(Baothanhhoa.vn) - Đó là lời bộc bạch của ông Đỗ Văn Tào khi nhắc đến chuyện cô con gái Đỗ Thị Hà trong hành trình giành vương miện cao nhất ở Cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2020 - Thập kỷ hương sắc” vừa qua.

“Tôi đã bật khóc khi biết chuyện con giấu bố mẹ để đi thi Hoa hậu”

Đó là lời bộc bạch của ông Đỗ Văn Tào khi nhắc đến chuyện cô con gái Đỗ Thị Hà trong hành trình giành vương miện cao nhất ở Cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2020 - Thập kỷ hương sắc” vừa qua.

“Tôi đã bật khóc khi biết chuyện con giấu bố mẹ để đi thi Hoa hậu”

Ảnh: Hoàng Đông.

Những ngày gần đây, căn nhà của tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà ở Cầu Thôn 1, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) luôn đầy ắp tiếng cười. Anh em, bạn bè, thậm chí là những người chưa quen biết… ở các vùng lân cận cũng đến chia vui, chúc mừng khi biết tin Đỗ Thị Hà đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020.

“Tôi đã bật khóc khi biết chuyện con giấu bố mẹ để đi thi Hoa hậu”

Ảnh BTC

Nhớ lại giây phút hạnh phúc ấy, ông Đỗ Văn Tào - bố của Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ: “Lúc nghe tên con gái được xướng lên trong đêm chung kết, vợ chồng tôi đã bật khóc mà quên rằng mình đang ngồi ở giữa đám đông. Giây phút đó thực sự quá hạnh phúc, không thể diễn tả hết bằng lời. Sau khi con gái đăng quang, chúng tôi cũng chỉ được gặp con trong chốc lát”.

“Tôi đã bật khóc khi biết chuyện con giấu bố mẹ để đi thi Hoa hậu”

Ảnh: Hoàng Đông.

Theo ông Tào, trước đó, Đỗ Thị Hà đã giấu gia đình để tham dự vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2020. Chỉ tới khi được vào vòng Bán kết toàn quốc, gia đình mới biết. Kinh phí để đi thi trước đó là toàn bộ số tiền mà người đẹp đã tự dành dụm được. “Nếu như, Hà cho tôi biết thì tôi sẽ giúp đỡ con ngay từ đầu, chia sẻ, động viên hay cho con chi phí để đi thi. Tôi khóc rất nhiều khi biết chuyện con giấu bố mẹ đi thi Hoa hậu. Vì Hà đang là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, phải tiết kiệm từng đồng để đi thi Hoa hậu, trong khi đó, gia đình không đến mức quá khó khăn. Chính điều này khiến vợ chồng tôi “áy náy” mãi vì đã không giúp đỡ cho con nhiều", ông Đỗ Văn Tào cho biết.

“Tôi đã bật khóc khi biết chuyện con giấu bố mẹ để đi thi Hoa hậu”

Ảnh: Hoàng Đông.

Nhắc đến con gái nhỏ yêu quý của mình, bà Cù Thị Hoa - mẹ của Đỗ Thị Hà bộc bạch: “Hà là một cô gái tự lập từ nhỏ. Bất kỳ việc gì Hà cũng tự làm, rất ít khi phiền đến anh chị và bố mẹ. Trong nhà, Hà là con út, trước Hà còn có 1 anh, 1 chị. Cả 3 đứa đều hiền lành, giản dị, chất phác và chịu khó”.

“Tôi đã bật khóc khi biết chuyện con giấu bố mẹ để đi thi Hoa hậu”

Ảnh: Hoàng Đông.

Ông Đỗ Văn Tào cho rằng, con gái đã đăng quang Hoa hậu Việt Nam nghĩa là sẽ gánh vác trên vai rất nhiều sứ mệnh đối với cộng đồng và xã hội. Tuy nhiên, ông vẫn mong muốn con gái hoàn thành việc học tập và có bằng cấp vì giáo dục là nền tảng của mọi thứ. “Với tôi, dù con có đạt được địa vị xã hội như thế nào đi chăng nữa thì vẫn mong con hãy giữ được cái tâm, đạo đức làm người. Trước mắt, mong con trưởng thành để góp một phần công sức của mình trong việc xây dựng quê hương, đất nước. Con hãy luôn nhớ rằng, bố mẹ, gia đình sẽ luôn luôn quan sát, động viên và bên cạnh con. Bố mẹ sẽ luôn luôn hỗ trợ con trong khả năng có thể. Hiện chúng tôi vẫn chưa biết lịch cụ thể khi nào con về. Gia đình rất mong chờ ngày đó!”, ông Tào bộc bạch.

“Tôi đã bật khóc khi biết chuyện con giấu bố mẹ để đi thi Hoa hậu”

Ảnh: Hoàng Đông.

Có lẽ, không chỉ riêng gia đình ông Tào, bà Hoa, mà những người dân hiền lành, giản dị ở vùng đất Cầu Lộc, nơi Tân Hoa hậu Đỗ Thị Hà sinh ra và lớn lên cũng vui mừng, hạnh phúc không kém. Nhắc đến cái tên Đỗ Thị Hà, ai nấy đều tỏ ra vui mừng, phấn khởi và kể rất rành rọt về cô gái nhỏ ngày nào. Có lẽ ít ai ngờ rằng, cô bé Hà giản dị, hiền lành trong làng lại có một ngày trở thành Hoa hậu của cả đất nước, khiến bà con xóm làng mừng rỡ đến vậy.

“Tôi đã bật khóc khi biết chuyện con giấu bố mẹ để đi thi Hoa hậu”

Ảnh BTC

Chị Nguyễn Thị Minh, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, hàng xóm của Hoa hậu Việt Nam năm 2020 thổ lộ: "Đêm 20-11, cả xóm thức trắng vì hạnh phúc khi Hà được gọi tên cho ngôi vị cao nhất. Hà là cô gái sống hoà đồng với mọi người, lúc nhỏ gia đình khó khăn, em thường đi mò cua, bắt ốc giúp đỡ bố mẹ. Ngày còn ở nhà, Hà hay tham gia các phong trào ở thôn xóm nên ai cũng yêu quý”.

“Tôi đã bật khóc khi biết chuyện con giấu bố mẹ để đi thi Hoa hậu”

Ảnh BTC

Vượt qua hơn 30 thí sinh có mặt tại đêm chung kết, Đỗ Thị Hà đã giành vương miện cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2020 – Thập kỷ hương sắc”. Một cô gái xứ Thanh tự tin, năng động, cá tính, mạnh mẽ như Đỗ Thị Hà hoàn toàn có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ.

“Tôi đã bật khóc khi biết chuyện con giấu bố mẹ để đi thi Hoa hậu”

Ảnh BTC

Chúng tôi tin rằng, bằng sắc đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của mình, Đỗ Thị Hà sẽ làm cho chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 ngày càng lung linh hơn, xứng đáng với niềm tin của gia đình, bè bạn và là niềm tự hào của người dân xứ Thanh!

Hoài Thu - Hoàng Đông

Tin liên quan:

Hoài Thu - Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]