(Baothanhhoa.vn) - Cây hoa gạo có tuổi đời hơn 60 năm ở trước sân đền Cá Lập, thành phố Sầm Sơn đã gắn với nhiều thế hệ người dân nơi đây. Năm nào cũng vậy, mỗi độ tháng 3 về, hoa gạo nở đỏ rực cả một vùng.

Chiêm ngưỡng cây gạo cổ thụ trước sân đền Cá Lập

Cây hoa gạo có tuổi đời hơn 60 năm ở trước sân đền Cá Lập, thành phố Sầm Sơn đã gắn với nhiều thế hệ người dân nơi đây. Năm nào cũng vậy, mỗi độ tháng 3 về, hoa gạo nở đỏ rực cả một vùng.

Chiêm ngưỡng cây hoa gạo có tuổi đời hơn 60 năm ở trước sân đền Cá Lập, thành phố Sầm Sơn.

Chiêm ngưỡng cây gạo cổ thụ trước sân đền Cá Lập

Đền Cá Lập (Hay còn gọi là Đền Làng Trấp) thuộc phường Quảng Tiến, TP Sầm Sơn thờ Tướng quân Trần Đức, người có nhiều công trạng trong công cuộc đánh đuổi giặc ngoại xâm thời Trần.

Chiêm ngưỡng cây gạo cổ thụ trước sân đền Cá Lập

Ông được vua ban chức sắc Quan Chánh lãnh binh, Trà lệnh hầu. Được các triều đại phong kiến Việt Nam truy phong là: Tây Phương Đại Tướng Quân. Nhân dân trong vùng phong Thần Hoàng Làng Chấp. Đây là Di tích được xếp hạng cấp Quốc gia năm 1999. Đến nay Đền mới được trùng tu, tôn tạo khá quy mô.

Chiêm ngưỡng cây gạo cổ thụ trước sân đền Cá Lập

Trước sân đền Cá Lập có một cây gạo cổ thụ, tháng 3 về, hoa gạo nở đỏ rực.

Chiêm ngưỡng cây gạo cổ thụ trước sân đền Cá Lập

Hàng chục năm qua, người dân vùng biển nơi đây đã rất đỗi quen thuộc với hình ảnh cây hoa gạo ở sân ngôi đền cổ này.

Chiêm ngưỡng cây gạo cổ thụ trước sân đền Cá Lập

Theo ông Vũ Đức Triệu, thủ từ đền Cá Lập, cây hoa gạo này tuy có tuổi đời khá cao nhưng chưa bị mục gãy. Không chỉ thế, cây gạo còn nở hoa rất đúng dịp, hoa nhiều, màu hoa đỏ rực.

Chiêm ngưỡng cây gạo cổ thụ trước sân đền Cá Lập

Đây là cây hoa gạo thuộc loại lớn nhất nhì nơi vùng biển Sầm Sơn.

Chiêm ngưỡng cây gạo cổ thụ trước sân đền Cá Lập

Thân cây gạo to với đường kính 3 người ôm, cây cao khoảng 20m, tán rộng và đặc biệt là rất nhiều hoa.

Chiêm ngưỡng cây gạo cổ thụ trước sân đền Cá Lập

Cây gạo tỏa bóng trên diện tích rộng lớn trước cửa đền Cá Lập, tạo cảnh quan, bóng mát cho ngôi đền cổ, nơi thờ Tây Phương Đại Tướng Quân.

Chiêm ngưỡng cây gạo cổ thụ trước sân đền Cá Lập

Hoa gạo bắt đầu bung nở đỏ rực vào đầu tháng 3 và mùa hoa gạo kéo dài đến gần tháng 4.

Chiêm ngưỡng cây gạo cổ thụ trước sân đền Cá Lập

Những cánh hoa gạo rụng rơi bên sân đền, tạo nên một khung cảnh đẹp nên thơ trữ tình.

Chiêm ngưỡng cây gạo cổ thụ trước sân đền Cá Lập

Nhiều người dân và du khách thập phương mỗi khi đến với vùng đất này đều tỏ ra thích thú khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp bình yên của cây hoa gạo.

Chiêm ngưỡng cây gạo cổ thụ trước sân đền Cá Lập

Không giống như những loài hoa khác, hoa gạo sau 3 ngày nở sẽ lìa đài rồi rơi xuống đất để nhường chỗ cho quả gạo lớn.

Chiêm ngưỡng cây gạo cổ thụ trước sân đền Cá Lập

Khung cảnh yên bình với những bông hoa gạo đỏ rực trước sân đền.

Chiêm ngưỡng cây gạo cổ thụ trước sân đền Cá Lập

Với người dân Sầm Sơn, Đền Cá Lập có lịch sử hơn 700 năm khởi dựng và trung tu cùng với cây gạo cổ thụ trước sân đền là niềm tự hào. Để mỗi năm vào dịp 12-2 âm lịch, người dân trong xã lại tụ họp về đây, tham gia lễ hội đền Cá Lập, như một lời tri ân với Thần Hoàng Làng - Tây Phương Đại Tướng Quân.

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

1 bình luận

 HOÀNG HOA ĐÌNH - 06:57 20/03/21

 Trả lời

BAO GIỜ CHO ĐẾN THÁNG BA, HOA GẠO RỤNG XUỐNG BÀ GIÀ CẤT CHĂN !

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]