(Baothanhhoa.vn) - Vu Lan báo hiếu là một trong những ngày lễ quan trọng của người Việt, để những người con dành cả lòng thành báo hiếu công ơn dưỡng dục của cha mẹ, tưởng nhớ ân đức sinh thành. Một lễ Vu Lan xúc động đã diễn ra tại Thiền viện Trúc lâm Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) vào rằm tháng Bảy năm Nhâm Dần 2022.

Xúc động ngày lễ Vu Lan báo hiếu tại Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng

Vu Lan báo hiếu là một trong những ngày lễ quan trọng của người Việt, để những người con dành cả lòng thành báo hiếu công ơn dưỡng dục của cha mẹ, tưởng nhớ ân đức sinh thành. Một lễ Vu Lan xúc động đã diễn ra tại Thiền viện Trúc lâm Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) vào rằm tháng Bảy năm Nhâm Dần 2022.

Xúc động ngày lễ Vu Lan báo hiếu tại Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng

Ngày 14 và 15-7 âm lịch, tại Thiền viện Trúc lâm Hàm Rồng, hàng trăm tăng ni, Phật tử đã đến đây từ rất sớm để cầu nguyện bày tỏ lòng thành kính cũng như dự lễ Vu Lan do Thiền viện tổ chức.

Xúc động ngày lễ Vu Lan báo hiếu tại Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, đầy xúc động với những nghi thức truyền thống trong văn hóa Phật giáo. Các tăng ni, Phật tử cùng lắng nghe những lời dạy của các vị sư thầy về đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Xúc động ngày lễ Vu Lan báo hiếu tại Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng

Trong dịp lễ Vu Lan, khi đến chùa các Phật tử sẽ được cài lên áo một bông hoa hồng. Bông màu đỏ tượng trưng cho người còn cha mẹ. Người mất cha hoặc mẹ sẽ cài lên ngực bông hoa màu hồng. Còn bông màu trắng dành cho ai đã mất cả cha lẫn mẹ.

Xúc động ngày lễ Vu Lan báo hiếu tại Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng

Với những ai may mắn được cài bông hồng đỏ trên ngực áo thì được nhắc nhở hãy cố gắng hết lòng vâng lời, lễ phép với cha mẹ. Còn người cài hoa trắng là sự nhắc nhở không bao giờ quên ơn cha mẹ.

Xúc động ngày lễ Vu Lan báo hiếu tại Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng

Vu Lan là truyền thống của Phật giáo từ ngàn đời xưa, xuất phát từ sự tích về Bồ tát Mục Kiền Liên có người mẹ hung ác nên bà phải đọa lạc vào chốn tối tăm. Ngài đã sử dụng hết phép thần thông để tìm kiếm và cứu độ mẹ của mình, nhưng không cứu được. Ngài phải nhờ đến thần lực của 10 phương chư tăng mới cứu được mẹ ra khỏi kiếp nạn, được ghi lại trong kinh Vu Lan Bồn, từ đó ngày lễ Vu Lan ra đời - là ngày lễ hằng năm để tưởng nhớ công ơn cha mẹ, tổ tiên.

Xúc động ngày lễ Vu Lan báo hiếu tại Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng

Chia sẻ trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu, Trụ trì Thiền viện Trúc lâm Hàm Rồng - thầy Thích Trúc Thông Tánh cho biết: “Ngày hôm nay chỉ là dịp để nhắc nhở cho tất cả mọi người, vì trong suốt năm, suốt tháng, suốt cả cuộc đời, người Phật tử phải luôn luôn nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Đó là ơn sâu nặng của mỗi một con người”.

Xúc động ngày lễ Vu Lan báo hiếu tại Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng

Năm nay, thay bằng việc thả hoa đăng như mọi năm, Thiền viện Trúc lâm Hàm Rồng chỉ thắp nến tại chùa.

Xúc động ngày lễ Vu Lan báo hiếu tại Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng

Nến thắp sáng được xếp thành hình chữ “thọ” như một lời cầu phúc của con cháu dành cho ông bà, cha mẹ mình luôn sống vui, sống khỏe. Đồng thời, đây cũng là hành động góp phần bảo vệ môi trường.

Xúc động ngày lễ Vu Lan báo hiếu tại Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng

Ngày lễ Vu Lan ra đời như một lời gợi nhắc tới thế hệ con cháu công ơn trời biển của cha mẹ đã dành cho ta. Với người Việt, chữ “hiếu” nhắc nhở mỗi người giữ trọn đạo làm con, như những câu ca dao, tục ngữ luôn dạy chúng ta: “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ/Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha/Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ/Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha".

Hoàng Nam - Quỳnh Trang


Hoàng Nam - Quỳnh Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]