khăn, gốc rễ nguyên do tình trạng nghèo nàn của quê hương. Theo anh, "dẫu biết rằng điều kiện địa hình, thiên tai lũ lụt tác động không nhỏ đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thôn, nhưng cũng có một phần quan trọng là do tập quán canh tác của bà con còn lạc hậu; một bộ phận người dân còn nặng tư tưởng trông chờ, ỉ lại, chưa mạnh dạn nỗ lực vươn lên thoát nghèo, chờ sự hỗ trợ của Nhà nước. Do vậy, từ năm 2020 đến nay, chi ủy chi bộ thôn đã tập trung lãnh đạo và tổ chức đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động, nhằm nâng cao nhận thức, xóa bỏ tập quán sản xuất lạc hậu, tư tưởng trông chờ, ỉ lại trong một bộ phận người dân. Đồng thời tích cực triển khai nhiều mô hình kinh tế phù hợp, vận động Nhân dân tham gia"...

Nhưng khi đưa chủ trương vào cuộc sống, chẳng mấy người dân thôn Ruộng làm theo. Ví dụ như việc phát triển đàn, rồi đưa gia súc ra khỏi khu dân cư đến khu nuôi nhốt tập trung, vừa đảm bảo môi trường sống, vừa hạn chế tối đa tình trạng trâu bò bị chết rét trong mùa đông, nhưng chẳng mấy hộ hào hứng. Bởi bao lâu nay họ vẫn quen thả rông trâu bò vào rừng, được chăng hay chớ. Không bị mất trộm, nhưng vào mùa đông trời lạnh giá, chẳng hộ nào không có trâu bò chết. Cuộc sống đã khó lại thêm khó.

Nhưng rồi “mưa dầm thấm sâu”, bằng sự kiên trì trong tuyên truyền, vận động của bí thư Lá và đảng viên trong thôn, dần dà người dân đã tin tưởng và làm theo. Không những nuôi nhốt tập trung, mà anh Lương Văn Lá còn vay mượn thêm vốn, phát triển đàn gia súc của gia đình với 15 con trâu sinh sản. Đến nay, trong thôn đã có gần 80 con trâu, bò của 16 hộ, nuôi nhốt tập trung cách xa khu dân cư.

Bên cạnh đó, nhận thấy diện tích đất trồng lúa bình quân đầu người dân trong thôn rất thấp, mỗi người chỉ được khoảng nửa sào, từ năm 2022 đến nay chi bộ thôn Ruộng đã tổ chức vận động Nhân dân trồng cây vụ đông. Trong phong trào này, bí thư Lá và đảng viên trong thôn tiên phong đi trước, làm trước. Nhờ áp dụng đúng quy trình, kỹ thuật canh tác khoa học, hơn 5ha diện tích đất lúa đã được phủ kín bởi ngô, lạc, đậu, rau xanh, góp phần cải thiện đời sống người dân trong thôn.

Mới đây nhất, sau ảnh hưởng của mưa bão đã cuốn trôi hơn 2ha đất lúa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, an ninh lương thực của thôn. Không chờ hỗ trợ từ cấp trên, bí thư Lá cùng ban quản lý, ban công tác mặt trận đã vận động thanh niên trong thôn bỏ công sức, vận chuyển đất đá làm lại khu ruộng. Công việc ấy vẫn đang được người dân trong thôn tích cực tham gia.

Bí thư Lá bộc bạch: “Dẫu làm bằng sức người sẽ rất lâu, nhưng trước khi được nhà nước quan tâm hỗ trợ kinh phí, người dân trong thôn phải làm trước, tự lực cánh sinh làm lại ruộng, gia cố lại ao nuôi. Được ít nào quý ít đó, có thêm đất, sẽ có thêm lương thực, thực phẩm phục vụ đời sống”.

Theo nhìn nhận của Bí thư Đảng ủy xã Bát Mọt Lê Thanh Hải, “ngoài năng động, sáng tạo trong lãnh đạo và tiên phong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cuộc sống Nhân dân, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Ruộng Lương Văn Lá còn tích cực phối hợp với bộ đội biên phòng thường xuyên tổ chức lực lượng và tham gia tuần tra đường biên, bảo vệ cột mốc, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia”.

Đồng Thành

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Chàng trai trẻ quyết tâm làm giàu từ nghề nông

Chàng trai trẻ quyết tâm làm giàu từ nghề nông

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo, nhưng không vì thế mà chàng trai trẻ Ngô Đình Tuấn, xã Thọ Xuân thấy tự ti, mặc cảm. Đặc biệt, trong hoàn cảnh ấy càng không làm anh Tuấn thôi từ bỏ những ước mơ vượt khó, vươn lên làm giàu...
Người khơi dậy niềm đam mê Toán học cho học sinh

Người khơi dậy niềm đam mê Toán học cho học sinh

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 30 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, cô Trần Thị Hiền, Tổ trưởng chuyên môn Tổ Toán - Tin, Trường THCS Trần Mai Ninh (phường Hạc Thành) luôn được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh nhắc đến như một tấm gương tiêu biểu về lòng yêu nghề, sự...
Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết việc Đảng, việc dân

Nữ bí thư chi bộ nhiệt huyết việc Đảng, việc dân

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Chị Phạm Thị Ngân, Giám đốc HTX Tiểu thủ công nghiệp mỹ nghệ xuất khẩu Trung Kiên, xã Hoằng Phú là tấm gương hội viên phụ nữ dành trọn tâm huyết xây dựng nghề và làm điểm tựa cho hàng trăm phụ nữ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật ở địa phương...
Nghệ nhân tâm huyết truyền dạy chữ Thái

Nghệ nhân tâm huyết truyền dạy chữ Thái

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Mặc dù tuổi cao, sức yếu nhưng Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) Hà Công Mậu (sinh năm 1946), ở xã Bá Thước vẫn miệt mài với chữ viết của đồng bào dân tộc Thái. Những đóng góp của ông đã góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh