Đêm thơ Nguyễn Duy
Chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, tối 30/4, UBND TP Thanh Hóa, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và Chi hội nhà văn Việt Nam tại Thanh Hóa đã tổ chức Đêm thơ Nguyễn Duy tại Công viên Hội An. Đến dự có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, sở, ngành, cùng đông đảo văn nghệ sĩ, sinh viên và người yêu thơ.
Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nhà thơ Nguyễn Duy.
Phát biểu khai mạc, nhà Lý luận phê bình Thy Lan, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, nhấn mạnh: "Đêm thơ là dịp hiếm hoi quý vị đại biểu và khán giả yêu thơ được nghe chính tác giả đọc thơ và xem các clip ngâm thơ, phóng sự về thơ của nhà thơ Nguyễn Duy trong một không gian rộng lớn, đẹp đẽ và ấm tình. Chúng ta sẽ được trải nghiệm cảm xúc riêng, những cung bậc tình cảm của cá nhân tác giả nhưng chạm đến trái tim của tất cả mọi người".
Nhà thơ Nguyễn Duy đọc thơ ngay tại quê nhà xứ Thanh.
Nằm trong tour xuyên Việt đọc thơ, đêm thơ là dịp để khán giả yêu thơ được nghe chính nhà thơ Nguyễn Duy đọc thơ và xem các clip ngâm thơ, phóng sự về thơ của ông.
Trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhà thơ Nguyễn Duy từng làm tiểu đội trưởng đội dân quân trực chiến tại khu vực cầu Hàm Rồng, một trọng điểm đánh phá ác liệt của không quân Mỹ. Năm 1966, ông nhập ngũ, thuộc quân số của Bộ Tư lệnh thông tin. Ông tham gia chiến đấu nhiều năm trên các chiến trường đường 9 - Khe Sanh, Đường 9 - Nam Lào, Tà Cơn, và sau này là biên giới phía Bắc (năm 1979).
Sau ngày 30/4/1975, ông chuyển sang công tác ở báo Văn Nghệ Giải Phóng và báo Văn Nghệ cho đến khi nghỉ hưu. Nguyễn Duy đã xuất bản 18 tập thơ và 3 tập văn xuôi. Năm 2007, ông được trao tặng “Giải thưởng Nhà nước” về Văn học Nghệ thuật.
Đêm thơ Nguyễn Duy nhận được sự quan tâm của đông đảo người yêu thơ.
Một tiết mục xẩm trong chương trình “Đêm thơ Nguyễn Duy”.
“Đêm thơ Nguyễn Duy” gồm 10 tiết mục, trong đó có một số bài do chính nhà thơ Nguyễn Duy đọc như: Hơi ấm ổ rơm, Đò Lèn, Cầu Bố, Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, Tìm thân nhân... Đây là những bài thơ “đi cùng năm tháng”, gắn bó với nhiều người Việt Nam nói chung, Thanh Hóa nói riêng. Trút lòng mình để đọc thơ, chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của từng bài thơ, nhà thơ Nguyễn Duy khẳng định rằng ông đang nhận lại từ quê hương và khán giả nguồn năng lượng mới.
Kiều Huyền
{name} - {time}
-
2025-05-01 11:21:00
“ Kỳ nghỉ xanh” ở các khu du lịch sinh thái cộng đồng
-
2025-05-01 08:13:00
Các điểm đến nỗ lực đón khách an toàn trong kỳ nghỉ lễ
-
2025-04-30 22:11:00
Thanh Hoá tự hào cùng non sông liền một dải
Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Quốc hội về CTMTQG phát triển văn hóa
[Podcast] - Tản văn: Lặng lẽ trên mái hiên nhà
Đội TP Thanh Hóa trở thành quán quân Hội thi Tinh hoa ẩm thực xứ Thanh
Vỡ òa từng cung bậc cảm xúc với chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đảng trong mùa xuân đại thắng”
VTV thông báo việc tiếp sóng truyền hình trực tiếp và chia sẻ trên mạng xã hội Lễ diễu binh, diễu hành 30/4
Giao lưu văn nghệ với chủ đề “Vũ điệu khoẻ đẹp”
Thành Nhà Hồ trong mắt học giả nước ngoài
Chuỗi sự kiện nhân dịp lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Về câu tục ngữ “Ông tha nhưng bà chẳng tha...”