Chị Lanh “làm sạch môi trường - làm đẹp cho đời”
Chị Lanh không nhớ được đã bao đêm gồng mình vượt qua cái rét thấu xương của mùa đông, những trận mưa tầm tã hay cái nắng cháy da của mùa hè, để làm tròn công việc “làm sạch môi trường - làm đẹp cho đời”...
Đều đặn mỗi ngày, chị Lanh thu gom, vận chuyển 6 xe rác đến điểm tập kết.
Khi đặt bút viết về người phụ nữ lam lũ, chịu thương chịu khó ấy, tôi chợt nhớ lại hồi học lớp 2, được nghe thầy giáo giảng bài thơ “Tiếng chổi tre” của nhà thơ Tố Hữu. Những câu thơ giàu hình ảnh và âm thanh “Chị lao công/đêm đông quét rác/chị lao công/như sẳt như đồng”, đã mang đến cho tôi sự liên tưởng về chị Mai Thị Lanh, người phụ nữ đã dành cả tuổi xuân để làm công việc hết sức bình dị mà ý nghĩa: làm sạch môi trường để làm đẹp cho đời.
Khi mọi người còn đang say giấc trong màn đêm yên tĩnh, thì người phụ nữ ấy đã trở dậy từ 3 giờ sáng, tất bật chuẩn bị cho bữa ăn cho gia đình trước khi đi làm. Một mình chị lặng lẽ đẩy chiếc xe chở rác qua các ngõ, ngách thu gom cho đến khi chiếc xe đã chất đầy rác, cao ngất che khuất tầm nhìn. Đều đặn mỗi ngày, chị Lanh thu gom rồi vận chuyển 6 xe rác như thế đến điểm tập kết và kết thúc công việc khoảng tầm 9 giờ sáng. Chị tâm sự: “Tuy khối lượng công việc lớn, lại đòi hỏi phải dậy sớm, nhưng bất kể thời tiết mưa nắng, bão lụt hay rét mướt, tôi luôn cố gắng để hoàn thành. Có hôm mệt mỏi quá mà ngủ quá giờ, phải tất bật vội vã cho kịp hoàn thành công việc, dẫu vậy tôi vẫn rất vui”.
Chị Lanh vốn gắn bó với nghề nông, nhưng không hiểu “duyên nợ” thế nào mà cách đây chừng 25 năm, chị chuyển sang làm công việc thu gom rác thải ở tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung (cũ) nay là thôn Hoà Bình, xã Hà Trung. Theo hợp đồng, Công ty TNHH dịch vụ vệ sinh môi trường-nước sạch cấp cho chị loại xe hai bánh có thùng không động cơ để hàng ngày thu gom vận chuyển rác thải đến điểm quy định; còn quần áo bảo hộ, găng tay, giày cao su...đều do chị tự sắm để phục vụ công việc.
Đã thành thói quen, chiều muộn hoặc chập tối, từng hộ dân chủ động quét dọn sạch sẽ lá-hoa-quả từ cây xanh hai bên đường phố rụng xuống lòng đường-vỉa hè trước nhà, tự thu gom rác thải của nhà mình cho vào túi nilon bỏ vào thùng đựng rác công cộng để giữ vệ sinh chung...Toàn bộ rác thải được chị Lanh thu gom vận chuyển đến điểm tập kết để xe chuyên dụng của Công ty TNHH dịch vụ vệ sinh môi trường-nước sạch đưa đi xử lý. Thế nhưng, không phải lúc nào ý thức của người dân về việc giữ gìn vệ sinh môi trường cũng được chú trọng. Thực tế, tình trạng người đi đường vứt rác, chai lọ, túi nilon xuống lòng đường, vỉa hè không chỉ gây mất mỹ quan môi trường, mà còn khiến công việc của chị Lanh càng thêm vất vả.
Ông Lê Văn Nhàn, Bí thư Chi bộ thôn Hoà Bình, chia sẻ: “Trước ngày 1/7/2026, tiền thu gom, vận chuyển chất thải của các hộ gia đình, hộ kinh doanh, dịch vụ dọc đường Hoà Bình, thôn Hoà Bình đều nộp lên xã. Nhưng hiện nay, thôn nộp cho Trung tâm cung ứng dịch vụ công của xã để thanh toán cho người lao động, trong đó có chị Lanh".
Câu chuyện về người phụ nữ hàng ngày làm sạch môi trường – làm đẹp cuộc sống làng quê, đã và đang góp phần lan tỏa nếp sống đẹp trong cộng đồng. Nhờ đó, các khu dân cư ngày càng xanh, sạch, đẹp bởi ý thức tự giác, tự quản của người dân cũng ngày càng được nâng lên. Gia đình chị Lanh sống vui vẻ, đoàn kết cùng bà con lối xóm (thuộc thôn Hoà Bình, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá) và cùng chung tay, góp sức xây dựng thôn Hòa Bình để sớm được công nhận là thôn “Nông thôn mới kiểu mẫu”.
Lê Như Cương (CTV)





Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu