Tin liên quan
Đọc nhiều
Đường xuân tươi sáng vẫy gọi tiến lên
Hơn 3 vạn đại biểu các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang Thanh Hóa lắng nghe Bác Hồ nói chuyện... Ảnh: Tư Liệu
Năm Mậu Tuất đi qua, mùa xuân mới - Xuân Kỷ Hợi đã về cùng với hoa đào, hoa mai bừng lên cảnh sắc đỏ, vàng rực rỡ khắp mọi miền của Tổ quốc thân yêu.
Mùa xuân Canh Thìn, ngày 3-2-1930 lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị với các tổ chức Cộng sản ở cả 3 miền Bắc Trung Nam để thành lập ra một Đảng thống nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam. Mùa xuân năm Tân Tỵ tháng 2-1941 sau 20 năm kể từ khi rời bến Nhà Rồng bôn ba đi tìm đường cứu nước Bác trở về nước để trực tiếp lãnh đạo chuẩn bị tổng khởi nghĩa khi thời cơ đến. Trải qua 15 mùa xuân đấu tranh bền bỉ, kiên cường trong mọi hoàn cảnh gian khó, hiểm nguy, tháng 8-1945 với khoảng 5.000 đảng viên, Đảng đã lãnh đạo toàn dân đứng lên khởi nghĩa, đập tan ách thống trị của bọn thực dân Pháp, phát xít Nhật và chế độ phong kiến tay sai để giành lại tự do độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Mùa xuân năm Đinh Hợi vào ngày 20-2-1947, sau 2 tháng toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, Bác Hồ vào thăm Thanh Hóa. Cán bộ, nhân dân tỉnh ta vô cùng vui sướng đón Người, nghe Người căn dặn chỉ bảo về những việc cần làm để kháng chiến thắng lợi, kiến quốc thành công, để xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu.
Cho đến nay, gần 90 mùa xuân đã đi qua cùng với toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước, tỉnh Thanh Hóa có được một niềm vinh dự, tự hào to lớn về lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường anh dũng, lập nên những kỳ tích anh hùng.
Từ những chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Đông Sơn, Thiệu Hóa, Thọ Xuân... được thành lập trong năm 1930 sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã nhen nhóm lên những đốm lửa, những phong trào đấu tranh chống thuế, chống sưu, chống bắt lính, đi phu rồi đến việc xây dựng những tổ chức quần chúng như hội Tương tế ái hữu, hội Truyền bá quốc ngữ, hội Đọc sách báo, Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác và dần dần đến những tổ chức đoàn thể cứu quốc, những đội tự vệ, đội du kích được hình thành, lan rộng ra khắp các huyện, các làng xã để rồi cùng với cả nước vùng lên làm cách mạng thành công, đưa tỉnh nhà sang một trang sử mới, phá bỏ được xiềng xích nô lệ, giành chính quyền về tay nhân dân.
Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8, Thanh Hóa đã dốc lòng, dốc sức trong 2 cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc. Quân và dân Thanh Hóa đã anh dũng kiên cường chiến đấu, bảo vệ địa phương, đập tan mọi âm mưu hành động bạo loạn, phản động và tấn công lấn chiếm của bọn thù trong, giặc ngoài; bắn rơi, bắn cháy 376 máy bay Mỹ, bắt sống giặc lái, huy động cao nhất nhân tài, vật lực chi viện cho các chiến trường, làm tròn nhiệm vụ của hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn. 50 vạn thanh niên ưu tú đã xung phong tình nguyện vào bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến để lên đường đánh giặc. Hàng triệu tấn lương thực, thực phẩm, thuốc men đã được tiếp tế cho các chiến trường. Trên 5 vạn người đã vì Tổ quốc hy sinh, hàng chục vạn người bị thương tật, nhiễm chất độc da cam. Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, Bác Hồ đã có lời khen: “Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó, tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó”. Chiến tranh chống Mỹ kết thúc, đất nước hòa bình thống nhất, Thanh Hóa đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng trăm đơn vị và cá nhân cũng được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Chuyển sang thời kỳ hòa bình xây dựng, nhất là từ khi bước vào công cuộc đổi mới, Đảng bộ, quân dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu và đã giành được những thành tích đáng ghi nhận. Đó là kinh tế tăng trưởng, chính trị - xã hội ổn định, an ninh - quốc phòng đảm bảo, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được nâng lên theo nhịp điệu “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua”.
Nhớ lại xuân Ất Dậu (1945) - một mùa xuân ảm đạm và thê thảm, cả nước có 2 triệu người chết đói do hậu quả của sự vơ vét, bóc lột đến cạn kiệt sức dân của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Rồi đến những cái tết của thời bao cấp trong nền kinh tế thời chiến. Vui thì vui đấy nhưng vật chất là vô cùng thiếu thốn, khó khăn - nào là tem phiếu, nào là bình xét chia nhau mỗi nhà vài cân gạo nếp, mấy lạng đậu xanh, hàng chục nhà chung nhau mổ một con lợn... Nhưng vì tính cộng đồng, sự đoàn kết nêu cao, giàu nghèo nhà ai cũng có tết, trẻ con vẫn có quần áo mới, làng xóm nào cũng nhộn nhịp vào xuân, nao nức nhất là vào đêm 30 ai cũng thức để đón giao thừa, để nghe Bác Hồ đọc thơ chúc tết, mừng xuân. Mọi người chắc hẳn đều nhớ bài thơ chúc tết năm 1969 của Bác:
“Năm qua thắng lợi vẻ vang
Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to
Vì độc lập vì tự do
Đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào
Tiến lên chiến sĩ đồng bào!
Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn”.
Đó không chỉ là bài thơ chúc tết mà là bài hịch, là lời kêu gọi động viên quân và dân đánh Mỹ phải cút, Ngụy phải nhào, đất nước được hòa bình, thống nhất.
Ngày 23-12-2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào thăm Thanh Hóa, sau khi dự lễ vận hành thương mại Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Thủ tướng đã có lời khen: 3 năm qua, Thanh Hóa đã có bước phát triển tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, để lại ấn tượng mạnh mẽ, nhất là về tăng năng lực, quy mô sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo được diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn và thành thị. Đời sống nhân dân được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường. Phát huy được sự đoàn kết, thống nhất, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.
Xuân Kỷ Hợi đã về tận phố, phường, làng, xóm, tất cả đang bừng lên cảnh sắc mới. Đường xuân tươi sáng đang vẫy gọi Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh vững bước tiến lên. Trên đường đi tới dẫu trước mắt vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn nhưng chúng ta quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII: Phấn đấu năm 2020 trở thành tỉnh khá, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.
“Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi...”. Thật đúng vậy, 89 năm qua kể từ mùa xuân dựng Đảng năm 1930 đến nay Đảng đã mang đến cho chúng ta những mùa xuân thật tươi đẹp. Với truyền thống tốt đẹp phấn khởi của những xuân qua, Đảng bộ, quân dân tỉnh ta nhất định sẽ gắng sức tiến lên phấn đấu thực hiện tốt lời dặn, cũng là nguyện vọng và tình cảm của Bác Hồ đã dành cho chúng ta trong mùa xuân năm 1947 – xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu.
Văn Như Tước
{name} - {time}
- 2024-04-25 07:44:00
Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 25/4/1954, ta gặp bất lợi về thời tiết
- 2024-04-25 06:00:00
PODCAST 6AM: Điểm tin nổi bật sáng ngày 25/4
- 2019-02-01 17:17:00
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, chúc Tết các trí thức, văn nghệ sỹ tiêu biểu
Phó Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Minh Tuấn thăm, chúc Tết VNPT Thanh Hóa và Bưu Điện tỉnh
Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và các Anh hùng liệt sĩ
Đồng chí Vũ Đức Kính giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn
Lãnh đạo UBND tỉnh cho ý kiến vào một số dự án, đề án
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, động viên và kiểm tra công tác trực, sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị công an
Bài 1: “Thành lũy thép” nơi trùng khơi
Thủ tướng gặp mặt, chúc Tết các đại biểu trí thức, nhà khoa học
Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ
Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa phát huy vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới