Đông Á Thanh Hóa trắng tay rời sân Lạch Tray

(Baothanhhoa.vn) - Dù có nhiều nỗ lực trong hiệp 2, Đông Á Thanh Hóa vẫn không thể tránh khỏi thất bại với tỷ số 1-2 trước chủ nhà Hải Phòng tại vòng 23 V.League 2024/25.

Đông Á Thanh Hóa trắng tay rời sân Lạch Tray

Dù có nhiều nỗ lực trong hiệp 2, Đông Á Thanh Hóa vẫn không thể tránh khỏi thất bại với tỷ số 1-2 trước chủ nhà Hải Phòng tại vòng 23 V.League 2024/25.

Đông Á Thanh Hóa trắng tay rời sân Lạch Tray

CLB Hải Phòng chơi áp đảo trước đội khách Thanh Hoá ngay từ đầu trận.

Với lợi thế sân nhà, CLB Hải Phòng đã nhập cuộc đầy chủ động và sớm tạo ra những cơ hội rõ nét. Phút 14, Imoh Friday thực hiện đường chuyền thuận lợi để Lucao tung người móc bóng đẹp mắt trong vòng cấm, đáng tiếc cú dứt điểm lại đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc. Tuy nhiên, đội chủ sân Lạch Tray không phải chờ đợi quá lâu để có được bàn thắng khai thông bế tắc.

Phút 37, sau pha phối hợp ăn ý bên cánh trái, đội trưởng Triệu Việt Hưng thực hiện cú sút xa sấm sét từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, không cho thủ môn Y Eli Nie một cơ hội cản phá. Một tuyệt phẩm xứng đáng với đẳng cấp và tinh thần thi đấu của tiền vệ đang có phong độ cao bên phía đội chủ nhà.

Khi hiệp 1 bước vào những phút bù giờ, Hải Phòng tiếp tục gia tăng sức ép và được đền đáp bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt. Từ quả đá phạt góc của chính Việt Hưng, bóng được đánh đầu ngược ở góc gần trước khi Lucao bật cao dũng mãnh, đánh đầu tung lưới Thanh Hóa lần thứ hai.

Đông Á Thanh Hóa trắng tay rời sân Lạch Tray

Igor (áo vàng) là một trong những mắt xích bị đội chủ nhà khai thác nhiều nhất trên sân.

Sang hiệp 2, Đông Á Thanh Hóa nỗ lực vùng lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dẫu vậy, các học trò của HLV Tomislav vấp phải lối chơi chắc chắn và không ngại va chạm của đội chủ nhà. Phải đến phút 67, đại diện xứ Thanh mới tìm được bàn rút ngắn cách biệt. Từ một pha tấn công bài bản bên cánh phải, bóng được căng sệt vào trong để Lucas Ribamar dứt điểm một chạm đầy uy lực, đánh bại thủ môn Đình Triệu, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Sau bàn thắng này, thế trận trở nên sôi động khi hai đội chơi đôi công. Phút 73, Luiz Antonio suýt đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với cú sút xa hiểm hóc, nhưng thủ môn Đình Triệu đã có pha bay người cứu thua xuất thần.

Đông Á Thanh Hóa trắng tay rời sân Lạch Tray

Luiz Antonio không thể đánh bại được thủ môn Đình Triệu trong khung gỗ.

Những phút cuối, Thanh Hóa dốc toàn lực để tìm bàn gỡ, song vẫn bất lực trước hàng thủ kín kẽ và sự xuất sắc của người gác đền bên phía Hải Phòng.

Trận thua này khiến Đông Á Thanh Hóa bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt với nhóm dẫn đầu. Trong khi đó, Hải Phòng chính thức vượt qua đội bóng xứ Thanh trên bảng xếp hạng với 1 điểm nhiều hơn.

HS

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Văn Thuận lập công, U22 Việt Nam tiến vào chung kết SEA Games 33

Văn Thuận lập công, U22 Việt Nam tiến vào chung kết SEA Games 33

Thể thao
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 15/12, U22 Việt Nam đã giành chiến thắng đầy cảm xúc 2-0 trước U22 Philippines trong trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33. Chiến thắng này không chỉ đưa đội tuyển chúng ta vào chung kết mà còn được quyết định bởi khoảnh khắc lóe sáng của tài...
The Best FIFA 2025 tôn vinh những cá nhân xuất sắc nhất

The Best FIFA 2025 tôn vinh những cá nhân xuất sắc nhất

Quốc tế
Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) mới đây thông báo thủ đô Doha của Qatar sẽ đăng cai tổ chức Lễ trao giải The Best FIFA Football Awards 2025 vào ngày 16/12 tới. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc nhất của bóng đá nam và nữ ở cấp câu lạc bộ và đội...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh