(Baothanhhoa.vn) - Hà Thị Cẩm Anh là con đẻ của xứ Mường Cẩm Thủy. Lớn lên từ xứ Mường nên những tác phẩm đầu đời và nổi tiếng của chị đều lấy từ mạch nguồn Mường Vang, Mường Ống, Mường Rặc ở thung lũng Si Dồ, huyện Cẩm Thủy. Thung lũng Mường với những cái tên rất Mường như cầu thang gỗ nhỏ chín bậc, cửa vóng, cơm lam, cọn nước, câu xường, lời khặp, khua luống, lăm vông, pôồn pôông, kin chiêng boọc mạy...
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước trong cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình tọa đàm “Khát vọng cống hiến - lẽ sống thanh niên”. Mục tiêu của chương trình nhằm quán triệt sâu sắc, cụ...
(Baothanhhoa.vn) - Vua Tiếng Việt yêu cầu người chơi hoàn thành ngữ liệu “Yến bay cao mưa rào lại...”. Câu trả lời của người chơi khớp với đáp án chương trình đưa ra là “Yến bay cao mưa rào lại tạnh”.
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ nổi bật với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và những bản làng yên bình nép mình bên sườn núi, Thiên Phủ còn là điểm hẹn của du lịch cộng đồng đầy tiềm năng.
(Baothanhhoa.vn) - Nhà văn hóa là một thiết chế phổ biến, gắn liền với đời sống của người dân các địa phương, không chỉ đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt văn hóa, mà còn trở thành không gian tiếp cận, sáng tạo, trao truyền phát huy giá trị văn hóa.
(Baothanhhoa.vn) - Chỉ cần gõ từ khóa “bỏ phố về quê” trên facebook hay tiktok, hàng loạt hội nhóm như “Bỏ phố về rừng”, “Bỏ phố về vườn”, “Bỏ phố về quê” sẽ xuất hiện. Không còn là việc dịch chuyển mang tính phong trào, “bỏ phố về quê” đang trở thành lựa chọn nghiêm...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu