(Baothanhhoa.vn) - Những ngày này, thân nhân các liệt sỹ, những đồng đội năm xưa và người dân xứ Thanh... đều đến Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) thành kính dâng hương cho các anh hùng liệt sỹ.

Nghĩa trang Hàm Rồng những ngày tháng Bảy

Những ngày này, thân nhân các liệt sỹ, những đồng đội năm xưa và người dân xứ Thanh... đều đến Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) thành kính dâng hương cho các anh hùng liệt sỹ.

Nghĩa trang Hàm Rồng những ngày tháng Bảy

Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng là nơi quy tụ hơn 2.000 ngôi mộ của những người con ưu tú xứ Thanh ra đi ở “tuổi 20” trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và liệt sỹ là quân tình nguyện làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Lào.

Nghĩa trang Hàm Rồng những ngày tháng Bảy

Những người lính ở đây, họ chẳng tiếc tuổi xuân, đã anh dũng, kiên cường chiến đấu, vì nên độc lập tự do của dân tộc.

Nghĩa trang Hàm Rồng những ngày tháng Bảy

Đây cũng là nơi an nghỉ của liệt sỹ Lê Đình Chinh, quê ở xã Hoằng Quang, huyện Hoằng Hoá – người chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) đầu tiên hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, tại mặt trận huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) trong khi thực hiện nhiệm vụ ngăn cản quân địch tràn qua biên giới Việt Nam. Anh xin nhập ngũ ở tuổi 15 và anh dũng ngã xuống ở tuổi 18.

Nghĩa trang Hàm Rồng những ngày tháng Bảy

Lặng lẽ chăm sóc phần mộ của anh trai, ông Nguyễn Bá Cam, phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa cho biết: “Hàng năm, vào những ngày này tôi thường đưa người thân của mình đến đây gặp anh. Lúc anh trai tôi hy sinh đúng vừa tròn 20 tuổi nên còn chưa có người yêu. Bao nhiêu năm nằm lại nơi đất khách quê người, mãi năm 2018 gia đình mời tìm được mộ và đưa anh về Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng. Tôi vẫn ám ảnh câu nói của mẹ trước lúc lâm trung nên phải cố gắng tìm anh về bằng được. Anh tôi vì Tổ quốc hy sinh và may mắn là phần mộ của ông vẫn còn…”, ông Cam xúc động nói.

Nghĩa trang Hàm Rồng những ngày tháng Bảy

Trong khói hương trầm mặc, giữa không gian tĩnh lặng vẫn thổn thức những tiếng nấc nghẹn ngào.

Nghĩa trang Hàm Rồng những ngày tháng Bảy

Phút tưởng nhớ công ơn của những người đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc.

Nghĩa trang Hàm Rồng những ngày tháng Bảy

Những phần mộ tập thể chưa biết tên luôn được các tập thể, thân nhân liệt sỹ... thắp hương chu đáo.

Nghĩa trang Hàm Rồng những ngày tháng Bảy

Hàng ngàn ngôi mộ trắng nằm san sát bên cạnh nhau, hiên ngang đứng giữa đất trời như minh chứng sống động về một thời khói lửa.

Nghĩa trang Hàm Rồng những ngày tháng Bảy

Tháng 7 là tháng tri ân. Đây là dịp để thân nhân các liệt sỹ, những đồng đội năm xưa và người dân xứ Thanh... đến đây tỏ lòng thành kính.

Nghĩa trang Hàm Rồng những ngày tháng Bảy

Với đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”… đã giáo dục thế hệ trẻ biết sống nhân ái, biết trân trọng những giá trị truyền thống, đồng thời thêm yêu quê hương, đất nước.

Hoàng Đông - Hoài Thu


Hoàng Đông - Hoài Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]