(Baothanhhoa.vn) - Quả là thế, với xứ Thanh, tôi càng xa lâu càng nhớ. Hôm qua, group “Lớp 10A trường cấp 3 Hậu Lộc” niên khóa 1973-1976 của tôi lại nhộn nhạo lên. Lớp toàn người trên dưới 70 tuổi rồi, đa phần “bám trụ” tại quê, có đâu ba bốn người bôn ba. Một ở Vũng Tàu, hiệu trưởng trường THPT về hưu, hai ở Hà Nội, một ở Hải Phòng và tôi ở Pleiku. Chỉ mỗi tôi không phải người Thanh Hóa gốc, nhưng cứ có dịp là về, coi như đấy đã là quê.
(Baothanhhoa.vn) - Một thế kỷ qua, báo chí cách mạng Việt Nam đã viết nên những trang sử hào hùng bằng mực và máu. Trong số những ngòi bút anh dũng ấy, Thanh Hóa tự hào có những người con đã biến trang báo thành chiến trường, ngòi bút thành vũ khí góp phần đấu tranh...
(Baothanhhoa.vn) - Dành phần lớn thời gian, tâm huyết, những rung cảm thơ để viết về Hồ Chí Minh, Hải Như là một trong những thi sĩ viết nhiều thơ nhất về Hồ Chí Minh - người con vĩ đại của dân tộc Việt Nam, vĩ nhân của lịch sử nhân loại. Thơ của ông dễ nhớ, truyền...
(Baothanhhoa.vn) - Chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tối 30/4, UBND TP Thanh Hóa, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và Chi hội nhà văn Việt Nam tại Thanh Hóa đã tổ chức Đêm thơ Nguyễn Duy tại Công viên Hội An. Đến dự có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên...
(Baothanhhoa.vn) - Đã đành mùa xuân là tươi mới, trẻ trung. Chỉ mới nghĩ thôi bao trắc trở, gian nan lùi lại phía sau, mọi thứ hồi sinh “xanh non, biếc rờn”. Một chút đỏng đảnh của “cành tơ phơ phất”, hay rộn ràng “của yến anh này đây khúc tình si” cũng làm đủ nao...
(Baothanhhoa.vn) - Dẫu đã qua lại nhiều đến nhớ thương, thương nhớ nhưng cảm xúc trước khi đến mảnh đất trập trùng núi sông Cẩm Thủy chẳng lần nào giống lần nào. Kỷ niệm của tôi gắn với những ngày tết trên vùng đất này là điều gì đó rất đặc biệt, một cái tết đầy tình...
(Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, cùng với sự đón đợi của lòng người và nỗ lực, tâm huyết của các đơn vị xuất bản - phát hành, dòng sách tết dần được hồi sinh, trở thành xu hướng, sản phẩm văn hóa độc đáo, món quà tao nhã, tinh tế gửi tặng nhau và tặng chính mình...
(Baothanhhoa.vn) - “Trăm năm còn gió heo may” (NXB Hội Nhà văn, 2024) ra mắt nhân dịp giỗ đầu của vợ chồng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Không chỉ là những vần thơ của hai tâm hồn đồng điệu, tập thơ là câu chuyện tình vượt thời gian, là những...
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm tháng kháng chiến khốc liệt, ngôi nhà của mẹ trở thành căn cứ an toàn cho nhiều cán bộ, trong đó có nhà thơ Tố Hữu. Dưới mái nhà này, bộ đồ nghề cắt tóc đã từng giúp Mẹ Tơm nuôi sống gia đình và các chiến sĩ, còn những hũ sành nhỏ bé...
(Baothanhhoa.vn) - Ở bài tiểu luận “Sống đã... rồi viết văn”, Trần Mai Ninh viết: “Ta hãy khoan nói đến viết lách. Tôi hỏi anh đã có lần nhìn kỹ một vật nào, một người nào, một cảnh nào chưa? Anh trả lời đi đã rồi ta hãy sẽ luận bàn văn chương”. Với tư tưởng ấy, trong...
(Baothanhhoa.vn) - Tháng 5 về thăm quê Bác, ta đi trong ngan ngát hương sen lòng bỗng dạt dào khi ngân lên trong mình khúc hát “Bác về thăm quê” của nhạc sĩ Thuận Yến với giai điệu da diết, tha thiết biết bao ân tình: “Đi giữa ân tình giữa bát ngát hương sen” và “Hồ...
(Baothanhhoa.vn) - Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Sự kiện vĩ đại ấy đã nâng tầm Việt Nam trên trường quốc tế. Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng là niềm cảm...
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại Nhà hát Lam Sơn (TP Thanh Hóa) đã diễn ra Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXII - 2024 tại Thanh Hóa với chủ đề “Bản hòa âm đất nước”. Chương trình do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với một số...
(Baothanhhoa.vn) - Minh Hiệu, tên thật là Nguyễn Minh Hiệu, sinh ngày 29/9/1924, mất ngày 17/12/1999. Quê ông ở xã Trường Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. “Mưa núi”, một bài thơ nổi tiếng của Minh Hiệu đã ra đời ở thời kỳ 1949. 1949–1956, ông là biên tập viên...
(Baothanhhoa.vn) - Khởi đầu là Phù Nghĩa hầu Lương Văn Chánh cùng bao bậc tiền nhân thuở “lưng kiếm túi thơ” khẩn hoang mở cõi cho đến thời hiện đại, nhất là trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước đã có nhiều người xứ Thanh gắn bó, thành danh ở đất...