(Baothanhhoa.vn) - Cái gốc rễ của tri ân và tưởng niệm - đó là lòng biết ơn chân thành, sâu sắc. Vì lẽ đó, trên dải đất hình chữ S này, tháng 7 tấu lên khúc tráng ca về biết bao con người đã anh dũng hy sinh hoặc gửi lại một phần máu thịt của mình nơi chiến trường; biết bao gia đình với những người mẹ, người vợ như “hòn vọng phu” mòn mỏi bên ban thờ con, thờ chồng vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, mang lại hạnh phúc cho Nhân dân...
Tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Điện Biên, Tượng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đồng, cao 1,33m, nặng hơn 500kg, thể hiện hình dáng Bác ngồi bình thản, đưa mắt ngắm nhìn đất nước.
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30/1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Là hai nước láng giềng gắn bó keo sơn, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước Mê Kông, Việt Nam và Lào luôn trân trọng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu