Chợ Cột Đỏ - Thiên đường hải sản giữa lòng phố biển

(Baothanhhoa.vn) - Chợ hải sản Cột Đỏ Sầm Sơn từ lâu đã trở thành một “địa chỉ quen” không chỉ với người dân địa phương mà còn với đông đảo du khách thập phương. Nếu biển Sầm Sơn quyến rũ bởi bãi cát dài, làn nước trong xanh thì chợ Cột Đỏ lại níu chân người ta bằng sự sôi động, phong phú của hải sản và đặc biệt là nét chân tình, sởi lởi của những tiểu thương nơi đây.

Chợ Cột Đỏ - Thiên đường hải sản giữa lòng phố biển

Chợ hải sản Cột Đỏ Sầm Sơn từ lâu đã trở thành một “địa chỉ quen” không chỉ với người dân địa phương mà còn với đông đảo du khách thập phương. Nếu biển Sầm Sơn quyến rũ bởi bãi cát dài, làn nước trong xanh thì chợ Cột Đỏ lại níu chân người ta bằng sự sôi động, phong phú của hải sản và đặc biệt là nét chân tình, sởi lởi của những tiểu thương nơi đây.

Chợ Cột Đỏ - Thiên đường hải sản giữa lòng phố biển

VIDEO: Thiên đường hải sản tại Sầm Sơn.

Chợ Cột Đỏ - Thiên đường hải sản giữa lòng phố biển

Tọa lạc trên đường Lê Lợi, ngay trung tâm phường Sầm Sơn và chỉ cách bãi biển khoảng 1km, chợ Cột Đỏ Sầm Sơn được xem là trung tâm mua bán hải sản lớn nhất khu du lịch Sầm Sơn.

Chợ Cột Đỏ - Thiên đường hải sản giữa lòng phố biển

Với diện tích hơn 7.000m2, khu chợ này không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô mà còn bởi sự đa dạng của các mặt hàng, đặc biệt là hải sản tươi sống và hải sản khô.

Chợ Cột Đỏ - Thiên đường hải sản giữa lòng phố biển

Chị Nguyễn Thị Nguyên, chủ gian hàng Giang Nguyên tại chợ chia sẻ: "Ở đây chúng tôi cung cấp lượng lớn hải sản cho các nhà hàng, khách sạn và du khách. Các mặt hàng đều được lựa chọn kỹ lưỡng từ những nguồn uy tín, đảm bảo chất lượng trước khi đưa ra thị trường và giá cả luôn được giữ ở mức hợp lý, phải chăng".

Chợ Cột Đỏ - Thiên đường hải sản giữa lòng phố biển

Một trong những điểm khiến chợ Cột Đỏ trở nên đặc biệt chính là con người nơi đây. Không chỉ đơn thuần là mua bán, các tiểu thương còn mang đến cho du khách cảm giác thân quen như đang đi chợ quê.

Chợ Cột Đỏ - Thiên đường hải sản giữa lòng phố biển

Ngay từ sáng sớm, chợ đã bắt đầu nhộn nhịp. Tiếng người gọi mời, tiếng trả giá, tiếng cười nói hòa quyện tạo nên một “bản nhạc” sống động, rất riêng của chợ biển.

Chợ Cột Đỏ - Thiên đường hải sản giữa lòng phố biển

Không khó để bắt gặp hình ảnh các tiểu thương niềm nở giới thiệu từng loại hải sản, sẵn sàng tư vấn cách chọn hàng tươi, cách chế biến ngon.

Chợ Cột Đỏ - Thiên đường hải sản giữa lòng phố biển

Chị Hà Thị Xuân, chủ quầy hàng Xuân Quế cho biết: "Ở đây đắt khách nhất là vào khoảng từ tháng 6 đến tháng 9. Đặc biệt vào dịp cuối tuần hay các kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đổ về liên tục, chúng tôi nhiều khi làm không ngơi tay từ sáng sớm đến chiều muộn".

Chợ Cột Đỏ - Thiên đường hải sản giữa lòng phố biển

Càng vào sâu bên trong, chợ Cột Đỏ Sầm Sơn hiện ra như một “bản đồ sống” của thế giới hải sản.

Chợ Cột Đỏ - Thiên đường hải sản giữa lòng phố biển

Từ những loại cá quen thuộc như cá thu, cá bạc má, cá chim, cá song cho đến các loại đặc sản có giá trị cao như tôm hùm, cua, ghẹ xanh, ốc hương... tất cả đều được bày bán tươi rói, hấp dẫn.

Chợ Cột Đỏ - Thiên đường hải sản giữa lòng phố biển

Những khay hải sản óng ánh nước biển, những con cá còn tươi nguyên ánh bạc khiến bất kỳ ai cũng khó có thể rời mắt.

Chợ Cột Đỏ - Thiên đường hải sản giữa lòng phố biển

Trong hành trình khám phá Sầm Sơn, bên cạnh việc tắm biển, nghỉ dưỡng hay tham quan các danh lam thắng cảnh, việc ghé thăm chợ Cột Đỏ mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Ghé thăm chợ, du khách không chỉ mang về những túi hải sản tươi rói mà còn mang theo những ấn tượng đẹp về sự sởi lởi, thân thiện của người dân xứ biển. Và có lẽ, chính những điều giản dị ấy lại là thứ khiến chợ Cột Đỏ trở thành điểm đến đáng nhớ trong lòng mỗi du khách khi đặt chân tới Sầm Sơn.

Hoàng Đông - Phương Đỗ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mường Đeng đẹp như tranh giữa đại ngàn xứ Thanh

Mường Đeng đẹp như tranh giữa đại ngàn xứ Thanh

Miền tây Thanh Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Giữa núi rừng miền Tây xứ Thanh, thung lũng Mường Đeng đang khoác lên mình sắc vàng rực rỡ của mùa lúa chín. Vẻ đẹp nguyên sơ của những thửa ruộng bậc thang, những mái nhà sàn nép bên dòng suối cùng nhịp sống chậm rãi của đồng bào Thái đen đang thu...
Khám phá vẻ đẹp sông Ngang giữa đại ngàn

Khám phá vẻ đẹp sông Ngang giữa đại ngàn

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Sông Ngang chảy từ xã Tự Do (tỉnh Hòa Bình cũ, nay thuộc Phú Thọ) vào xã Thạch Quảng qua địa bàn từ thôn Đăng Thượng đến thôn Thống Nhất. Con sông có chiều dài 15km và đổ vào sông Bưởi tại vị trí cách trung tâm xã Thạch Quảng khoảng 10km. Nơi đây sở...
Nâng tầm quy mô tổ chức lễ hội du lịch hè

Nâng tầm quy mô tổ chức lễ hội du lịch hè

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Mùa hè năm nay du lịch Thanh Hóa tiếp tục chứng kiến sự sôi động của hàng loạt lễ hội, sự kiện văn hóa - du lịch được tổ chức với quy mô ngày càng lớn. Không chỉ tạo không khí vui tươi, các hoạt động này đang từng bước trở thành “đòn bẩy” quan trọng...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh