Ông Thao Văn Tho - tấm gương về tinh thần cần cù lao động

(Baothanhhoa.vn) - Là người có tiếng nói ở bản Pá Hộc, nhiều năm qua, ông Thao Văn Tho, sinh năm 1967, đã phát huy vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy đảng, chính quyền địa phương với Nhân dân. Hơn thế, ông còn tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế gia đình.

Ông Thao Văn Tho - tấm gương về tinh thần cần cù lao động

Là người có tiếng nói ở bản Pá Hộc, nhiều năm qua, ông Thao Văn Tho, sinh năm 1967, đã phát huy vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy đảng, chính quyền địa phương với Nhân dân. Hơn thế, ông còn tiên phong, gương mẫu trong các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế gia đình.

Ông Thao Văn Tho - tấm gương về tinh thần cần cù lao động

Ông Thao Văn Tho, tấm gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn (Mường Lát).

Bản Pá Hộc có 129 hộ dân, với 629 nhân khẩu, đồng bào dân tộc Mông chiếm 99,8%, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Để tạo chuyển biến trong nhận thức, tư duy của bà con, nhất là khơi dậy tinh thần thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa mới, ông Tho luôn tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững và chủ động xóa bỏ các hủ tục, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng bản làng văn minh.

“Nói đi đôi với làm”, ông Tho luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, hoạt động của địa phương, nỗ lực phấn đấu để góp sức cùng bà con trong bản xóa đói, giảm nghèo. Để bà con trong bản nghe và làm theo mình về phát triển kinh tế, ông đã mạnh dạn đầu tư vốn cải tạo đất, đưa các giống cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở bản Pá Hộc để trồng, như: Đào đá, táo mèo, sa nhân, sâm 7 lá, sâm Ngọc Linh vào canh tác. Hiện tại, gia đình ông có 1,8ha đào đá, hơn 1ha táo mèo và một phần diện tích trồng dược liệu dưới tán cây. Sản xuất hiệu quả đã giúp gia đình ông có nguồn thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Nhờ thế, cuộc sống của gia đình ông đã thoát được nghèo, vươn lên thành hộ khá ở Nhi Sơn.

Cùng với phát triển nông nghiệp, ông còn đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc và chuyển đổi đất lúa sang trồng các loại rau màu có giá trị cao, như dưa chuột, bí đỏ, từ đó tạo thêm nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Việc sản xuất của ông Tho không chỉ giúp gia đình thoát nghèo bền vững, mà còn truyền cảm hứng cho bà con bản Pá Hộc tinh thần tự lực cánh sinh, cần cù lao động, sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Song song với phát triển kinh tế, ông Tho luôn giữ vai trò nòng cốt trong công tác xã hội tại địa phương như tham gia hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng, góp ý xây dựng hương ước, quy ước của bản, vận động bà con tham gia XDNTM. Những việc làm của ông đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở bản Pá Hộc.

“Để bà con trong bản tin tưởng, bản thân tôi và gia đình luôn gương mẫu đi trước, làm trước. Dù tuổi cao, sức yếu nhưng với mong muốn các con, các cháu có cuộc sống tốt hơn nữa, tôi quyết tâm sẽ làm giàu trên chính mảnh đất của mình, bằng cách trồng cây ăn quả, cây dược liệu và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Khi thành công, có kinh nghiệm, tôi chia sẻ cho mọi người trong bản cùng làm theo. Nhờ đó mà số hộ nghèo ở bản Pá Hộc giảm dần theo từng năm. Đặc biệt, tôi luôn tuyên truyền, vận động con cháu, Nhân dân trong bản thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế, giữ gìn anh ninh trật tự tại địa phương; tích cực học tập, tránh xa các tệ nạn xã hội; tham gia vào tổ tự quản đường biên cột mốc, chấp hành tốt quy chế biên giới, không truyền đạo trái pháp luật, trồng cây thuốc phiện...” - ông Tho chia sẻ.

Hình ảnh ông Tho giàu nghị lực, sống giản dị, chan hòa và có trách nhiệm, hết lòng vì cộng đồng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong cộng đồng thực sự đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với cấp ủy, chính quyền xã Nhi Sơn và dân bản Pá Hộc. Ông không chỉ là tấm gương sáng về tinh thần tự lực cánh sinh, cần cù lao động trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện biên giới Mường Lát, mà còn là minh chứng sống động về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những điều bình dị, thường ngày.

Bài và ảnh: Tiến Đạt

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

Theo gương Bác
(Baothanhhoa.vn) - Ngay sau sáp nhập đơn vị hành chính, Hội LHPN xã Lưu Vệ đã rà soát lại số lượng cán bộ, hội viên, các phong trào thi đua, mô hình hoạt động của hội để tập hợp và tổ chức lại cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đặc biệt, việc học tập và làm...
“Nơi đây còn đó bạn tôi nằm”...

“Nơi đây còn đó bạn tôi nằm”...

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Nguyện làm người canh giấc bình yên cho các vong linh chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, nhiều năm qua ông Nguyễn Ngọc Hiệp cần mẫn chăm sóc các phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quảng Xương (xã Quảng Ninh).
Cán bộ biên phòng “3 bám, 4 cùng” dân bản

Cán bộ biên phòng “3 bám, 4 cùng” dân bản

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Hơn 20 năm gắn bó với đồng bào các dân tộc thiểu số nơi biên cương, Thiếu tá Triệu Văn Tý, Đội trưởng Đội vận động quần chúng (VĐQC) Đồn Biên phòng Mường Mìn luôn hoàn thành nhiệm vụ, được đồng đội và quần chúng Nhân dân tin yêu.
Bí thư chi bộ hết lòng vì sự phát triển của thôn

Bí thư chi bộ hết lòng vì sự phát triển của thôn

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Gần 5 năm qua giữ vai trò là bí thư chi bộ, trưởng thôn 9, xã Thọ Ngọc, bà Lê Thị Thùy luôn được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao bởi sự gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc, đóng góp tích cực vì sự phát triển của thôn.
“Vua vịt” ở Tân Tiến

“Vua vịt” ở Tân Tiến

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Sòn sòn mỗi đêm, đàn vịt đẻ 5.000 trứng. Với các mối khách quen trong tỉnh và tỉnh Ninh Bình, chủ nhân của trang trại vịt chỉ việc đánh xe tải chở các sọt trứng đầy tú ụ đi giao, tiền chuyển về tài khoản.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long