(Baothanhhoa.vn) - Chỉ còn ít giờ nữa là đến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhưng chợ quê ở những vùng nông thôn xứ Thanh vẫn còn tấp nập. Cả người bán lẫn người mua đều muốn “chạy đua” để kịp về đón Tết.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nét riêng chợ quê ngày cuối năm

Chỉ còn ít giờ nữa là đến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhưng chợ quê ở những vùng nông thôn xứ Thanh vẫn còn tấp nập. Cả người bán lẫn người mua đều muốn “chạy đua” để kịp về đón Tết.

Ngay từ tờ mờ sáng, những xe hàng đã tất bật được bà con đưa về chợ. Các mẹ, các chị đi chợ tranh thủ đèo thêm nải chuối, buồng cau, con gà để bán lấy tiền mua sắm Tết.

Nét riêng chợ quê ngày cuối năm

Chị Nguyễn Thị Hoa, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, cho biết: "Chỉ còn ít giờ nữa là đến thời khắc giao thừa nên tôi tranh thủ ra chợ để mua ít hoa quả, bánh kẹo, giò chả… để làm mâm cơm chiều cúng gia tiên. Giờ không mua thì cũng chẳng còn thời gian nữa”.

Nét riêng chợ quê ngày cuối năm

Nét riêng chợ quê ngày cuối năm

Hàng hóa bày bán tràn ngập khắp các lối đi.

Nét riêng chợ quê ngày cuối năm

Nét riêng chợ quê ngày cuối năm

Các mặt hàng ở phiên chợ ngày cuối năm này chủ yếu là những mặt hàng quen thuộc của từng địa phương như: Trầu cau, thực phẩm tươi sống và rau, củ, quả…

Nét riêng chợ quê ngày cuối năm

Nét riêng chợ quê ngày cuối năm

Đặc biệt hoa tươi, trái cây là những mặt hàng hút khách nhất.

Nét riêng chợ quê ngày cuối năm

Nét riêng chợ quê ngày cuối năm

Trẻ nhỏ cũng háo hức theo bố mẹ đi chợ. Bong bóng, đồ chơi là món hàng mà trẻ con thôn quê được "đặc biệt đáp ứng" vào dịp Tết.

Nét riêng chợ quê ngày cuối năm

Cau, trầu là mặt hàng được nhiều người tìm mua để cúng trong 3 ngày Tết.

Nét riêng chợ quê ngày cuối năm

Nét riêng chợ quê ngày cuối năm

Nét riêng chợ quê ngày cuối năm

Mía, bưởi, hương vàng… là những thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình vào dịp lễ, Tết.

Chợ Tết cũng là dịp để những người xa quê vừa mua sắm Tết cho gia đình vừa gặp gỡ lại người quen bạn bè sau một năm đi làm ăn xa, được trở về với những kỷ niệm tuổi thơ. Người mua kẻ bán chuyện trò hỏi han thân tình.

Nét riêng chợ quê ngày cuối năm

Cả người bán lẫn người mua ai cũng chạy đua với thời gian để kịp về đón giao thừa.

Chợ quê thật bình dị, thân thuộc với những nét riêng không phải nơi nào cũng có.

Hoài Thu


Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]