Lặng lẽ gọi tên Anh: Hành trình trả lại danh tính cho hơn 1.000 liệt sĩ ở Nghĩa trang Hàm Rồng

(Baothanhhoa.vn) - Sáng 03/8, trong không khí trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa (BCĐ 515) phối hợp với UBND phường Hàm Rồng tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, phục vụ công tác giám định ADN.

Lặng lẽ gọi tên Anh: Hành trình trả lại danh tính cho hơn 1.000 liệt sĩ ở Nghĩa trang Hàm Rồng

Sáng 03/8, trong không khí trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa (BCĐ 515) phối hợp với UBND phường Hàm Rồng tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, phục vụ công tác giám định ADN.

Video: Lấy mẫu hơn 1.000 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng.

Lặng lẽ gọi tên Anh: Hành trình trả lại danh tính cho hơn 1.000 liệt sĩ ở Nghĩa trang Hàm Rồng

Hoạt động nằm trong chuỗi nhiệm vụ của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, với mục tiêu từng bước xác minh danh tính các anh hùng liệt sĩ, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và người thân sau nhiều thập kỷ.

Lặng lẽ gọi tên Anh: Hành trình trả lại danh tính cho hơn 1.000 liệt sĩ ở Nghĩa trang Hàm Rồng

Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng hiện là nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Trong số đó, hơn 1.000 phần mộ vẫn chưa xác định được đầy đủ thông tin.

Lặng lẽ gọi tên Anh: Hành trình trả lại danh tính cho hơn 1.000 liệt sĩ ở Nghĩa trang Hàm Rồng

Mỗi mẫu sinh phẩm được lấy hôm nay không chỉ là dữ liệu phục vụ giám định ADN mà còn mở thêm hy vọng cho hành trình tìm lại danh tính của những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Lặng lẽ gọi tên Anh: Hành trình trả lại danh tính cho hơn 1.000 liệt sĩ ở Nghĩa trang Hàm Rồng

Để bảo đảm quá trình lấy mẫu diễn ra chính xác, khoa học và tuyệt đối an toàn, BCĐ 515 tỉnh Thanh Hóa đã thành lập 8 tổ công tác, đồng thời triển khai tại 8 khu vực trong khuôn viên nghĩa trang.

Lặng lẽ gọi tên Anh: Hành trình trả lại danh tính cho hơn 1.000 liệt sĩ ở Nghĩa trang Hàm Rồng

Mỗi tổ hoạt động độc lập về nhân lực, hồ sơ, dụng cụ chuyên môn và chịu trách nhiệm toàn diện đối với khu vực được phân công, bảo đảm không xảy ra chồng chéo hay nhầm lẫn trong quá trình thực hiện.

Lặng lẽ gọi tên Anh: Hành trình trả lại danh tính cho hơn 1.000 liệt sĩ ở Nghĩa trang Hàm Rồng

Tại hiện trường, các lực lượng phối hợp thực hiện đầy đủ quy trình chuyên môn từ khai quật phần mộ, lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin, lập hồ sơ quản lý, đóng gói, niêm phong, bảo quản đến vận chuyển và bàn giao mẫu cho đơn vị giám định ADN. Mọi công đoạn đều được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật quy định.

Lặng lẽ gọi tên Anh: Hành trình trả lại danh tính cho hơn 1.000 liệt sĩ ở Nghĩa trang Hàm Rồng

Không khí làm việc diễn ra khẩn trương nhưng hết sức cẩn trọng. Từng thao tác của cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chuyên môn đều được thực hiện tỉ mỉ, bảo đảm tính khách quan, chính xác của mỗi mẫu sinh phẩm.

Lặng lẽ gọi tên Anh: Hành trình trả lại danh tính cho hơn 1.000 liệt sĩ ở Nghĩa trang Hàm Rồng

Dưới mái lều dã chiến giữa Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng, từng mẫu sinh phẩm được lấy với sự cẩn trọng tuyệt đối. Mỗi thao tác hôm nay đều hướng tới một mục tiêu chung: tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Lặng lẽ gọi tên Anh: Hành trình trả lại danh tính cho hơn 1.000 liệt sĩ ở Nghĩa trang Hàm Rồng

Nén hương được thắp lên trước mỗi phần mộ như một lời tri ân lặng lẽ. Sau nhiều thập kỷ, hành trình xác định danh tính liệt sĩ vẫn được các thế hệ hôm nay tiếp nối bằng trách nhiệm và lòng biết ơn.

Lặng lẽ gọi tên Anh: Hành trình trả lại danh tính cho hơn 1.000 liệt sĩ ở Nghĩa trang Hàm Rồng

Từng phần hài cốt được nâng niu, bọc cẩn thận trong lá cờ Tổ quốc trước khi hoàn tất các bước lấy mẫu, niêm phong và bảo quản.

Lặng lẽ gọi tên Anh: Hành trình trả lại danh tính cho hơn 1.000 liệt sĩ ở Nghĩa trang Hàm Rồng

Giữa hàng nghìn phần mộ phủ màu thời gian, công việc lặng lẽ ấy mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Lặng lẽ gọi tên Anh: Hành trình trả lại danh tính cho hơn 1.000 liệt sĩ ở Nghĩa trang Hàm Rồng

Việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hàm Rồng là bước quan trọng trong công tác xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN. Kết quả của quá trình này sẽ góp phần bổ sung cơ sở dữ liệu, tăng khả năng đối chiếu thông tin với thân nhân liệt sĩ, qua đó từng bước thực hiện mong mỏi của nhiều gia đình trên cả nước là tìm lại tên tuổi người thân đã hy sinh, đồng thời tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Hoàng Đông

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Đưa sách đến gần với cộng đồng

Đưa sách đến gần với cộng đồng

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Tủ sách cộng đồng tại hầu hết các khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm đầu tư, góp phần đưa sách đến gần hơn với người dân. Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc duy trì hiệu quả, thu hút bạn đọc vẫn là bài toán khó.
“Cầu nối” trong sản xuất nông sản an toàn

“Cầu nối” trong sản xuất nông sản an toàn

An toàn thực phẩm
(Baothanhhoa.vn) - Trong quá trình chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất hàng hóa, an toàn và bền vững, HTX ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối giữa nông dân, doanh nghiệp và thị trường. Nhiều HTX trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động tổ chức...
Cô giáo mầm non tâm huyết với nghề

Cô giáo mầm non tâm huyết với nghề

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Mầm non thị trấn Bến Sung (xã Như Thanh) luôn đoàn kết thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Từ phong trào ấy xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, trong đó có cô giáo Trịnh Thị Minh Anh...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh