Tin liên quan
Đọc nhiều
Tổng thống Hàn Quốc cam kết làm sáng tỏ vụ chìm phà Sewol
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 16/4 cam kết tiếp tục nỗ lực tìm ra sự thật đằng sau vụ chìm phà Sewol khiến hàng trăm người thiệt mạng hồi năm 2014 và phản ứng bị lên án mạnh mẽ của chính phủ tiền nhiệm vào thời điểm đó.
Nhân lễ tưởng niệm 5 năm sau thảm kịch chìm phà Sewol khiến 304 người thiệt mạng, ông Moon cũng cam kết chính quyền của ông sẽ khiến những người chịu trách nhiệm phải bị trừng phạt thích đáng.
Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh ông sẽ quyết tâm ngăn chặn tái diễn một vụ việc bi thảm tương tự. Ông Moon nói thêm rằng chính phủ sẽ cố gắng sớm xây dựng một khu tưởng niệm, được đặt tên là Khu An ninh và Đời sống 16/4.
Ngày 16/4/2014, chiếc phà Sewol có trọng lượng 6.825 tấn đã chìm ngoài khơi đảo Jindo, miền Nam Hàn Quốc , làm 304 người thiệt mạng, trong đó 9 người vẫn mất tích, hầu hết các nạn nhân đều là học sinh trung học phổ thông đang thực hiện chuyến dã ngoại.
Các kết quả điều tra kết luận thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử hàng hải Hàn Quốc này là hậu quả của một loạt những yếu tố sai phạm do con người gây ra, trong đó có việc tự ý chỉnh sửa kết cấu phà, chở quá tải và đội ngũ thủy thủ thiếu kinh nghiệm./.
Theo TTXVN/Yonhap
{name} - {time}
- 2024-04-19 08:30:00
Ukraine cần ít nhất 42 tỷ USD trong năm 2024 cho tái thiết
- 2024-04-19 08:08:00
Mỹ phủ quyết dự thảo nghị quyết ủng hộ Palestine là thành viên Liên hợp quốc
- 2019-04-16 14:36:00
Bầu cử Tổng thống Algeria: Nhiều ứng cử viên nộp hồ sơ đăng ký
Philippines cử tàu chiến tham gia thao diễn hải quân quốc tế
Cựu Thống đốc thuộc đảng Cộng hòa chạy đua bầu cử tổng thống Mỹ
AU đặt thời hạn chót để quân đội Sudan chuyển giao quyền lực
Nhật Bản giới hạn phạm vi hoạt động của máy bay không người lái
Nhóm người phát tán video vụ thảm sát ở New Zealand bị dọa giết
Đức kêu gọi Israel và Palestine tuân thủ giải pháp hai nhà nước
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bắt đầu công du 3 nước Trung Á
Hạ viện Mỹ yêu cầu cung cấp thông tin tài chính của Tổng thống Trump
Victor Hugo đã mô tả ngọn lửa tại nhà thờ Đức Bà trong cuốn tiểu thuyết năm 1831