(Baothanhhoa.vn) - Về đêm, thời tiết ở TP Thanh Hóa lạnh buốt, những người buôn đào, quất, bưởi ở các tuyến phố phải dựng lán ngủ tạm trên vỉa hè để trông coi cây cảnh.

Trắng đêm trông cây cảnh Tết ở TP Thanh Hóa

Về đêm, thời tiết ở TP Thanh Hóa lạnh buốt, những người buôn đào, quất, bưởi ở các tuyến phố phải dựng lán ngủ tạm trên vỉa hè để trông coi cây cảnh.

Trắng đêm trông cây cảnh Tết ở TP Thanh Hóa

Dịp cận Tết, người buôn bán đào, quất ở TP Thanh Hóa thay nhau thức đêm trông vườn cây cảnh trị giá hàng trăm triệu đồng.

Trắng đêm trông cây cảnh Tết ở TP Thanh Hóa

Những chiếc lều tạm bợ sát mép vỉa hè là chỗ trú chân của họ. Những chậu cây được đặt dọc vỉa hè nhiều con đường, phục vụ nhu cầu khách mua. Đằng sau vẻ đẹp của những chậu hoa, cây cảnh là hình ảnh của những túp lều “dã chiến” túc trực cả đêm lẫn ngày. Người buôn cây cảnh cho biết, họ dựng những chiếc lều tạm để trông cây.

Trắng đêm trông cây cảnh Tết ở TP Thanh Hóa

Bên trong lều chỉ có vài vật dụng đơn giản.

Trắng đêm trông cây cảnh Tết ở TP Thanh Hóa

23h khuya, ông Lê Xuân Hải (quê Sầm Sơn) làm nghề bán đào tết đã được 8 năm nay, cho biết: “Sau khi đào, quất được đưa về phố, ngày nào cũng có 2 người thay nhau để trông đảm bảo cây không bị mất cắp. Tuy vất vả những ngày giá rét nhưng cũng kiếm được tiền để trang trải cho gia đình những ngày Tết sắp đến”.

Trắng đêm trông cây cảnh Tết ở TP Thanh Hóa

Trời càng lạnh khi về khuya, người buôn cây lại quây quần bên ấm trà nóng để chống chọi với cái rét đêm.

Trắng đêm trông cây cảnh Tết ở TP Thanh Hóa

“Năm nào cũng làm vào dịp này, nên cũng quen với vất vả”, anh Trịnh Văn Trường ở Quảng Xương chia sẻ.

Trắng đêm trông cây cảnh Tết ở TP Thanh Hóa

Các gốc đào được chăng dây tránh trường hợp kẻ gian.

Trắng đêm trông cây cảnh Tết ở TP Thanh Hóa

Để có một vụ đào, quất thắng lợi, những người mang đào, quất hoa cảnh xuống phố vừa thấp thỏm trông trời, trông đất vừa phải ăn sương nằm gió trông trộm.

Trắng đêm trông cây cảnh Tết ở TP Thanh Hóa

"Năm nay ảnh hưởng của dịch bệnh lượng khách hàng cho đến thời điểm này có thể nói là giảm. Còn gần 10 ngày nữa là đến tết, hy vọng tình hình sẽ khả quan hơn”, Anh Lê Xuân Hải người Sầm Sơn chia sẻ.

Trắng đêm trông cây cảnh Tết ở TP Thanh Hóa

Những chiếc lều được dựng tạm, không kín, đêm xuống, gió lùa.... Người đàn ông này thấp thỏm không yên mỗi khi có tiếng động lạ xung quanh khu bán mai của gia đình.

Trắng đêm trông cây cảnh Tết ở TP Thanh Hóa

Trời về đêm, nhiệt độ càng giảm, những người buôn đào, quất phải nhóm lửa để bớt giá buốt.

Trắng đêm trông cây cảnh Tết ở TP Thanh Hóa

Ngày Tết đang đến gần, với các chủ vườn, người kinh doanh cây cảnh chỉ mong bán hết số hàng hiện có, mong có lãi nhiều. Một số chủ hàng chia sẻ, thời điểm này, người đi mua cây đã đông, nhiều cây đã được đặt cọc nên cũng bớt lo hơn.

Hoàng Đông

Tin liên quan:
  • Trắng đêm trông cây cảnh Tết ở TP Thanh Hóa
    Chuyện buôn bán hoa, cây cảnh tết

    Tết đang đến gần, cây cảnh, đào, quất đã đua nhau khoe sắc ngập tràn trên mọi con phố. Và những người mang tết đến cho mọi nhà lại bắt đầu những ngày buôn bán tất bật, vất vả.

  • Trắng đêm trông cây cảnh Tết ở TP Thanh Hóa
    Làng hoa lớn nhất xứ Thanh vào mùa Tết

    Người dân Đông Cương (TP Thanh Hóa) đang tất bật chăm sóc hoa để thu hoạch, bán ra thị trường trong dịp Tết. Người trồng hoa ở Đông Cương cho biết năm nay giá bán hóa có phần cao hơn năm ngoái.

  • Trắng đêm trông cây cảnh Tết ở TP Thanh Hóa
    Làng hoa chong đèn thâu đêm chờ Tết

    Để cho hoa nở đúng dịp Tết, thời điểm này các hộ dân trồng hoa đang đồng loạt dùng phương pháp chong đèn điện thắp sáng. Đây là một kỹ thuật cơ bản nhằm biến đêm thành ngày cho hoa phát triển như ý muốn.


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]