(Baothanhhoa.vn) - Tôi bắt đầu viết báo từ năm 1955, nhưng đến năm 1960 chuyển ngành từ quân đội về phòng Thông tin Ủy ban Hành chính tỉnh Thanh Hóa thì mới làm báo chuyên nghiệp. Cũng vì lẽ đó mà khi Báo Thanh Hóa ra đời (1962) thì tôi mới là thành viên của báo do bộ phận nội dung của tờ tin Thanh Hóa và Đài Truyền thanh Thanh Hóa là một bộ phận của Báo Thanh Hóa, và tôi làm việc ở đây cho đến khi nghỉ chế độ (1998). Qua 38 năm làm báo ở Thanh Hóa đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc, nhưng đậm đà nhất vẫn là những năm chống Mỹ, cứu nước.
(Baothanhhoa.vn) - Trong tiết trời se lạnh của những ngày đầu xuân, còn gì thú vị hơn khi được nhâm nhi chén trà nóng, thưởng thức vị ngọt bùi, giòn tan của những thức quà quê mộc mạc. Đó không chỉ là hương vị của nguyên liệu tự nhiên, mà còn là hương vị của ký ức,...
(Baothanhhoa.vn) - Trong khoảnh khắc giao thừa, khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời xứ Thanh và nhà nhà nâng chén chúc nhau năm mới Bính Ngọ 2026, trong các phòng sinh của Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thanh Hóa và một số cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, các y bác sĩ vẫn lặng...
(Baothanhhoa.vn) - Trong không khí hân hoan chào đón năm mới 2026, lần đầu tiên xã Quan Sơn tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa phục vụ Nhân dân trong đêm giao thừa. Sự kiện không chỉ mang đến không gian văn hóa đặc sắc, mà còn tạo nên dấu ấn đáng nhớ, thể...
(Baothanhhoa.vn) - Khi những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời, khi nhà nhà quây quần bên mâm cỗ đón thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ – năm mới, thì tại các khu vực cấp cứu, hồi sức, khu phòng mổ ở các bệnh viện, Tết đã dừng lại sau cánh cửa. Phía trong là...
(Baothanhhoa.vn) - Buổi chiều của ngày cuối cùng năm Âm lịch, vợ chồng ông Lê Xuân Cương (Thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức) lại thu xếp, đóng cửa hàng sớm để chuẩn bị về nhà đón giao thừa. Giờ châu Âu lệch so với giờ ở Việt Nam 6 tiếng. Bởi vậy, khi khoảnh khắc...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu