(Baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối năm ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh lại luôn nhộn nhịp, tấp nập bán mua. Nhiều người làm nghề cửu vạn ở đây phải trắng đêm mưu sinh bên những xe hàng.

Đêm cuối năm ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa

Những ngày cuối năm ở chợ đầu mối lớn nhất xứ Thanh lại luôn nhộn nhịp, tấp nập bán mua. Nhiều người làm nghề cửu vạn ở đây phải trắng đêm mưu sinh bên những xe hàng.

Đêm cuối năm ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa

Chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương nằm trên phường Đông Hương và một phần phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa). Chợ bắt đầu từ đêm đến sáng ngày hôm sau, bán các mặt hàng rau, củ quả, thực phẩm các loại.

Đêm cuối năm ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa

Ngay từ tối khu chợ đã tấp nập bán, mua mặc cái lạnh. Không khí mua bán nhộn nhịp ở tất cả các gian hàng, từ đồ khô, rau củ quả, thực phẩm,...

Đêm cuối năm ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa

Để kịp chở hàng về chợ phục vụ nhu cầu bán buôn, bán lẻ của người dân, nhiều tiểu thương đã phải đi lấy hàng từ đầu giờ tối hôm trước.

Đêm cuối năm ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa

Tại chợ đầu mối Thanh Hoá, 0h vẫn nhộn nhịp các phương tiện, người qua lại đông đúc không có lối chen chân. Vào những ngày giáp tết, khoảng 19-20h chợ đã đông nghẹt người.

Đêm cuối năm ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa

Khi những chiếc xe hàng xuất hiện ở cổng chợ cũng là lúc những cửu vạn bốc vác chạy xô đến để kiếm việc. Giữa biển hàng hóa mênh mông, ai cũng mong được “bán sức” để có một cái tết no đủ hơn.

Đêm cuối năm ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa

Đa phần lao động bốc vác tại chợ đầu mối đều là người từ những vùng quê nghèo hoặc ven thành phố tới đây mưu sinh bằng nghề cửu vạn.

Đêm cuối năm ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa

Trong cái giá lạnh giữa đêm, nhưng anh Nguyễn Văn Hùng (Đông Hương, TP Thanh Hoá) mồ hôi nhễ nhại bởi anh phải cõng trên lưng hàng chục quả bưởi được đóng thành lô hàng. “Muốn con cái có được một cái tết ấm thì vất vả mấy cũng phải cố. Tối nào chúng tôi cũng làm việc từ đầu tối cho đến rạng sáng hôm sau”.

Đêm cuối năm ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa

Còn anh anh Lê Văn Dũng (Thiệu Khánh, TP Thanh Hoá) chia sẻ: “Thường ngày anh chỉ làm đến khoảng 1h-2h sáng là nghỉ, nhưng tháng tết anh làm xuyên đêm từ 7h tối hôm trước đến 7h sáng hôm sau mới nghỉ. Năm nay ảnh hưởng của dịch COVID-19, những người như chúng tôi cũng ít việc hơn, chỉ mong những ngày cuối năm lượng công việc ổn định để có tiền trang trải cuộc sống”.

Đêm cuối năm ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa

Không chỉ có nam giới, nhiều người phụ nữ cũng làm công việc ở chợ đầu mối ban đêm. Quan sát khắp các ngã chợ, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ tuổi chừng 40-50 cũng miệt mài công việc bốc hàng.

Đêm cuối năm ở chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa

Càng về sáng trời thêm rét khiến nhiều người phải mặc quần áo mưa để vận chuyển hàng hóa, nông sản tại khu chợ.

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]