Đáng nhớ ở lại
Những gì đáng quên thì hãy để ký ức thoảng qua, lấy đó làm kinh nghiệm, bài học và chỉ cố gắng vun vén, thu xếp làm sao để những gì đáng nhớ ở lại, tạo cảm hứng, động lực, ý chí cho ta niềm tin, sự hy vọng vào những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai...
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Hôm rồi nhân lúc nhàn rỗi, tôi lọ mọ cùng điện thoại thông minh, vào thư mục ảnh lưu trên máy, thấy hẳn phần cho bạn. Cứ lần lượt vuốt vuốt và lướt lướt, thấy chia thêm rất cụ thể các tiểu mục chuyên đề nữa, như mùa xuân, mùa hè, tháng 5 ở nhà, cùng nhau, chân dung, ngày đáng nhớ, kỷ niệm, chuyến đi... Rồi cả thời gian, địa điểm rõ ràng, cụ thể. Chỉ lướt qua thôi, cũng thấy đủ đầy những cung bậc cảm xúc, những buồn vui kỷ niệm, những rung động nghĩ suy, những gương mặt đã gặp nhớ nhớ quên quên...
Lướt một hồi rồi tôi bấm vào một “Ngày đáng nhớ” hiện ra trên màn hình. Kết quả cho ra một đoạn video clip có cả nhạc, tích hợp ảnh và video trong một chuyến công tác. Tôi không ngờ, đó lại là chuyến công tác gắn với những điều cuối cùng chất chứa đầy tâm trạng, với các cung bậc cảm xúc khác nhau ở một địa phương trong diện sáp nhập.
Trong chuyến công tác ấy, chúng tôi đã tiếp xúc, gặp gỡ, chuyện trò với nhiều người, từ tỉnh đến huyện, xuống xã. Và cả những người dân chưa từng gặp ở nhiều địa phương khác nhau trong tỉnh. Những câu chuyện dù là thoảng qua hay đậm sâu, ở phòng làm việc hay trên đường đi, trong quán cà phê hay khi tản bộ,... đều hiện rõ những nghĩ suy, tâm tư. Là sự băn khoăn, nuối tiếc, nhớ nhung. Nhưng chung nhất, trên hết, là sự háo hức, đợi chờ, hy vọng vào những điều tốt đẹp sẽ đến, với cá nhân mỗi người, với từng địa phương, đất nước.
Thử thêm một “Ngày đáng nhớ” khác. Là một chuyến công tác khác, nhưng cũng với tâm trạng nhiều người biết trước về ngày sẽ kết thúc tên gọi địa phương, đơn vị hành chính, công việc, chỗ ở hiện tại. Những người tôi đã gặp ở một địa phương không trong diện sáp nhập, chỉ còn chính quyền 2 cấp, cũng chung những chộn rộn, bộn bề nghĩ suy, kỳ vọng, trông đợi.
Và chỉ trong chiếc máy điện thoại thông minh của mình thôi, có biết bao nhiêu ngày đáng nhớ khác, biết bao nhiêu khoảnh khắc, kỷ niệm được ghi dấu, vô tình hoặc chủ đích. Chỉ cần có thời gian để chạm vào, lướt qua thôi cũng đủ thấy những mảnh ghép ký ức từng đi qua trong quãng đời công tác của mình, với những kỷ niệm chung riêng giàu cảm xúc, ấn tượng, sự ám ảnh, cả những đáng nhớ, đáng quên.
Đấy mới chỉ là trong khoảng thời gian gần đây thôi, gắn với việc sáp nhập đơn vị, địa giới hành chính cụ thể cùng những con người mà tôi đã có dịp gặp gỡ, chuyện trò, tâm sự, sẻ chia. Còn biết bao nhiêu chuyến đi cùng những con người đã gặp, đủ đầy các hoàn cảnh, số phận, tâm trạng, nghĩ suy. Nhưng tôi mạnh mẽ cả tin rằng, ai ai cũng mong mỏi, đợi trông vào những thành công, ai ai cũng quyết tâm biến giấc mơ tốt đẹp của mình trở thành sự thật. Ít nhất là cho bản thân, cho gia đình mình...
Và tất nhiên, với tất cả mọi người, kỷ niệm hay ngày đáng nhớ chỉ có được khi chúng ta đã đi qua. Mà những gì đã diễn ra, đã trải qua thì không thể nào có thể trở lại, dù bạn có mong muốn, khát khao đến đâu đi chăng nữa. Vậy nên, những gì đáng quên thì hãy để ký ức thoảng qua, lấy đó làm kinh nghiệm, bài học và chỉ cố gắng vun vén, thu xếp làm sao để những gì đáng nhớ ở lại, tạo cảm hứng, động lực, ý chí cho ta niềm tin, sự hy vọng vào những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Hãy để đáng nhớ ở lại, để tương lai sẽ không là quá khứ đáng quên khi mai này chúng ta bước qua rồi nhìn lại. Để những điều đáng nhớ ở lại, nghĩa là mỗi chúng ta luôn biết trân trọng quá khứ, quên đi những gì đáng quên để vun vén, đắp bồi, gia cố những điều tốt đẹp, đáng trân quý, nâng niu, giữ gìn...
Nguyễn Tri Thức (CTV)
{name} - {time}
-
2025-07-08 16:00:00
Thành lập Trung tâm Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo Thanh Hóa
-
2025-07-08 15:12:00
Hoa hậu Thanh Thủy lan tỏa hành động vì môi trường xanh bền vững ở Mỹ
-
2025-07-08 14:46:00
Hé lộ về bối cảnh “đốn tim khán giả” của tập 5-6 “Đấu trường Gia tốc”