(Baothanhhoa.vn) - Có một vùng đất chiêm trũng ở xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân đã bị bỏ hoang nhiều năm, từng là nơi sinh sống của những cây lau sậy. Thế nhưng, 2 năm trở lại đây, vùng đất này đã được hồi sinh một cách diệu kỳ. Trên mặt nước, cả mùa hè hoa sen nở rực rỡ, hương thơm ngào ngạt, dưới nước có nhiều loại cá sinh sống, người thì tới lui tấp nập. Có người đến chỉ để ngắm hoa, câu cá, còn có người đến để mong học tập được kinh nghiệm từ mô hình.
(Baothanhhoa.vn) - Chỉ với hơn 3.000m2 đất đồi dốc, bà Trịnh Thị Năm ở thôn Xuân Tân, xã Lam Sơn đã gây dựng được vườn bưởi Luận Văn chuyên canh trĩu quả. Hàng nghìn trái bưởi “tiến vua” lúc lỉu đã ngả dần sang màu đỏ, chờ ngày xuất bán.
(Baothanhhoa.vn) - Vụ xuân luôn được xác định là vụ sản xuất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính “bản lề” trong năm, quyết định trực tiếp đến việc hoàn thành các chỉ tiêu trồng trọt cả năm. Nhận thức rõ điều đó, ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đã...
(Baothanhhoa.vn) - Với người dân xã Ngọc Liên và xã Cẩm Thạch, những tháng cuối năm là mùa cao điểm sản xuất miến dong và cũng là mùa của những ngày làm việc xuyên sáng tối, của mùi tinh bột dong thoang thoảng, của những sân phơi phủ kín miến trắng dưới nắng hanh. Cứ...
(Baothanhhoa.vn) - Nắm bắt nhu cầu thực tiễn cũng như tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân, các cấp hội nông dân (HND) trong tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt trong việc đồng hành phát triển kinh tế, đóng vai trò là điểm tựa giúp nông dân tiếp cận các...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu